Tân Cảnh sát trưởng thành phố Westminster nhậm chức
Lễ nhậm chức của tân Cảnh sát trưởng
Vào lúc 3h45 chiều thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2011, tân Cảnh sát trưởng thành phố Westminster, ông Ronald Coopman, đã làm lễ nhậm chức tại Rose Center, cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trên đường All American Way, thành phố Westminster. Hiện diện trong buổi lễ có Thị trưởng Westminster Margie L. Rice, Phó Thị trưởng Tyler Diệp Miên Trường, Nghị viên Andy Quách, cô Julie Nguyễn, đại diện Thượng nghị sĩ Lou Correa, một vị đại diện Giám sát viên quận Cam Janet Nguyễn; anh Billy Lê, Phó Chủ tịch Tổng Hội sinh viên Việt Nam miền Nam California, cũng là thiện nguyện viên của Hội đồng thành phố và Sở Cảnh sát Westminster; một số vị Cảnh sát trưởng, sĩ quan cảnh sát các thành phố lân cận và khoảng hơn 100 nhân viên cảnh sát thành phố Westminster cùng gia đình và thân hữu của tân Cảnh sát trưởng.
Đây là một buổi lễ nhậm chức được tổ chức long trọng để chào đón vị tân cảnh sát trưởng đầy năng lực và nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều hy vọng vào ông Ronald Coopman, với những kinh nghiệm lãnh đạo, năng lực chuyên môn để có thể đảm bảo được công việc của sở cảnh sát trong việc bảo vệ cũng như xây dựng phát triển thành phố.
Buổi lễ diễn ra trang trọng, trên khán đài treo một lá đại kỳ Hoa Kỳ, cựu và tân Cảnh sát trưởng cùng một số sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy cảnh sát ngồi trên khán đài. Thị trưởng, Nghị viên Hội đồng thành phố và các Cảnh sát trưởng được mời, cũng như toàn thể nhân viên cảnh sát Westminster và quan khách đều ngồi phía dưới. Đúng 3 giờ 45, toán hầu kỳ danh dự của Sở Cảnh sát tiến ra trước khán đài, và mọi người nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ. Một nữ cảnh sát viên hát bản quốc ca Hoa Kỳ. Sau đó một người mặc quốc phục Ái Nhĩ Lan đứng trên cao, thổi kèn truy điệu và mọi người thinh lặng mặc niệm các nhân viên cảnh sát đã hy sinh vì công vụ.
Cựu cảnh sát trưởng Mitch Waller đọc lời từ giã, ông cảm ơn Hội đồng thành phố đã tín nhiệm ông trong chức vụ Cảnh sát trưởng và nay lại tín nhiệm trao trọng trách mới là quản trị viên thành phố. Hơn 30 năm cống hiến cho ngành cảnh sát Hoa Kỳ nói chung và Sở Cảnh sát Westminster nói riêng, ông Mitch Waller đã để lại rất nhiều thành tích cũng như những chính sách đúng đắn trong việc bảo vệ thành phố. Ông Mitch Waller cũng đề cập đến những công việc ông đã làm, và cảm ơn sự cộng tác của tất cả các sĩ quan và nhân viên cảnh sát, trong đó có sĩ quan Tim Vũ người Việt Nam hiện phụ trách an ninh phân nửa thành phố và sĩ quan Dan Schoonmaker phụ trách nửa kia của Westminster.
![]() |
Cựu Cảnh sát trưởng Mitch Waller đã trao hiệu kỳ Cảnh sát Westminster cho tân Cảnh sát trưởng Ronald Coopman. Sau đó, một sĩ quan cảnh sát tuyên đọc tiểu sử của tân Cảnh sát trưởng và mời ông phát biểu. Ông Ronald Coopman cảm ơn Hội đồng Thành phố Westminster, cảm ơn quan khách cùng toàn thể nhân viên Cảnh Sát Westminster và gia đình, đã hiện diện trong buổi lễ nhậm chức của ông. Tân Cảnh sát trưởng hứa sẽ hăng hái làm việc, không thay đổi những gì cựu Cảnh sát trưởng Waller đã đề ra, nhưng sẽ thăm dò, tìm hiểu các hội đoàn, cộng đồng, để phục vụ mỗi ngày một tốt hơn.
Điều quan trọng là phải được nhân dân tin tưởng và ủng hộ thì mới có thể thực hiện được công việc của mình. Chính vì vậy mà công việc đầu tiên ông Ronald Coopman muốn làm là thăm dò ý kiến của từng người dân trong thành phố. Có những ý kiến đóng góp của họ để ông có thể đưa ra những chiến lược cũng như những chính sách trong việc bảo vệ những người dân, bảo vệ thành phố của mình.
Cảnh sát trưởng Coopman là một người có nhiều kinh nghiệm trong việc lãnh đạo những chương trình điều tra. Ông có bằng cao học về quản trị công sở từ đại học CSU Long Beach, tốt nghiệp học viện lãnh đạo cấp chỉ huy Sherman Block và đại học California POST Command College. Với rất nhiều những vụ án xảy ra trong thành phố từ trước đến nay, ông Coopman đã được cấp trên cũng như đồng nghiệp tín nhiệm giao cho công việc điều tra phá án.
Trung úy Cảnh sát Tim Vũ, người chịu trách nhiệm an ninh phần phía Đông thành phố Westminster cho biết, ông Ronald Coopman là vị Cảnh sát trưởng thứ 10 của thành phố Westminster, và mỗi vị cảnh sát trưởng đều có những chương trình, kế hoạch riêng; nhưng là người thừa hành, ông luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh. Thấy có một số nhân viên cảnh sát mặc áo màu xanh da trời, chúng tôi hỏi và ông Tim Vũ cho biết, đó là các học sinh, sinh viên đang thực tập, làm thiện nguyện cho Sở Cảnh sát, họ cũng có thể sẽ là những nhân viên cảnh sát chính thức sau này. Bồi dưỡng và đào tạo các sinh viên thực tập cũng là một công việc được ông Coopman chú trọng bởi ông cho rằng, để có được một cảnh sát vững nghề, vững tâm thì việc đào tạo khi họ còn là những sinh viên trẻ, họ sẽ có đầy nhiệt huyết, sức khỏe để có thể tiếp thu được những kinh nghiệm của những người đi trước.
Buổi lễ nhậm chức của tân Cảnh sát trưởng Westminster kết thúc vào lúc 4 giờ 45 phút cùng ngày. Sở Cảnh sát Westminster cũng đã dọn vào tòa nhà mới xây vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, tuy nội thất vẫn còn những chi tiết cần hoàn tất. Kinh phí cho dự án xây cất này ban đầu là 61,5 triệu đô la Mỹ, được giao cho Cảnh sát trưởng Waller quản trị; trong một cuộc phỏng vấn trước đây, ông cho biết, dự án hoàn thành đúng thời hạn và tiết kiệm được từ 10 đến 11,5 triệu đô la công quỹ.
Cảnh sát của nhân dân
Thành phố có phát triển được hay không, nhân dân được bình yên hay không, tất cả đều nhờ vào sự đóng góp tích cực cũng như sự nỗ lực của Sở Cảnh sát. Chính vì vậy mà những buổi lễ nhậm chức của Cảnh sát trưởng được tổ chức long trọng và được nhân dân quan tâm ủng hộ. Đối với Cảnh sát trưởng Ronald Coopman cũng vậy, ông cũng được vinh dự đón nhận sự quan tâm và ủng hộ của tất cả mọi người.
Ngay sau khi nhậm chức, Cảnh sát trưởng Coopman đã nhận được điện báo từ Sở Cảnh sát, trong thành phố vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Không kể thời gian, ông sẵn sàng với nhiệm vụ của mình bất cứ lúc nào. Thành lập một đội điều tra, ông cùng các đồng nghiệp của mình có mặt tại hiện trường vụ án. Vụ án giết người cướp của xảy ra trong thành phố cách Sở Cảnh sát khoảng 2 cây số. Những người dân sống gần đó đã thông báo ngay sau khi họ nghe thấy những tiếng kêu thất thanh phát ra từ khu vực xảy ra án mạng. Vẫn như những lần làm nhiệm vụ khác, là một cảnh sát trưởng nhưng ông đã trực tiếp tham gia vào công việc điều tra.
Theo báo cáo ban đầu của Cảnh sát trưởng Ronald Coopman, hung thủ đã ra tay sát hại một cặp vợ chồng người Áo và lấy đi nhiều tài sản có giá trị trong nhà. Két sắt bị phá tung, túi xách và ví tiền vứt chỏng chơ trên sàn nhà. Sàng lọc những thông tin xung quanh vụ án, những vết máu và những giám định sau khi khám nghiệm tử thi, Cảnh sát trưởng Ronald Coopman đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm của vụ án. Những người đồng nghiệp của Coopman đều phải công nhận rằng ông có những nhận định và phán đoán chính xác, đúng thời điểm. Để có được những bằng chứng rõ ràng thì việc đầu tiên cảnh sát điều tra phải có khả năng phán đoán tình hình, từ đó sẽ lần tìm ra manh mối của sự việc.
Khi được hỏi về những bí quyết để đưa ông đến với thành công, ông chỉ cười và nói rằng, tất cả những gì ông có được ngày hôm nay đều nhờ vào sự tích lũy, rút kinh nghiệm trong từng công việc cụ thể và tất nhiên cuộc sống xung quanh đã giúp ông có được thành công như vậy. Không thể tự hào nói về những thành tích của mình, không thể nói mình là một con người thành công, Cảnh sát trưởng Ronald Coopman luôn mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến, sự ủng hộ của gia đình, của đồng nghiệp và của nhân dân
