Tình dễ dãi và đòn tình ngang trái…

16:03 13/05/2011
Bây giờ hỏi một nữ người mẫu chưa đến tuổi hai mươi là có người yêu chưa, câu trả lời chắc chắn là chưa! Lý do, còn trẻ, còn nghĩ đến sự nghiệp, hoặc là… chưa có ai ngỏ ý. Hai trường hợp được đưa ra: Một là cô ấy chưa yêu ai thật, lý do là toàn người ta yêu và lợi dụng thân xác cô, và họ tặng cô quá nhiều món quà và tiền bạc khiến cô nghĩ rằng đó là một hợp đồng hơn một tình yêu thực sự (mà đúng là không phải tình yêu rồi). Hai là,… cô nói dối!

Cả hai trường hợp trên đều ngang trái, bởi họ sống quá vất vả với vỏ bọc của mình. Sự thực, không ít nữ nghệ sỹ thay người yêu như thay áo và cũng không ít trường hợp họ cặp bồ cùng lúc với hai người bạn rất thân nhau…

Cách đây hơn chục năm, trong khuôn viên của Trường Cao đẳng sân khấu - điện ảnh TP HCM có một số quán cà phê cóc. Khi ấy, diễn viên T.A. còn nổi như cồn với vai những anh chàng công tử hào hoa và đặc biệt là… sát gái. Rất nhiều người đẹp và nổi tiếng qua tay chàng Don Juan mới của điện ảnh Việt Nam, trong đó có nữ ca sỹ P.T. và vài diễn viên khác.

Và ở thời điểm phim mì ăn liền bắt đầu bão hòa, phim truyền hình bắt đầu mở ra một cánh cửa khác cho đời sống nghệ sỹ, thì S.H. xuất hiện. S.H. với vẻ đẹp thôn dã hút hồn nhiều người và tạo nên một làn sóng hâm mộ trong những chàng trai đã quá chán ngán những vẻ đẹp sắc sảo thị thành. Nói một cách công bằng thì S.H. diễn xuất cũng được và cô tạo được một hình ảnh trong sáng, không tì vết. T.A. đã quyết chinh phục người đẹp và quả tình sau đó, hai người đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng.

Nhiều người dự đoán, T.A. sẽ sớm bỏ S.H. vì anh vốn nổi tiếng là thay người yêu như thay áo. Nhưng điều đó đã không xảy ra mà chính anh mới là kẻ bị cắm sừng tê tái. Một buổi sáng, đang ngồi uống cà phê trong khuôn viên trường sân khấu cùng người yêu, T.A. bỗng thấy điện thoại của cậu bạn thân H.V. gọi vào máy của S.H. Lúc đó S.H. đang bỏ máy đi ra ngoài, nghĩ là bạn thân gọi nên T.A vô tư nghe. Ai dè, H.V. đã gọi điện và nói xối xả trong máy của S.H., kể tội chính thằng bạn mình không ra gì.

Hóa ra là H.V. đã "đâm sau lưng" bạn để cuỗm mất cô bồ nai tơ ngơ ngác. Sau này họ cũng có quen nhau một thời gian. Nhưng khi ấy, T.A. đã bình tĩnh rất nhanh. Anh tắt máy và gọi điện thoại từ máy của mình rủ H.V. ra trường uống cà phê. Vào quán, H.V. mới biết chuyện mình nói xấu bạn bị phát giác. T.A. đã đập bể chiếc ly cà phê vào đầu H.V..

Ôm đầu máu, mà H.V vẫn bình tĩnh nói: "Mày làm gì ghê vậy, bạn bè với nhau có gì bình tĩnh nói chuyện". Nhiều người chứng kiến màn đập bể đầu vì tình bữa đó đều khá khen cho cả hai cao thủ tình trường. Kẻ trả thù cũng bình tĩnh, mà kẻ nhận đòn thù cũng cao tay. Về sau thì S.H. cũng yêu H.V. được một thời gian rồi đi lấy chồng, không tham gia phim ảnh nghệ thuật gì nữa. T.A. cũng lấy một nữ diễn viên lớn tuổi hơn, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh nghệ thuật của mình. Còn H.V. thì vẫn rong ruổi trên con đường… tình ái.

Ca sỹ Mỹ Linh và nhạc sỹ Anh Quân được coi là cặp đôi hiếm có, yêu là cưới và có đời sống hôn nhân bền vững.

Những mỹ nhân của H.V. còn rất dài. Mới đây nhất H.V. lại lập được một "kỳ tích" khác là yêu hai cô diễn viên vốn là bạn thân của nhau. H.V. là mối tình đầu của K. và cô đã yêu anh chàng nhiều kinh nghiệm tình trường này trong suốt 3 năm, kể từ khi cô lên thành phố lập nghiệp.

Trong 3 năm đó, rất nhiều lần cô phát hiện H.V. lăng nhăng với nhiều cô gái khác, đã nhiều lần cô tính dứt áo từ bỏ, nhưng vẫn không được. Cách đây hai năm, K. yêu một tiếp viên hàng không và cả hai đã có những dự định hôn nhân. Nhưng không hiểu vì sao, cứ mỗi khi có ý định nghiêm túc với chàng tiếp viên thì K. lại gặp H.V. hoặc anh ta lại gọi điện cho cô. Và cứ sau mỗi lần đó, K. lại thấy rã rời và không thể nào tiếp tục những suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân. Và cuối cùng, khi H.V. làm phim, mời cô vào vai nữ chính thì K. đã hoàn toàn từ bỏ cuộc hôn nhân kia.

Nhưng tất nhiên, cô và H.V đã không thể quay lại như lúc đầu, nên sau đó mối quan hệ rơi vào vòng lơ lửng. Không lâu sau đó thì H.V. đã quay qua yêu P.T., một trong những người bạn thân của K. Điều này làm cô đau điếng, nhưng không hiểu sao cô không thể trách giận được cả hai. Nhiều người nói, H.V. có chơi bùa ngải. Nhưng chuyện bùa ngải trước giờ vẫn chỉ là lời đồn đại nhiều hơn là sự thật.

Cuối năm trước, có một đám cưới khá kín đáo của một siêu mẫu với một doanh nhân ở Hà Nội. Ít ai biết, đám cưới này từng bị ngăn cản quyết liệt từ phía gia đình chú rể. Lý do là trong mắt họ thì cô siêu mẫu này quá… lăng nhăng. Nguyên nhân của lời nhận xét này không phải là không có nguyên do. Câu chuyện được bắt đầu bằng một tình thân của 4 thanh niên trẻ.

Có thể coi họ là những thanh niên được cuộc đời đặc biệt ưu đãi, hoặc là được sinh ra trong một gia đình quyền thế hoặc là bố mẹ để lại những gia sản lớn. Nói họ là những đứa trẻ được bọc điều từ lúc sinh ra cũng không sai. Họ kết thân với nhau vì cảm thấy cùng xu hướng và hợp trong cách ăn chơi, kể cả chuyện kinh doanh sau này, khi họ đã bước vào tuổi ba mươi và cần phải ổn định cuộc sống.

Rất nhiều cô gái trẻ, không hiếm là những gương mặt được báo chí cho là "triển vọng" trong làng giải trí đã… qua tay họ. Tình yêu đi kèm với những món quà đắt tiền, những chuyến đi nước ngoài hạng sang và cả những bữa đi chơi bar thâu đêm. Sự hào nhoáng giúp cho các cô gái trẻ tăng "level" trong mắt bạn bè cùng lứa. Và các anh chàng này cũng thỏa lòng kiêu hãnh với bạn bè. Vì họ muốn "cua" em nào cũng được, mà em nào cũng được coi là "nhan sắc".

Siêu mẫu D. cũng là một người nằm trong số đó. Cô yêu một trong 4 anh chàng đó trong suốt 2 năm. Rồi chia tay nhau. Ba tháng sau, người ta thấy cô tay trong tay với H., chồng cô hiện tại. Bố mẹ H. thì không thể chấp nhận được việc con trai mình lại đi yêu người yêu cũ của bạn thân. Họ ra sức ngăn cản và tìm cách chia rẽ.

D. có lúc phải rời bỏ Hà Nội vào Sài Gòn, tính lập nghiệp bằng nghề ca hát. Nhưng rồi, một ngày, sau khi đã giải quyết ổn thỏa với gia đình, thì H. lôi D. về Hà Nội để cưới vì biết khó lòng có thể giữ được cô gái này nếu để cô một mình tung tăng giữa Sài Gòn nhiều cám dỗ. Tất nhiên, đám cưới có thể kết thúc mọi chuyện đàm tiếu. Nhưng cũng có thể sẽ mở ra một bi kịch khác…

Mới đây, trên một trang báo mạng có một đoạn clip ghi trộm một cuộc gặp thân mật giữa đại gia và một người đẹp tại quán bar. Đoạn băng đó gây xôn xao dư luận và khiến cho người ta nghi ngờ, phải chăng những người đẹp này không yêu ai mà chỉ thích đi cặp với các đại gia theo kiểu… vui vẻ. Sở dĩ nó gây xôn xao là bởi người đẹp này lại đang hẹn hò thân mật với… người yêu của bạn thân, cũng là một hoa hậu.

Cả hai đã từng coi nhau như "con chấy cắn đôi", cái gì cũng chia sẻ. Khi mới đoạt giải tại một cuộc thi nhan sắc, D. còn ngờ nghệch, chân dính phèn, đi vào Sài Gòn tìm kiếm cơ hội đổi đời. Và vì thương đàn em nên T. mới giúp đỡ, thường dẫn đàn em đi chơi, mua sắm và chỉ dạy đủ điều. Thậm chí, mỗi khi đi chơi với bạn bè, T. cũng dẫn D. đi cho có chị có em.

Nếu như không có đoạn clip kia thì mọi chuyện có thể sẽ còn tiến xa hơn nhiều. Bởi không ai biết được… ma ăn cỗ. Cả T. và D. đều không bình luận về clip này và cho rằng đó là chuyện riêng tư. Nhưng người trong giới đều tự hiểu đâu là sự thật.

Bây giờ, đã không thấy T. nhắc tới người đàn ông nước ngoài đó nữa. Người ta cũng không thấy cô còn xuất hiện cùng anh ta. Chuyện gì xảy ra thì chỉ người trong cuộc mới biết được chính xác. Tuy nhiên, có những điều không thể cắt nghĩa nổi, tại sao người ta có thể yêu bạn của mình một cách nhanh gọn như vậy? Phải chăng bả phù hoa có sức mạnh vượt qua mọi giới hạn của luân lý và đạo đức?

Trong các tác phẩm văn học nghệ thuật, người ta thường bày đặt ra một tình huống là có hai chàng trai cùng yêu một cô gái đẹp và họ cùng đua để chinh phục cô gái, nếu ai được đáp lại tình yêu nghĩa là người đó có quyền kiêu hãnh. Nhưng điều đó có vẻ đã là cổ điển lắm rồi. Bởi bây giờ thì rất có thể cả hai đều có thể kiêu hãnh (một cách ngớ ngẩn), bởi bằng một cách nào đó, cô gái sẽ cho cả hai chàng trai nghĩ rằng mình được đáp lại. Và cô sẽ chờ đón xem cả hai chàng sẽ tặng những món quà gì cho mình, sau đó sẽ quyết định công khai tình cảm của mình.

Có cô người mẫu mới nổi tuyên bố, đang thời của mình, ráng mà yêu, ráng mà thực dụng đi để kiếm tiền. Chứ vài năm hết thời, yêu ai cũng khó chứ nói gì người ta cung phụng. Chẳng biết bây giờ người ta yêu nhau vì tình, hay yêu vì tiền?!

Xin được kết thúc bài viết này bằng một câu chuyện bi hài. “Chân dài” nọ quyết định yêu một đạo diễn phim để luôn có vai lớn trong phim của người yêu. Nhưng đạo diễn thì chỉ cho vai diễn chứ không thể cho xe hơi hay nhà lầu, cũng khó lòng mà tặng nhẫn kim cương. Thế nên “chân dài” phải tính kế cặp với một đại gia bí mật.

Đi… hai vỉa hè, ắt có ngày té ngã. Mặc dù ban đầu kịch bản được viết vai chính cho “chân dài”, nhưng bỗng một ngày đạo diễn biết được “chân dài” có thêm… phòng nhì khác, liền tức giận chia tay, và vai chính đã biến thành vai phụ. Thế mới biết, đôi khi nghệ thuật cũng còn phụ thuộc vào việc tình yêu còn hay hết!

Và bởi thế, nếu bạn vẫn còn giữ quan niệm, tình yêu là điều thiêng liêng và không được đánh đổi hay đùa giỡn, thì bạn không nên làm nghệ sỹ!

Nhóm PV thực hiện - CSTC tuần số 57

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文