Tống tình vì"no xôi chán chè"

12:46 05/10/2011
Tại phiên tòa sơ thẩm hình sự ngày 19/9 ở hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ có bị cáo đối diện với bị hại cùng hội đồng xét xử. Bởi trước khi đưa vụ án ra xét xử, bị hại xin tòa giữ kín cho bản thân vì sợ lộ là "tan cửa nát nhà, chia đàn xẻ nghé".

Ngồi dưới ghế ở hội trường xét xử, bị hại H. lúc nào người cũng run rẩy, sợ sệt, lo có người vào. Bị hại H. chỉ tay về phía bị cáo: "Tôi không ngờ con người ấy thật độc ác và nhẫn tâm hơn thú vật". Rồi H. lại run rẩy cúi mặt xuống gầm bàn mong cho phiên tòa nhanh chóng qua mau… 

Bị hại ấy là một người đàn bà ở tuổi ngoài 40, đã có chồng và có con. Nhưng chị ấy bảo: "Cuộc sống gia đình không hạnh phúc và bản thân mình buồn nên khi gặp người đàn ông bỏ vợ tên Dương Thanh Thạch ấy đã làm cho lòng không kiềm chế được sự quyến rũ và niềm đam mê". Chuyện tình của H. từ chỗ hay đến ngân hàng giao dịch rồi gặp Dương Thanh Thạch lái xe ở đây khá bắt mắt nên nảy nở tình cảm qua những lần hẹn hò ngồi với nhau ở quán cà phê "Dòng Sê San" trên phố núi Pleiku.

Nhớ ngày ấy, Thạch kể với H. bị vợ bỏ, còn H. thì chồng chỉ biết lo làm ăn, đi suốt mà quên mất tình cảm vợ chồng nên họ đã đồng cảm sẻ chia. Bắt đầu từ cuối năm 2009, sau mỗi lần gặp gỡ, hai người thường hẹn hò nhau đến phòng riêng ở các nhà nghỉ, khách sạn nơi phố núi Pleiku để tâm tình rất mặn nồng.

Những lúc ấy, H. tin tưởng Thạch sẽ là người duy nhất đem đến cho mình những niềm đam mê và hạnh phúc trong những phút giây ngoài vợ, ngoài chồng. Nhưng không ngờ, sau một thời gian quan hệ chán chường, Thạch thấy H. có tiền nên nảy sinh ý định tìm cách chiếm đoạt.

Khoảng tháng 4/2010, Thạch nói với H. trong điện thoại di động của mình có ghi lại hình ảnh những lúc quan hệ giữa 2 người nhưng Thạch đã thế chấp điện thoại để lấy tiền mà quên xóa những hình ảnh ấy. Hiện đoạn phim có nội dung xấu bị một số đối tượng "bụi đời" sao chép và bảo phải chi tiền. Sau đó, Thạch sử dụng các số điện thoại lạ giả là những tên "bụi đời" để tống tiền H.

Nhiều lần Thạch dùng số điện thoại lạ nhắn tin bảo H. phải chung tiền, nếu không sẽ đưa nội dung hình ảnh trên lên mạng cho chồng H. thấy. Tưởng thật nên H. đau khổ, đem câu chuyện này kể lại cho Thạch biết. Thạch giả vờ là biết được đối tượng "bụi đời, xì ke" nên sẽ tìm đến gặp để thương lượng, chuộc lại đoạn phim. H. tin tưởng giao tiền cho Thạch đi chuộc hình ảnh lại nhưng Thạch đã đóng giả và tiêu tiền hết.

Sau đó, Thạch lại tiếp tục dùng số điện thoại lạ để nhắn tin đòi thêm tiền của H. Từ tháng 6 đến 11/2010, Thạch đã nhiều lần nhắn tin yêu cầu H. đưa tổng cộng 264 triệu đồng. Vì lo sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên nhiều lần H. đã chấp nhận đưa cho Thạch 254 triệu đồng, còn lại nợ 10 triệu đồng vì chưa chạy ra tiền.

Tiếp đó, vào ngày 8/11/2010, Thạch tiếp tục dùng số điện thoại lạ nhắn tin đòi H. đưa thêm 50 triệu đồng. Mặt khác Thạch cũng trực tiếp đòi H. số tiền 10 triệu đồng còn nợ vì nối dối là đã mượn tiền giao cho kẻ "bụi đời". Trong lúc H. bảo chưa chạy ra tiền thì đối tượng lại liên tục nhắn tin đe dọa sẽ đến gặp chồng và con H. để công khai đoạn phim có nội dung xấu liên quan đến chị.

Đến đây, H. đã nghi ngờ Thạch là người dựng lên chuyện này nên đã không cầm được nước mắt và nỗi đau tuyệt vọng nên quyết tâm đến nhờ cơ quan Công an giúp đỡ. Khoảng 15 giờ ngày 25/11/2010, trong lúc H. đến giao tiền cho Thạch tại quán cà phê "Dòng Sê San" thì bị cơ quan Công an bắt quả tang. Quá trình điều tra làm rõ, xác định Dương Thanh Thạch đã có hành vi cưỡng đoạt của chị H. 16 lần với tổng số tiền 324 triệu đồng.

Tại phiên tòa, lúc đầu Thạch chối không nhận số tiền đã chiếm đoạt nhưng sau đó tòa đưa ra các chứng cứ Thạch đã nhận tội. Lời nói sau cùng khi tòa nghị án Thạch thú nhận: "Tôi vì lỡ dại tham tiền và thiếu hiểu biết nên đã phạm tội, xin được tòa xem xét giảm nhẹ…". Còn bị hại H. thì đã không còn nước mắt để khóc vì kẻ lọc lừa dối trá. Vì tình mà chị đã dốc cả tài sản vốn có riêng tư của mình để ước mong đổi lại sự bình yên của gia đình nhưng kẻ lọc lừa vẫn không chịu buông tha. "Tôi mong tòa xử anh ấy theo pháp luật", H. buột miệng.

Căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, tòa đã tuyên phạt Dương Thanh Thạch (39 tuổi) trú ở thôn Đoàn Kết, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai, nhân viên lái xe của Ngân hàng Techcombank Gia Lai mức án 7 năm tù về tội: "Cưỡng đoạt tài sản" và buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã cưỡng đoạt của H. Phiên tòa kết thúc, Thạch khép mình, che mặt để tránh máy ảnh. Còn bị hại H. thì cảm thấy được nhẹ nhàng hơn đôi chút khi thấy kẻ "sở khanh" đã được pháp luật trừng trị

Ngọc Như – CSTC tuần số 77

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các giám sát viên của Liên hợp quốc (LHQ) nhận định trong một báo cáo rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa rơi xuống thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 2/1 là từ tên lửa đạn đạo dòng Hwasong-11 của Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Hơn 14 năm công tác trong lực lượng Công an, trong đó có hơn 10 năm gắn bó với công tác an ninh, Thiếu tá Trần Xuân Hoàng, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã vận động, giúp đỡ hàng trăm trường hợp lầm lỡ trót tin lời kẻ xấu, vượt biên trái phép, theo "Tin lành Đêga"… trở về hòa nhập với cộng đồng.

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文