Truy bắt tên trùm xã hội đen nguy hiểm Ấn Độ tại Việt Nam

10:43 03/03/2011
Là một tên trùm xã hội đen đặc biệt nguy hiểm tại đất nước Ấn Độ, gây ra nhiều tội ác không thể dung thứ, nên sau khi bị Cảnh sát Ấn Độ truy nã, hắn đã thực hiện một cuộc chốn chạy sang các nước châu Á trước khi dừng chân ở Việt Nam. Những tưởng đã có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng sau những ngày lẩn trốn và hưởng thụ cuộc sống an nhàn ở Việt Nam, tên trùm xã hội đen sừng sỏ Ấn Độ đã bị lực lượng Công an Việt Nam bắt giữ, trao trả lại cho Cảnh sát Ấn Độ.

Hồ sơ chết chóc về tội ác của ông trùm thế giới ngầm Ấn Độ

Ngày 22 tháng 10, Pandey Prakask (còn có biệt danh là Bunty Pandey), tên trùm xã hội đen nguy hiểm của Ấn Độ đã bị Văn phòng Interpol Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm (Bộ Công an) bắt giữ khi đang sống cùng với vợ con trong một căn hộ chung cư ở TP HCM. Sau 10 năm trốn truy nã, chạy hết quốc gia châu Á này sang quốc gia khác, Pandey Prakask đinh ninh rằng hắn đã thoát khỏi sự truy đuổi của pháp luật. Vì thế, khi bị tra tay vào còng số 8 tại nhà riêng của hắn ở Việt Nam, hắn đã hoàn toàn ngỡ ngàng vì không thể tin hắn lại có thể bị sa lưới ở xứ sở này. Sự lưu manh, gian xảo và những quỷ kế trốn truy nã của tên trùm này đã không thể giúp hắn chiến thắng được những cán bộ, chiến sĩ Công an của ta, với chuyên môn, nghiệp vụ xuất sắc.

Trùm xã hội đen Ấn Độ Pandey Prakask sinh năm 1970, tại bang Uttar Pradesh - Ấn Độ. Ngay từ khi còn ở tuổi thiếu niên, hắn đã tỏ rõ là một tay côn đồ thượng hạng, khi thường xuyên tham gia vào những nhóm đánh lộn gây hấn trên đường phố và giao du với những thành viên của những băng đảng ở địa phương. Mẹ mất sớm, cha dượng bỏ đi, hắn nhanh chóng rời nhà và giã từ cuộc sống lương thiện để bước chân vào thế giới đường phố. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi Pandey Prakask gia nhập các băng đảng tội ác từ rất sớm và nhanh chóng trở thành một nhân vật cộm cán của thế giới ngầm Ấn Độ.

Pandey Prakask bắt đầu sự nghiệp tội ác của mình tại chính quê nhà - bang Uttar Pradesh bằng việc gia nhập các băng nhóm buôn rượu lậu kiếm lời. Hắn nhanh chóng bị bắt và bị bỏ tù. Nhưng trong quãng thời gian sống trong tù, tiếp xúc với đủ các thành phần, Pandey Prakask ngày càng trở nên hung tợn và thể hiện rõ bản chất lưu manh, côn đồ sặc mùi xã hội đen của mình. Được các "đàn anh" trong tù truyền đạt lại các kinh nghiệm nghề nghiệp, ngay sau khi ra tù, Pandey Prakask đến Mumbai và đặt chân vào thế giới ngầm ở thành phố Mumbai.

Ở Mumbai, trùm xã hội đen nổi tiếng nhất là Chhota Rajan - kẻ được ví như "Ông vua thế giới ngầm Mumbai" - người thống trị thế giới tội phạm ở thành phố này - kẻ giết người không ghê tay và đang bị truy nã với nhiều tội danh khác nhau. Sau khi gia nhập các băng đảng tội phạm ở Mumbai, chỉ trong một thời gian, với bản chất tàn bạo của mình, Pandey Prakask đã nhanh chóng có số có má trong giới tội phạm Mumbai, được ông trùm Chhota Rajan ngày càng "tín nhiệm".

Lập được nhiều "công trạng" - được tính bằng số tội ác đã thực hiện được, hắn nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực nhất của "Ông vua thế giới ngầm Mumbai" Chhotan Rajan. Dưới sự chỉ đạo của Chhotan Rajai, băng nhóm do Pandey Prakash cầm đầu chủ yếu thực hiện việc bảo kê, ép buộc các doanh nghiệp, các nhà thầu ở Mumbai phải nộp tiền cho chúng nếu muốn được yên ổn làm ăn. Không chỉ thế, băng nhóm của Pandey Prakash còn thực hiện các vụ bắt cóc tống tiền với nhiều thủ đoạn cực kỳ tinh vi.

Lợi dụng việc có nhiều cô gái mơ ước được bước vào kinh đô điện ảnh Ấn Độ Bollywood, hắn thường cho đàn em đăng những mẩu tin quảng cáo trên báo với nội dung "tìm các gương mặt mới cho các bộ phim điện ảnh chuẩn bị quay" để "tuyển diễn viên". Nhiều cô gái trẻ xinh đẹp ôm mộng nổi tiếng đã dễ dàng mắc mưu các đối tượng này và trở thành con mồi của chúng. Sau khi lừa được những cô gái trẻ này, bọn chúng nhốt họ lại rồi buộc gia đình phải nộp một khoản tiền chuộc lớn nếu không muốn con gái mình có một kết cục bi thảm. Pandey Prakash đã gây ra 30 vụ bắt cóc tống tiền và nhiều vụ án nghiêm trọng khác.

Băng nhóm do Pandey Prakash cầm đầu là nỗi ám ảnh thực sự không chỉ với người dân Mumbai mà còn với những người dân ở nhiều vùng khác. Sự hung tàn của hắn đã khiến hắn trở thành trùm xã hội đen cộm cán của Mumbai, chỉ sau Chhotan Rajan.

Ngày 3 tháng 7 năm 1995, tại Bombay, Ấn Độ, Pandey Prakask đã cùng đồng bọn bắn chết một quan chức ngành hàng không vì ông này từ chối nộp tiền bảo kê như các doanh nghiệp khác. Đúng với bản chất hung ác của mình, hắn đã xử lý nạn nhân bằng "luật rừng" mà không hề run tay. Nạn nhân chết sau đó hai ngày tại bệnh viện. Không chỉ giết người, sau khi gây án, thấy sự có mặt của nhân viên cảnh sát ở khu vực đó, Pandey Prakask còn dùng súng uy hiếp, đe dọa các nhân viên cảnh sát rồi bỏ trốn. Hắn đã chạy trốn sang Nepal, sang Bangladesh, Thái Lan, Singapore, Campuchia trước khi đến Việt Nam.

Ngay sau khi Pandey Prakask gây ra vụ giết người nghiêm trọng này, Tòa án Ấn Độ đã ban hành lệnh truy nã với Pandey Prakask và lập tức phát lệnh truy nã quốc tế với hắn khi nhận được những nguồn tin cho thấy hắn đã tẩu thoát ra nước ngoài. Để che giấu hành tung tội ác của mình, tên tội phạm Pandey Prakask đã sử dụng những cái tên khác nhau và dùng hộ chiếu giả tại các quốc gia mà hắn đã đi qua. Vì thế, dù Cảnh sát Ấn Độ cùng với lực lượng cảnh sát của nhiều quốc gia châu Á đã phối hợp truy bắt tên tội phạm này một cách gắt gao, nhưng đều chưa thành công. Kết cục là trong 10 năm, hắn vẫn sống ung dung ngoài vòng pháp luật dưới vỏ bọc hoàn hảo của mình, trước khi đến Việt Nam.

Sa lưới ở Việt Nam

Nhận định đối tượng này đang trốn tại Việt Nam, năm 2007, Interpol Ấn Độ đã đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam phối hợp với các lực lượng Công an hỗ trợ truy bắt tên tội phạm này, trừ một mối họa thực sự cho xã hội. Tuy nhiên, vì tên tội phạm này sử dụng hộ chiếu giả khi nhập cảnh vào Việt Nam, thủ đoạn lẩn trốn của hắn lại vô cùng tinh vi, nên suốt một thời gian dài, việc tìm ra những thông tin liên quan đến nơi ẩn náu của hắn thực sự là một thách thức lớn với lực lượng Công an Việt Nam, tưởng như có lúc phải bỏ cuộc.

Sau một thời gian dài tìm thông tin về Pandey Prakask, cuối năm 2010, nhờ những thông tin mà cảnh sát nước bạn cung cấp kết hợp với việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Việt Nam đã phát hiện Pandey Prakask sử dụng hộ chiếu giả với tên Vijay Subash Sharma để nhập cảnh vào Việt Nam. Tại đây, hắn sống với vợ và hai con tại một căn hộ ở tầng 20, chung cư Nhiêu Lộc, phường 12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hắn sống dưới vỏ bọc một doanh nhân  thành đạt và ung dung hưởng thụ cuộc sống an nhàn, sung túc ở Việt Nam.

Ngay sau khi nắm được thông tin này, Văn phòng Interpol Việt Nam, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Tổng cục An ninh I - Bộ Công an đã phối hợp với quyết tâm bắt bằng được tên trùm này để trao trả cho Cảnh sát Ấn Độ. Ngày 22 tháng 10 năm 2010, một nhóm trinh sát của chúng ta đã bao vây nhà Pandey Prakask và bắt đối tượng này một cách bí mật và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho những người xung quanh. Khi bị bắt, tên này vẫn đang ung dung cười nói bên vợ con. Hắn không ngờ rằng, sau ngần ấy năm trốn truy nã, hắn lại có thể bị phát hiện tung tích và phải quay về Ấn Độ đền tội. Vì thế, khi bị bắt, Pandey Prakask phải sững sờ mất một lúc mới chấp nhận sự thật này.

Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, Văn phòng Interpol Việt Nam đã thông báo thông tin về việc bắt giữ Pandey Prakask với Cảnh sát Ấn Độ và đề nghị Cảnh sát Ấn Độ cử người sang tiếp nhận ông trùm bị truy nã Pandey Prakask. Nhận được tin này, ngay lập tức Cảnh sát Ấn Độ đã cử hai sĩ quan sang Việt Nam làm nhiệm vụ dẫn độ tên tội phạm nguy hiểm của thế giới ngầm Mumbai về nước, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn Công an Việt Nam đã hỗ trợ trong việc truy bắt Pandey Prakask. Đây được xem là một chiến công lớn của Công an Việt Nam, đặc biệt là Văn phòng Interpol, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) và Tổng cục An ninh I (Bộ Công an). Với chiến công này, tên trùm khét tiếng Ấn Độ đã sa lưới và sắp sửa đến ngày phải đền tội cho những gì hắn đã gây ra ở đất nước mình

Phú Vinh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文