Tứ đại thiên vương và…tướng cướp độc hành
Huyền thoại “Tứ đại thiên vương”
Đã có quá nhiều giấy mực dành cho 4 nhân vật du đãng cộm cán miền
Xem xong Đại bật dậy ra lệnh: Gặp thằng cha nhà văn này ở đâu, cắt gân nó cho anh! Cái chết của Trần Đại trong tiểu thuyết "Điệu ru nước mắt" do bị điện giật chết cháy như một con heo làm Đại
Đại

Ngay cả cái chết của Đại
Nhưng đáng tin hơn là câu chuyện về Đại được kể do thiếu úy biệt kích, sau này được tuyển về Biệt đội hình cảnh lưu động thuộc bộ tư lệnh cảnh sát ngụy, tên là Thanh. Anh ta được lệnh nhảy toán vào vùng biển Hà Tiên-Kiên Giang để phục kích Đại
Sau khi hạ sát Đại
Đại
Giang hồ khoác áo lính…
Tám "Răng Vàng" khi hùng cứ khu vực Cổng xe lửa số 6 - nhà thờ Ba Chuông, sau một trận đụng độ với lính nhảy dù thuộc tiểu đoàn 9 bị bắn hút chết bèn hận đời đi đăng lính. Gã tót lên Tây Nguyên và tất nhiên gia nhập Sư đoàn 23B với quyết tâm "tìm súng về bắn lộn" với bọn nhảy dù. Trong trận đánh vào chiến khu Thanh An, Trung đoàn 44 của sư đoàn tan hàng, Tám "Răng Vàng" bị chỉ định vào toán xung kích mở đường máu cho bộ chỉ huy.
Gã được chọn không phải vì chiến đấu giỏi hoặc kỹ thuật chiến tranh gì sất… Khi vào lính và để giải trí sau những cuộc hành quân, Tám "Răng Vàng" vẫn tung hoành theo kiểu du đãng thuở trước. Bắt gà trộm chó, đánh nhau và xin đểu…đã làm nên một Tám "Răng Vàng" khét tiếng Tây Nguyên. Khi xung phong vào trận địa chốt chặn dày đặc với hỏa lực thượng liên 12 ly 7, Tám sợ mất mật và sụm tại chỗ không nhúc nhích nổi.
Các chiến hữu xốc nách Tám đưa về nơi an toàn. Sau trận đánh do thiệt hại quá nặng, trung đoàn lùi về hậu cứ để bổ sung quân số và tái trang bị, Tám đột ngột biến mất, mang theo làm của để dành là hai trái lựu đạn M67. Vùng nhà thờ Ba Chuông lại xuất hiện một tên du đãng lúc nào cũng lăm lăm 2 quả nổ, dọa đủ thứ sắc lính và những lúc khề khà nhậu nhẹt thường kể một cách hùng hồn về những "chiến công ghê gớm". Chẳng ma nào buồn đi xác minh nên Tám trở thành cộm cán nhất nhì khu vực cho đến tận ngày giải phóng!
Tuy nhiên, cũng có một vài lý do tạo nên một huyền thoại của giang hồ khoác áo lính. Trường hợp của các giang hồ gốc nhảy dù, đa số là sĩ quan. Sĩ quan thường nổi cộm được do được cấp súng ngắn Colt 45. Không thể vác khẩu M16 đi lang thang ngoài phố xá hàng quán giữa thành phố, khẩu súng ngắn trở thành công cụ tạo tên tuổi. Lực lượng người nhái, không quân, cảnh sát đặc biệt, cận vệ các tướng lãnh, chính khách…đều trong diện được cấp súng ngắn.
Chính vì vậy, du đãng khoác áo lính đều nằm trong dạng được ưu ái này. Trung úy Hợi và Châu Nhị có lẽ là trường hợp cộm nhất trong giới giang hồ khoác áo lính. Khi Nguyễn Văn Thiệu sợ đảo chánh, đã đưa luân phiên một tiểu đoàn lính dù về đóng ở vườn Tao Đàn, Hợi Điên bắt đầu hoạt động theo kiểu du đãng. Là trung úy đại đội trưởng, Hợi quy tụ hàng loạt sĩ quan dù như Tường Mông Cổ, Hồ Tường, Kha, Thanh… Mà già tuổi đời lẫn tuổi du đãng là Sáu Giá.
Sự va chạm của nhảy dù với các sắc lính du đãng khác lên tới đỉnh điểm. Sáu Giá đi taxi đến khu đồng hồ 4 mặt - Nguyễn Huệ thì bị phục kích. Bốn khẩu M16 với băng đạn cong, vị chi 120 viên đạn bắn nát ghế sau chiếc taxi. Sáu Giá chết không toàn thây khiến bọn lính dù lồng lộn trả thù. Cuối cùng Châu Nhị trùm băng người nhái hẹn Hợi Điên ra nói chuyện phải quấy. Đến lượt Châu Nhị bị Hợi Điên, Kha, Thanh bắn chết.
Trọng Tấn - phó tướng của Châu Nhị nổ súng bắn trả khiến Hợi Điên tử thương. Sự hung hãn và sử dụng súng đạn trong việc giải quyết tranh chấp khiến giang hồ kiểu cũ như Huỳnh Tỳ, Ba Thế…chỉ còn là dĩ vãng. Xuất hiện một loại trùm giang hồ kiểu lai giữa một tên lính coi sống chết như trò đùa với lái buôn heroin. Đó chính là chân dung của những Y Cà lết, Sơn Đảo, Tuấn Đả, Năm Vĩnh, Minh Nhượng…
Một trong những huyền thoại tạo nên tên tuổi của Năm Cao - Năm Vĩnh tại Nha Trang là vụ Hiệp Ruồi.
Vốn xuất thân cũng từ thành phố biển Nha Trang nhưng Hiệp đã vào Sài Gòn sinh sống từ trước ngày Năm Vĩnh trở thành thủ lĩnh giang hồ Nha Trang. Hiệp đánh nhau với một tốp lính thủy Mỹ và ném lựu đạn nhưng không nổ. Trốn vào Sài Gòn, Hiệp đăng lính để thoát lệnh truy nã bằng một tờ giấy khai sinh mua được với giá 500 đồng.
Được ít lâu, Hiệp trộm một khẩu súng ruleau của đơn vị và đào ngũ. Về khu vực bến xe An Đông, chỉ trong thời gian ngắn, Hiệp trở thành khét tiếng vì cái gì cũng xen vào. Biệt danh Ruồi có từ việc này vì ruồi là loài chẳng ai mời cũng đến! Cảnh sát truy nã, Hiệp quyết định quay về Nha Trang tìm cơ hội sinh sống. Mỹ đổ thêm quân và đất Khánh Hòa là nơi đón nhận lũ lượt nhiều loại lính có màu da khác nhau. Năm Vĩnh, với tài tổ chức cộng thêm phó tướng Năm Cao đã tận dụng cơ hội trời cho biến thành những đại gia tay phải, tay trái là…đại ca!
Hiệp bắn tin muốn gặp Năm Vĩnh-Năm Cao để xin hùn vốn hợp tác. Cẩn thận từ xưa đến nay, Năm Cao đến cuộc gặp với Hiệp Ruồi theo lệnh Năm Vĩnh, mang theo cả chục đàn em. Ở một quán sát bờ biển, 2 gã trùm ngồi đối diện nhau. Năm Cao hỏi về ý định và số vốn Hiệp mang theo. Hiệp đề nghị hùn bằng… khẩu ruleau gã lận ở thắt lưng. Năm Cao tái mặt, đề nghị chờ để xin ý kiến của Năm Vĩnh.
Vừa bước ra khỏi quán, Năm Cao phẩy tay. Cả bọn đàn em ùa vào. Khẩu ruleau chỉ chứa được 6 viên đạn nên khi bắn hết đạn, Hiệp Ruồi bị nhóm đàn em Năm Cao bu vào như…ruồi để chém. Bình luận về chuyện này, Tuấn Đả - một huyền thoại giang hồ khác ở Cam Ranh nhận xét: Muốn giành đất của Năm Vĩnh-Năm Cao mà mang ruleau, Hiệp Ruồi thành Hiệp Paté là cái chắc! Sao không mang theo mìn Claymore?
Tướng cướp độc hành…
Tài liệu lưu trữ của Bộ tư lệnh cảnh sát ngụy thời trước 1975, có một danh sách những tên cướp nguy hiểm nhất miền
Hai Néo tên đầy đủ là Nguyễn Hay. Xuất thân là thợ sắp chữ ở một nhà in nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh-Tân Định. Khi cuộc chiến leo thang, Hay nằm trong độ tuổi bị động viên. Gom góp ít tiền và bán cả nhà đang ở, mẹ của Hay chạy chọt cho y vào lực lượng quân cảnh. Khi vào trường, do một số sai sót của văn thư, Nguyễn Hay trở thành Nguyễn Hai. Và do ngoại hình khá to béo, bạn bè cùng trường gọi là Hai Néo để đùa vì khi đọc lái Hai Néo sẽ thành… heo nái.
Học xong trường quân cảnh, nhà đã cạn sạch tiền không thể đào đâu ra 20.000 đồng lót tay cho chỉ huy trưởng trường, Hay bị tống ra Phú Quốc làm quân cảnh phục vụ tại trại Cửu Sừng. Buồn tình, Hay thường ra bờ biển giải trí bằng cách luyện bắn súng Colt 45. Có lẽ do trời phú, Hai Néo bắn giỏi đến độ toàn bộ giới quân cảnh ở Phú Quốc đều xác nhận. Y bắn một trái dừa nổi dập dềnh trên biển dễ như trở bàn tay. Lúc đó, vô địch tác xạ của toàn quân miền
Nghe đồn, Đại tá Dần cũng ra để thử tài. Kết quả là Đại tá Dần thua cuộc nếu sử dụng súng trận như Hai Néo. Trong một cuộc gặp ở Câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc, Dần đem chuyện kể cho tướng Kỳ và tướng Loan nghe. Kỳ lập tức ra Phú Quốc bằng trực thăng để gặp Hai Néo. Từ chối việc trở thành cận vệ cho Nguyễn Cao Kỳ, nhưng Hai Néo cũng giành được thiện cảm và được Kỳ tặng 2 khẩu Colt 45 mới toanh. Mẹ của Hai Néo ở nhà thuê và khá cực, Hai Néo quyết định trốn về Sài Gòn để xem sao.
Nhờ uy tín sau vụ gặp Kỳ, Hai Néo dễ dàng tìm được một ghế trên chuyến bay tiếp tế để về Sài Gòn. Về đến nhà, Hai Néo không khỏi hậm hực với hoàn cảnh gia đình. Gã bèn quyết định đi ăn cướp để trả thù đời và đền ơn mẹ. Hàng loạt vụ cướp do mình Hai Néo tiến hành khiến Đại tá Trần Kim Quy, Trưởng khối tư pháp mất ăn mất ngủ.
Biệt đội hình cảnh lưu động được thành lập, nhằm mục đích tiễu trừ tội danh cướp trong trường hợp gia trọng. Săn Hai Néo được hơn 3 tháng, biệt đội hình cảnh lưu động cúng hết 6 mạng! Toàn là bị bắn trả và chết tức khắc với lỗ đạn tròn vo giữa trán… Tài bắn súng quỷ khóc thần sầu của Hai Néo làm kinh hãi cho tất cả ai nhận nhiệm vụ săn lùng gã cướp độc hành này. Chuẩn úy Thanh, trưởng toán- người đã từng nhận nhiệm vụ hạ sát Đại
Cuối cùng một cơ hội đã đến sau cả năm trời mai phục. Hai Néo về nhà tổ chức đám cưới cho đứa em trai. Chở đứa em ra khỏi nhà ở Gò Vấp trên chiếc Lambretta mới cáu, Hai Néo không ngờ rằng đã bị bám theo suốt lộ trình bằng hàng chục toán khác nhau. Lệnh bắn bỏ đã có từ lâu nhưng chuẩn úy Thanh vẫn rụt rè vì người em của Hai Néo ngồi ôm cứng ông anh lợi hại. Đến đoạn giao lộ Phan Đình Phùng-Lê Văn Duyệt (đường CMT8-Nguyễn Đình Chiểu bây giờ), Thanh hạ lệnh.
Phát đạn đầu tiên không trúng, Hai Néo nghiêng mình hất đứa em ra khỏi xe và rút súng. Chưa kịp bắn viên nào, cả chục khẩu súng của toán biệt đội hình cảnh lưu động đã thi nhau nhả đạn, bắn Hai Néo chết tươi khi chiếc xe chưa kịp đổ xuống đường.
Những câu chuyện giang hồ mang tính truyền thuyết, huyền thọai… còn nhiều, nhiều lắm, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày trong loạt bài kế tiếp