Về nơi ẩn náu bí mật của Gaddafi: Mục tiêu truy sát tiếp theo của Mỹ

09:34 24/07/2011
Sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt, nhiều khả năng Tổng thống Lybia Muammar Gaddafi, người tự xưng là "vua của các vị vua" sẽ thay thế vị trí "kẻ thù số 1 của Mỹ" của Bin Laden. Gaddafi vẫn tuyên bố rằng sẽ "chiến đấu đến người dân cuối cùng, cả đàn ông và đàn bà". Tuy nhiên trước sự truy sát gắt gao của Mỹ, nhà lãnh đạo này không thể công khai xuất hiện. Vậy Gaddafi ẩn náu ở đâu để tránh cái chết Mỹ treo sẵn trên đầu ông?

Gaddafi - mục tiêu truy sát tiếp theo của Mỹ sau cái chết của Bin Laden - ẩn náu ở đâu?

Việc Mỹ không công khai toàn bộ vụ ám sát Bin Laden, lại tiêu diệt hắn trong lúc tay không vũ khí và ngay trước mắt người thân khiến cho dư luận quốc tế đặt nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, với chính quyền Mỹ, đây vẫn là một thắng lợi to lớn và là bàn đạp để Mỹ tiếp tục mở rộng cuộc truy sát với những kẻ mà Mỹ coi là kẻ thù của Mỹ. Vậy ai sẽ là người thay thế vị trí "kẻ thù số 1" của nước Mỹ của Bin Laden?

Dư luận cho rằng người đó chính là Gaddafi - Tổng thống Libya khi nghe Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố về việc chuyển đổi mục tiêu của Mỹ: nhà lãnh đạo Gaddafi sẽ bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự tại Libya với "tội" là "chướng ngại vật" trên con đường giải quyết mâu thuẫn chính trị tại nước này. NATO có vẻ cũng cổ vũ cho điều này khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, Tướng David Richards tuyên bố ngày 6/5 rằng cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden "nên được xem là lời cảnh báo đối với Tổng thống Libya Muammar Gaddafi".

Gaddafi vẫn tuyên bố rằng sẽ "chiến đấu đến người dân cuối cùng, cả đàn ông và đàn bà". Tuy nhiên trước sự truy sát gắt gao của Mỹ, nhà lãnh đạo này không thể công khai xuất hiện. Từ lâu, ông không còn xuất hiện trên truyền hình mà chỉ liên lạc bằng điện thoại. Vậy Gaddafi trốn ở đâu để tránh cái chết Mỹ treo sẵn trên đầu ông?

Gaddafi được cho rằng không đi đâu ngoài Tripoli. Và nơi ẩn náu của ông là các tòa nhà đông dân cư. Các nguồn tin tình báo nói rằng, nhà độc tài chọn các toà nhà lớn làm nơi trốn vì những người dân, nhất là người già và trẻ em vô tội sẽ trở thành tấm lá chắn sống bảo vệ ông tránh khỏi các cuộc tấn công tên lửa của quân Đồng Minh. Qủa thật điều này gây khó khăn lớn cho phương Tây trong kế hoạch tiêu diệt Tổng thống Libya vì họ có nguy cơ sẽ gây thiệt mạng cho dân thường trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Tuy nhiên, không vì thế mà Mỹ nao núng trong việc quyết tâm truy sát bằng được Gaddafi. Bằng chứng là phía Mỹ tiếp tục tung ra một loạt máy bay không người lái - loại máy bay không cần phi công mà điều khiển bằng máy tính nhằm và ông Gaddafi tại Tripoli. Mỹ nói rằng máy bay không người lái đầu tiên Predator tấn công vào nơi đặt bệ phóng tên lửa của đối phương ở phía Đông Mysrata.

Thư kí của Ngoại trưởng Mỹ William Hague tuyên bố vào ngày 24/4: "Ai và cái gì là mục tiêu tiếp theo phụ thuộc vào thái độ và cách cư xử của phe Gaddafi". Hague nói với phóng viên BBC Andrew Marr Show: "Bất cứ động thái nào để giết Gaddafi cũng làm hết sức có thể để tránh thương vong cho dân thường", ông nói thêm: "Một trong những điều chúng tôi cố gắng làm trong khả năng có thể - ông nhấn mạnh - là tránh gây thương vong cho dân chúng".

Các quan chức Mỹ và liên Mynh của mình là Pháp, Anh nói rằng trong chiến dịch truy sát Gaddafi, một mục tiêu khác mà họ đặt ra là bảo vệ dân thường chứ không phải giết Gaddafi bằng mọi giá. Nhưng nhà lãnh đạo Libya - Gaddafi Myêu tả các cuộc không kích của Đồng Mynh như một cuộc tàn sát dân chúng. Song song với tuyên bố đó, chính phủ Libya công bố các nạn nhân tử vong sau các cuộc tấn công của phe Mỹ.

Mặc dù bị cho là lợi dụng mạng sống của những người dân vô tội làm tấm lá chắn nơi ẩn náu của mình, rằng quyết tâm "chiến đấu đến người dân cuối cùng, cả đàn ông và đàn bà" là sự hoang tưởng tạo ra một Việt Nam thứ hai của Gaddafi, nhưng không thể phủ nhận rằng, việc ông có thể trốn khỏi cuộc truy sát của Mỹ phải dựa vào sự giúp đỡ, ủng hộ của rất nhiều người.

Giám đốc Trung tâm Phân tích xung đột tại Đại học Cape Town, Nam Phi Adekeye Adebajo, cho biết: "Ông có bạn bè, đủ để có thể tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn ở nhiều vùng của châu Phi, nhưng rõ ràng là sẽ có rất nhiều người dân sợ mất ông ấy". Xung quanh Gaddafi luôn có một đội cận vệ hết sức trung thành và sẵn sàng chết vì ông. Đội vệ sĩ đồng trinh của ông luôn thu hút được sự quan tâm và tò mò của rất nhiều người. Họ là những cô gái trẻ, đẹp, còn trinh được Gaddafi đào tạo thành những vệ sĩ của mình với lời tuyên thệ sẵn sàng lấy cái chết để bảo vệ chủ nhân. Các cô đều trang điểm với son môi màu sáng, đeo đồ trang sức và đi giày cao gót hết sức quyến rũ.

Ý tưởng thành lập một đội vệ sĩ đồng trinh đến với Gaddafi vào năm 1998, khi một toán quân Hồi giáo phục kích đoàn xe chở đại tá, Aisha - một cô gái tôn sùng, ngưỡng mộ ông đã lao vào ông nhằm che chắn cho đại tá khỏi những viên đạn của sát thủ. Có nguồn tin cho rằng đội vệ sĩ này mới đây đã bị giải tán nhưng nhiều ý kiến khác nói họ vẫn ở bên cạnh Gaddafi tại chính nơi trú ẩn của ông. Ngoài những cô gái đồng trinh này, bao quanh Gaddafi còn là rất nhiều lính đánh thuê khát máu được chọn lựa từ Chad, Niger và Đông Âu để bảo vệ cho ông suốt ngày đêm.

"Còn nơi nào cho Gaddafi?"

Trớ trêu thay khi các chuyên gia an ninh vẫn nói rằng mối nguy hiểm lớn nhất của Gaddafi có thể đến từ chính những người gần gũi nhất với ông. Mật vụ MY6 được tung ra để tìm cách khai thác các phụ tá của ông, hi vọng họ sẽ sơ hở mà cung cấp những thông tin manh mối về nhà độc tài. Những chiếc ôtô mà Gaddafi đi cũng được theo dõi. Thậm chí những mật vụ này còn phải lập được thời khóa biểu của Gaddafi như thời gian ông thức dậy, di chuyển và đi ngủ. Nhưng bất chấp những điều đó, việc Mỹ tìm Gaddafi cũng sẽ gặp phải khó khăn như tìm Saddam Hussein.

Nhà lãnh đạo bị lật đổ của Iraq đã tránh được việc bị phát hiện trong nhiều tuần bằng cách lái xe khảo sát chiến trường trong một xe taxi màu vàng cũ nát. Ông chỉ được phát hiện bởi các lực lượng của Mỹ sau khi được mật báo bởi phiến quân  Kurdish ở làng Ab Dawr. Có người lại cho rằng thật sai lầm khi nghĩ Gaddafi chỉ ở một nơi tại Trioli. "Ông ấy luôn luôn là một người đi khắp đất nước ngay cả khi bị tấn công hay không", Charles Gurdon, một chuyên gia về Libya, nói với AOL News. "Ông dành nhiều thời gian ở sa mạc và một vài nơi khác, nhưng không có nơi rõ ràng, cụ thể  (đó có thể là nơi ông ở bây giờ), và không nhiều người biết".

Ngay từ đầu Mỹ, Anh, Pháp vẫn e ngại rằng, Gaddafi sẽ bỏ trốn. Đó là lý do máy bay phản lực phương Tây đánh bom một sân bay gần biên giới Libya trong loạt đạn pháo mở màn. Sân bay dành riêng cho các máy bay phản lực tư nhân của gia đình Gaddafi và có thể là nơi để Gaddafi thực hiện cuộc đào tẩu. Gaddafi đã biến vào nơi trú ẩn ngay trước khi cuộc không kích được thực hiện vào các mục tiêu trọng điểm.

Tình hình căng thẳng ở cả hai bên. Mỹ thì có vẻ không bao giờ chịu từ bỏ mục tiêu của mình. Vậy ta đặt giả thuyết, nếu như Gaddafi quyết định bỏ trốn khỏi đất nước thì ông có thể lẩn trốn ở đâu? Nơi nào sẽ bao che cho ông? Khi mà nói như Adekeye Adebajo, các nhà lãnh đạo châu Phi sẽ căng thẳng thần kinh vô cùng khi đồng ý để Gaddafi xuất hiện trên lãnh thổ của mình.

Burkina Faso, Chad, Equatorial Guinea , Saudi Arabia, Nam Phi, Venezuela và Zimbabwe là một số nước được "đề cử" khi người tự xưng là "người lãnh đạo Ảrập tối cao, vua của các vị vua của châu Phi, lãnh tụ của người Hồi giáo" bị buộc phải tìm một nơi tị nạn. Khách sạn của Saudi trước đây đã  mở rộng với thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif sau cuộc đảo chính. Nhưng quan hệ giữa họ với Libya đã căng thẳng trong nhiều năm.

Venezuela là một "đề cử" tốt hơn bởi quan hệ chặt chẽ với Libya sau này. Gaddafi đã từng mua sắm trên một hòn đảo Venezuela trong hội nghị thượng đỉnh 18 tháng trước đây. Tổng thống Hugo Chavez đã đến thăm Libya nhiều lần và một sân vận động được đặt tên danh tự theo tên vị tổng thống này. Nhà lãnh đạo Lybia đã đẩy lùi được cuộc xung đột với Chad với hiệp định song phương về an ninh và thương mại. Ông cũng có bạn bè ở Senegal, nơi mà 5 năm trước đây đã xây nền tháp Gaddafi cao 154m. Mặc dù dự án không được tiếp tục, Senegal ủng hộ mạnh mẽ đề xuất của Gaddafi về việc xây dựng một nước Mỹ của châu Phi.

Một người bạn không thể không nhắc tới của nhà độc tài là Nelson Mandela, cựu Tổng thống Nam Phi, người không bao giờ quên sự hỗ trợ của Gaddafi cho các quốc gia châu Phi trong cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Mandela, giờ đây 92 tuổi, đã từng nói: "Nhiều người cảm thấy bị kích động (cáu giận) bởi tình bạn của tôi với Tổng thống Gaddafi đến mức có thể nhảy xuống hồ".

Nam Phi đã chào đón cựu lãnh đạo lưu vong Jean-Bertrand Aristide của Haiti và Marc Ravalomanana của Madagascar. Liệu Gaddafi có thể là người tiếp theo? Nhưng theo nhận định của Antony Goldman, một tư vấn PM, có trụ sở tại London: "Gaddafi đã có một mối quan hệ lâu dài và đầy màu sắc với các nước châu Phi hơn 30 năm biến động này không có nghĩa các nước đó là một điểm đến tị nạn thoải mái. Tôi không nghĩ rằng châu Phi sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của ông…".

Tuy nhiên, bỏ qua mọi nhận định phỏng đoán về nơi ẩn náu của Gaddafi, theo tin mới nhất từ điệp viên MY6 thì lãnh đạo Libya hiện nay thường di chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, và mỗi đêm ở một bệnh viện để tránh bom của NATO và các vụ ám sát của chính người dân nước này. Và tuy không thể xuất hiện đường đường chính chính nhưng có lẽ ngày kết thúc thực sự của Gaddafi còn lâu mới tới

Thu Hương (số 48)

Những thông tin liên quan đến một số cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan gần đây cho thấy sự khác biệt giữa quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và luật pháp quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý đáng chú ý đối với xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bóng đá hiện đại.

Ngày 3/4, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Hưng Yên có thành tích tham gia triệt phá vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang nghiêm trọng, đại diện từ 40 quốc gia đã dự một cuộc họp trực tuyến do Anh chủ trì nhằm thảo luận các biện pháp phối hợp để mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch đang bị phong tỏa.

Thông tin tại Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Bộ Tài chính cho biết, năm 2025 giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 98% kế hoạch, tương đương 887.581 tỷ đồng, tăng mạnh cả về tỷ lệ lẫn quy mô so với năm trước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文