Lòng yêu nước và trách nhiệm xã hội không thể bị biến thành phông màn cho cơ hội chính trị

08:40 19/05/2016
Nhưng, những cuộc biểu tình có tổ chức suốt nhiều ngày chủ nhật vừa qua ở một số nơi trên cả nước nhân chuyện cá chết, nhân danh bảo vệ môi trường thì không còn bình thường nữa. Hoạt động đó đã bị lợi dụng, kích động, lái từ nỗi lo môi trường bị ô nhiễm, tàn phá sang mục đích lợi dụng đám đông để công kích Đảng, Nhà nước.


Sự kiện cá chết hàng loạt ở miền Trung khiến chính quyền, nhân dân lo lắng. Đã có nhiều  hình thức kiến nghị Nhà nước, cơ quan có trách nhiệm sớm điều tra, đưa ra câu trả lời và có biện pháp khắc phục thiệt hại để ổn định đời sống nhân dân. Đó có thể xem như một điều bình thường. 

Nhưng, những cuộc biểu tình có tổ chức suốt nhiều ngày chủ nhật vừa qua ở một số nơi trên cả nước nhân chuyện cá chết, nhân danh bảo vệ môi trường thì không còn bình thường nữa. Hoạt động đó đã bị lợi dụng, kích động, lái từ nỗi lo môi trường bị ô nhiễm, tàn phá sang mục đích lợi dụng đám đông để công kích Đảng, Nhà nước, phá hoại gây kích động chia rẽ xã hội, từ đó tạo nên sự hỗn loạn,  tiến tới việc tạo nên tình trạng vô chính phủ nhằm lật đổ Nhà nước nhân dân, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Hiến pháp thừa nhận, nhân dân đồng tình.

Đa số người tham gia biểu tình bị lợi dụng, bị kích động đã đi chệch quá xa mục đích muốn thỉnh nguyện, bày tỏ, vô tình tiếp tay cho âm mưu phá hoại của một số cá nhân, tổ chức, thế lực phản động. Họ đang vô tình tự biến mình thanh công cụ của kẻ khác, những kẻ đang hả hê xem đám đông giận dữ và hỗn loạn như một cơ hội để họ trục lợi.

 Không như nhiều người lầm tưởng, những cuộc biểu tình không hề là tiếng nói đại diện của đám đông, không hình thành một cách tự phát. Chúng được tổ chức, giật dây một cách bài bản, kỹ lưỡng, có sự thay đổi sách lược khá nhanh chóng từ những thế lực không – có – mặt – trong – đoàn – biểu – tình. Trước khi bị tạm giữ, hai đối tượng Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn đã rất tích cực trong việc quay phim, chụp ảnh những vùng  có cá chết, phỏng vấn người dân xung quanh, sau đó cắt cúp, biên tập, xuyên tạc một cách đầy dụng ý để tuyên truyền, kêu gọi biểu tình. 

Cá chết chỉ là một cơ hội, từ nhiều năm nay, Tam đã thường xuyên làm những việc tương tự trong vai trò thành viên của phong trào “Con đường Việt Nam” một cách hệ thống dưới sự điều khiển của tổ chức phản động Việt Tân, xem đó như một nghề, một công việc thường trực với mức lương đều đặn 400 USD/tháng. 

Tương tự, Chu Mạnh Sơn cũng được nhiều tổ chức phản động trong và ngoài nước lôi kéo, bản thân đang tham gia tích cực trong nhóm “Việt Tân tương trợ” hoạt động trên mạng xã hội Facebook. Những thước phim do Tam, Sơn và những kẻ đồng mưu khác phát tán đã góp một phần không nhỏ kích động sự biểu tình ở Hà Tĩnh, Quảng Bình… rồi từ đó lan ra một số địa phương khác.

Trên mạng xã hội, một trong những kẻ tích cực nhất trong việc xúi giục biểu tình là Nguyễn Thùy Trang đã liên tục đưa lên trang Facebook của mình hàng loạt thông tin thất thiệt gây kích động, hàng loạt kịch bản hướng dẫn tụ tập, gây rối và khiêu khích, hàng loạt động thái chuẩn bị để đối phó với chính quyền. Thật khó tin là tự phát khi người biểu tình ở khắp nơi đều vẽ trên áo biểu tượng bộ xương cá. Cũng hình ảnh đó, còn được lén lút vẽ lên ở nhiều nơi để gây kích động. 

Không có gì ngạc nhiên, trước đó, trên trang của mình, Trang đã “vẽ đường” cho đám đông đủ kiểu. Nào là: “Đề nghị người biểu tình  mặc đồng phục”, rồi “dấu hiệu Công an chìm để nhận nhau”, thậm chí cả hướng dẫn cài đặt “FireChat” để tạo nhóm liên lạc giữa những người biểu tình với nhau, phòng khi mất sóng điện thoại hay nghẽn wifi. 

Đáng tiếc, hàng loạt thông tin thất thiệt, vô căn cứ mà Trang đưa ra đã được nhiều người dùng mạng xã hội nhanh chóng lan truyền, khiến một số không ít người tin theo. Sau tất cả các động thái kích động, Nguyễn Thùy Trang đã lòi đuôi kích động, huỵch toẹt mục đích chính của những cuộc xuống đường. 

Ngày 15-5, cô ta viết: “Chúng ta dồn lực, tập trung đánh vào tử huyệt của CSVN là kinh tế thì trong vòng thời gian ngắn nữa mới đủ chín mùi để có một Thiên An Môn xảy ra”. Trang cũng bộc lộ rõ bản chất cơ hội chính trị: “Biểu tình môi trường ngày hôm nay là một thực tập kinh nghiệm cho ngày mai”.

Tất nhiên, không phải ai cũng thiếu thông tin và bị lừa mị. Một Facebooker định cư tại Hoa Kỳ đã nhìn về Việt Nam và vạch rõ: “Các cuộc tuần hành chỉ là một bối cảnh hoành tráng cho một tấm "selfie" (ảnh tự chụp) hoàn hảo mà thôi!”.

Dĩ nhiên, không nói cũng biết ai là những kẻ đang thèm khát sự hỗn loạn để chụp những tấm “selfie” đó.

Càng gần đến ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, các hoạt động gây nhiễu loạn thông tin, rối loạn xã hội, những lời kêu gọi tụ tập, biểu tình càng xuất hiện nhiều hơn (Báo CAND sẽ tiếp tục vạch trần các nhân vật và thủ đoạn kích động phá hoại này).

Không ai trong chúng ta mong muốn một sự hỗn loạn. Do đó, mọi người cần hết sức tỉnh táo, không tự biến mình thành công cụ góp phần tạo ra sự hỗn loạn để những kẻ cơ hội chính trị, những thế lực nuôi ý đồ chống phá lợi dụng, biến nhiệt tình và lòng yêu  nước, trách nhiệm xã hội của quần chúng thành phông màn cho chúng chụp và đánh bóng tên tuổi, vai trò bằng những tấm ảnh “tự sướng”.

PV

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文