Sự thật về thông tin một công dân Mỹ làm từ thiện ở Việt Nam “mất tích”

09:54 06/06/2016
Một số báo nước ngoài vừa qua đăng khá nhiều tin bài về việc một công dân Mỹ làm từ thiện ở Việt Nam bỗng dưng “mất tích”. Có thể điểm qua một số bài báo như: “Phụ nữ Mỹ gốc Việt “mất tích” đã được chính phủ Việt Nam trả tự do” (VOA), “Việt kiều “mất tích” về tới Hoa Kỳ” (BBC)…


Nội dung các bài báo này cho rằng, một người Mỹ có tên là Khưu Hiền Duyên (nick facebook là Mã Tiểu Linh) bị “mất tích” khi về Việt Nam, người này làm làm từ thiện và bị Công an Việt Nam “bắt cóc”.

Các bài báo trên đều cho rằng, bà Hiền Duyên được cho là "mất tích" đêm 26-5-2016, chỉ vài giờ trước khi lên máy bay về lại Hoa Kỳ, là thành viên của một hội từ thiện "giúp đỡ những trẻ em nghèo khó ở các vùng nông thôn xa xôi tại Việt Nam bằng cách gửi đến các con em sách vở và các thứ cần thiết để các con em có điều kiện đến trường học".                        

Đáng chú ý, ngay khi bà này về Mỹ, các báo đài đã phỏng vấn bà về việc “bỗng dưng mất tích” ở Việt Nam, từ đó suy diễn, bịa đặt nhiều nội dung, tố cáo Công an Việt Nam bắt giữ công dân Hoa Kỳ “vi phạm nhân quyền”.

Khi bà Hiền Duyên mới “mất tích”, các trang tin của tổ chức khủng bố Việt Tân đã phát đi thông tin trên và kêu gọi dư luận lên tiếng phản đối. Thành viên của tổ chức này còn gọi điện thoại đến Lãnh sự quán Mỹ, các dân biểu Hoa Kỳ yêu cầu can thiệp trả tự do cho công dân Mỹ nói trên.

Vậy thực hư sự việc này ra sao?

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, bà Khưu Hiền Duyên sử dụng facebook Mã Tiểu Linh đã liên tục hô hào người dân biểu tình chống chính quyền sau khi xảy ra hiện tượng cá chết ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam.

Ở Mỹ, bà này đã cùng các thành viên Việt Tân biểu tình trước trụ sở Công ty Formusa tại New Jersey, tự quay các clip xuyên tạc tình hình trong nước, vận động quyên góp tiền để tài trợ cho những người biểu tình trong nước hàng ngàn dù xanh.

Ngày 8-5-2016, Mã Tiểu Linh đã về nước, trực tiếp tham gia biểu tình và kích động, đưa thông tin xuyên tạc Công an đàn áp những người biểu tình trên facebook, thông tin về việc phát tán ô xanh cho những người tham gia biểu tình…

Ý tưởng của các thành viên Việt Tân như bà Mã Tiểu Linh, Nancy Nguyễn hay các “tổ chức xã hội dân sự độc lập” khác kích động biểu tình mang tên “cách mạng cá” cho thấy, những người này hy vọng sẽ duy trì được các cuộc biểu tình trên cả nước theo kinh nghiệm học hỏi từ biểu tình dù vàng ở Hồng Kong trước đây, thay nó bằng biểu tượng ô xanh (màu đặc trưng của Việt Tân), tọa kháng nơi công cộng với cánh tay bắt chéo, mang theo các khẩu hiệu gắn với các phong trào chống Nhà nước ta mà Việt Tân đang phát động, ký tên tập thể vào các tuyên bố, thỉnh nguyện thư vận động nước ngoài can thiệp… Tuy nhiên các thủ đoạn này đều đã bị Công an phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Như vậy, việc nêu thông tin bà Mã Tiểu Linh đến Việt Nam để hoạt động từ thiện, bị Công an “bắt cóc”, bị chính quyền cản trở hoạt động từ thiện là thông tin sai trái, bịa đặt. Bất kỳ công dân, tổ chức nào nếu hoạt động từ thiện với mục đích, ý nghĩa rõ ràng đều được chính quyền các cấp ở Việt Nam tạo điều kiện. 

Còn trong trường hợp này, “từ thiện” chỉ là cái cớ còn thực chất là Mã Tiểu Linh về Việt Nam thực hiện các hành vi chống phá, giúp sức cho Việt Tân lợi dụng sự bức xúc của người dân sau hiện tượng cá chết để kích động xuống đường biểu tình, gây rối, từ đó ý đồ gây bạo loạn. Điều đáng nói, một sự việc rõ ràng như thế nhưng lâu nay không ít cơ quan truyền thông nước ngoài vẫn cố tình lập lờ đánh lận, đổi trắng thành đen, cố tình mượn cớ để xuyên tạc, vu cáo chính quyền, vu cáo Công an dưới cái mác “nhân quyền”, cổ súy cho các cá nhân, tổ chức chống Nhà nước ta.

Hiện nay, một số tổ chức nhân danh “hoạt động xã hội dân sự vì môi trường” tiếp tục lợi dụng vụ cá chết để hô hào biểu tình trái phép vào các buổi sáng chủ nhật bất chấp sự cảnh báo của chính quyền. Người dân quan tâm, lo lắng, bức xúc cho vấn nạn môi trường, thực phẩm hiện nay cần thận trọng với các lời kêu gọi này. 

Thay vì tụ tập biểu tình trái phép bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, người dân cần có những hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường của chúng ta, lên tiếng mạnh mẽ với các hành vi xâm hại môi trường, tố cáo và cung cấp bằng chứng về các hành vi, dấu hiệu xâm hại môi trường cho Công an, chính quyền làm rõ, xử lý…

Đinh Hương

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文