Người dân lên án những hành vi phạm pháp của Ma Tương

05:34 08/12/2022

Thời gian qua, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện miền núi Sông Hinh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các xã Ea Lâm, Ea Trol, Sông Hinh cảm hóa giáo dục hiệu quả nhiều đối tượng tham gia tổ chức phản động FULRO, "Tin Lành Đề ga", "Tin Lành đấng Christ Tây Nguyên" (viết tắt là CHPC).

Tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp ảo vọng ngông cuồng tiếp tục mưu toan kích động, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin nghe theo lời dụ dỗ, xúi giục của các phần tử phản động FULRO lưu vong, gây ảnh hưởng đến ANTT ở địa phương, khiến cho nhiều người dân ở các buôn làng bức xúc lên án, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh. Nổi cộm trong số này là Nay Y BLang, thường gọi là Ma Tương (SN 1976), trú ở buôn Bưng B, xã Ea Lâm...

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên giải thích về những hành vi vi phạm pháp luật của Ma Tương.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Y Coăn Niê, thường gọi là Ma Toàn (SN 1966), ở cùng buôn Bưng B với Ma Tương, bức xúc kể rằng, đã có một thời ông vì nhẹ dạ cả tin nên bị Ma Tương dụ dỗ, xúi giục tham gia CHPC, rồi được Ma Tương phong cho chức vị Phó thư ký. Sau một năm lầm lạc, ông phát hiện những chiêu trò kích động, dụ dỗ của Ma Tương và các đối tượng phản động lưu vong là mơ hồ, CHPC là tổ chức vô thừa nhận, hoạt động phạm pháp, xuyên tạc sự thật về tự do tôn giáo ở Việt Nam, chia rẽ chính sách đoàn kết dân tộc… Nhận diện sai lầm nên ông từ bỏ cái gọi là CHPC và can khuyên nhiều người dân không nên sập bẫy trò lừa của Ma Tương cũng như các đối tượng phản động.

Cùng suy nghĩ đó, ông Ra Lan Y Thêm, thường gọi là Ma Phan (SN 1967), cũng ở buôn Bưng B, chia sẻ: "Tôi đã nhận diện được CHPC là tổ chức phản động lưu vong, do A Ga - một đối tượng bị cơ quan chức năng truy nã đã bỏ trốn sang Mỹ rồi giở trò dụ dỗ, lừa gạt, kích động một số bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở đây chống đối chính quyền, thực hiện những hành vi trái pháp luật. Không có CHPC nào lo cho mình miếng cơm, manh áo đâu, mà những năm qua Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, mỗi người dân cần nỗ lực sản xuất chăn nuôi để no cái bụng, ấm cái lưng, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của buôn làng"…

Theo tìm hiểu, từ năm 2001 đến 2019, Ma Tương bị các phần tử phản động lôi kéo tham gia FULRO, "Tin Lành Đề ga". Từ cuối năm 2019 đến nay, Ma Tương tham gia tổ chức phản động "Tin Lành đấng Christ - UMCC", CHPC, thường xuyên liên lạc, tiếp nhận và thực hiện chỉ đạo của các đối tượng hoạt động FULRO trong và ngoài nước kích động, lôi kéo, xúi giục một số người chống phá chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT và cuộc sống bình yên của người dân ở buôn làng.

Hồ sơ nhân thân Ma Tương cho thấy, trong năm 2004 đối tượng này đã có hành vi cản trở, lăng mạ, xúc phạm danh dự của người thi hành công vụ, nên bị UBND xã Ea Lâm xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) bằng hình thức cảnh cáo. Nhưng Ma Tương vẫn "quen lối cũ" tiếp tục giở chiêu bài chống phá, chia rẽ đoàn kết dân tộc và phải vào vòng tố tụng hình sự. Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm trong tháng 4/2005, Ma Tương đã bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 5 năm 6 tháng tù về tội "Phá hoại chính sách đoàn kết"…

Những tưởng sau thời gian thi hành án hình sự tại Trại giam Nam Hà - Bộ Công an ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (Hà Nam), Ma Tương nhận diện sai lầm để cải tà, quy chính, thế nhưng Ma Tương vẫn tiếp tục lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để kích động một số người hạn chế nhận thức pháp luật và đời sống xã hội, thực hiện những hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Vì thế, đầu năm 2012, Ma Tương bị cơ quan chức năng lập hồ sơ đưa vào Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 - Bộ Công an, ở xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa (Phú Yên) 24 tháng. Trở về địa phương đầu năm 2014, Ma Tương lại "diễn" những chiêu trò trước đó, nên từ năm 2018 đến 2022 đối tượng này không chỉ bị UBND xã Ea Lâm xử phạt VPHC 3 triệu đồng, mà còn nhiều lần bị cơ quan chức năng giáo dục, đưa ra kiểm điểm trước đông đảo người dân ở buôn làng.

Bất chấp dân làng lên án, can khuyên, chính quyền cảm hóa giáo dục, Ma Tương tiếp tục tái phạm, đến ngày 30/9/2022, một lần nữa Ma Tương bị lãnh đạo UBND huyện Sông Hinh ra quyết định xử phạt VPHC 4 triệu đồng về hành vi lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để tổ chức, thuê, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, kích động người khác xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm c, khoản 4, điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ…

Theo Đại úy Nguyễn Hùng Anh, Phó trưởng Công an xã Ea Lâm, thừa biết CHPC không phải là một tổ chức tôn giáo theo quy định của Luật Tín ngưỡng tôn giáo, thế nhưng Ma Tương vẫn tích cực tham gia tuyên truyền lôi kéo một số người dân tham gia diễn trò phân biệt đối xử, kỳ thị với những người đang sinh hoạt tôn giáo Tin Lành thuần túy; kích động gây chia rẽ đoàn kết trong đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số với người dân tộc Kinh.

Thậm chí Ma Tương còn thường xuyên lôi kéo một số đối tượng xấu tụ tập, hội họp để bàn tính âm mưu kích động, dụ dỗ người khác tham gia CHPC, xâm phạm đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhiều người khác; tổ chức hoạt động phạm pháp về "Ngày tưởng niệm các nạn nhân bị đàn áp vì lý do tôn giáo hay niềm tin".

Cùng với đó, Ma Tương còn cung cấp thông tin sai sự thật về dân chủ, nhân quyền cho các tổ chức, cá nhân phản động lưu vong ở nước ngoài, trả lời phỏng vấn của đài Á Châu Tự do với những nội dung xuyên tạc sự thật về tình hình tự do tôn giáo ở địa phương, gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo. Khi chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở xã Ea Lâm đến nhà để tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo hành vi phạm pháp, hoặc mời đến trụ sở xã để giáo dục, Ma Tương có những động thái thách thức, kêu gọi đồng phạm chụp ảnh, quay video để chuyển cho các đối tượng CHPC Tây Nguyên và ở nước ngoài diễn trò lu loa vu cáo về tự do tôn giáo ở huyện miền núi Sông Hinh...

Những hành vi đó của Ma Tương đã khiến nhiều người dân ở các buôn làng huyện miền núi Sông Hinh vô cùng bức xúc lên án và kiến nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Hữu Toàn

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文