Tình cảm của nhân dân và bạn bè quốc tế - minh chứng phản bác luận điệu xuyên tạc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

07:23 24/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là mất mát lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tổng Bí thư ra đi song những hình ảnh, tình cảm sâu đậm với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế vẫn còn mãi. Bằng những cách khác nhau, người dân cả nước cùng bè bạn quốc tế đã và đang bày tỏ lòng kính trọng, tiếc thương Tổng Bí thư - một trái tim, một nhân cách lớn của dân tộc.

Giữa lúc nhân dân Việt Nam và nhiều bè bạn năm châu thương tiếc, chia buồn nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước về nơi an nghỉ cuối cùng thì các thế lực thù địch, phản động lại nhân cơ hội này đưa ra những bình luận ác ý, xuyên tạc, suy diễn những vấn đề thuộc nội bộ Đảng ta, đất nước ta, xúc phạm thân thế, hình ảnh, uy tín và công lao của Tổng Bí thư.

Một số đối tượng xuyên tạc sự thật, cho rằng Tổng Bí thư từ trần là do “đấu đá nội bộ”, “bị đầu độc”, là “đúng kịch bản”, từ đó đưa ra những bình luận sai trái, suy diễn về “dự kiến nhân sự thay thế tới đây”. Họ cố tình lợi dụng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần để bôi nhọ chế độ ta, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây hoài nghi trong dư luận nhân dân, làm giảm niềm tin của người dân vào chế độ, cố tình làm xấu hình ảnh, nhân cách của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, tháng 12/2023.

Có những đối tượng xấu còn vô lương tâm, bày tỏ sự hả hê, vui sướng trước sự ra đi của Tổng Bí thư trên không gian mạng nhằm đả kích, nhạo báng, hạ thấp uy tín, phủ nhận những công lao, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đấy chính là luận điệu của những kẻ cơ hội, lợi dụng để mưu đồ chính trị đen tối.

Trang Facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân nhạo báng rằng, “Ban Tuyên giáo đang tuyển người khóc mướn”; đưa ra những bình luận sai trái kiểu “Di sản “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng có gì đặc biệt”; “Sự thật về việc Tổng Trọng trút hơi thở cuối cùng”…

Trang này còn rêu rao “Hoãn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/2024) để chỉ dành cho quốc tang. Trái ý lúc này là sang năm bị cắt ngân sách ngay”! Với luận điệu “khủng hoảng nhân sự thượng tầng”, Việt Tân cố tình lèo lái dư luận về công tác nhân sự của Đảng với những luận điệu như: Các phe cánh lại có sự đấu đá, triệt hạ, tranh giành trong Đảng sau khi đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần; tung tin sai lệch về mối quan hệ lực lượng Quân đội và Công an, cố tình gây chia rẽ đoàn kết nội bộ.

Chỉ tính riêng trong ngày 19/7 đã đăng tải tới gần 30 status, video clip liên quan đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vấn đề có liên quan đến công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước với giọng điệu kích động, khích bác, châm chọc. Từ đó, các trang tin phản động “tát nước theo mưa” cố tình xuyên tạc đầy ác ý rằng chiến dịch đốt lò, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng đã “phơi bày sự thật về sự thoái hóa biến chất trong nội bộ Đảng” và hướng lái dư luận rằng, sau khi Tổng Bí thư từ trần thì “bản chất của chế độ cộng sản sẽ ngày càng mục ruỗng”!

Những cá nhân chống đối “tát nước theo mưa” còn lồng ghép những câu nói “giống như một lời tự sự” mà thực chất là do chúng tự bịa đặt ghép vào ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như “Tôi cô đơn giữa một triệu dân Việt Nam, chẳng ai hiểu được tôi nói gì. Cái vô minh nó lấn át cái lương tri của dân trí thế sao?”; “đất nước này sẽ đi về đâu khi tôi rời đi”, từ đó chia sẻ trên không gian mạng nhằm hạ bệ hình ảnh, uy tín của đồng chí Tổng Bí thư.

Thậm chí, chúng còn cắt ghép hình ảnh Tổng Bí thư phải thở máy, nằm trên giường bệnh những ngày cuối đời để cho những kẻ xấu bình luận, xuyên tạc, sử dụng với mục đích đê hèn. Thậm chí có những đối tượng xấu còn bày tỏ sự hả hê, vui sướng trên không gian mạng nhằm nhạo báng, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, phủ nhận những công lao đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đấy chính là luận điệu của những kẻ cơ hội, lợi dụng để mưu đồ chính trị đen tối mà chúng ta cần đấu tranh lên án. Bởi công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những gì đồng chí cống hiến cho Tổ quốc được Đảng, Nhà nước, nhân dân và các nước trên thế giới ghi nhận, đánh giá cao. 

Đáng nói, cổ xúy cho những kẻ xấu ở hải ngoại, một số đối tượng trong nước cũng tìm cách đưa thông tin sai trái lên mạng xã hội. Mới đây, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một số đối tượng trong và ngoài nước sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu, đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; công kích phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Những bài viết, bình luận có nội dung như trên nhanh chóng bị người dùng mạng xã hội chân chính phản bác, lên án.

Ngày 20 và 21/7, Phòng PA05 phối hợp Công an TP Thủ Đức, Công an quận 10, Công an quận 12 triệu tập 3 đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung như trên, gồm: Đ.Q.V (SN 1985, ngụ quận 10), T.M.K (SN 1985, ngụ quận 12), T.T.N (SN 1986, ngụ TP Thủ Đức). Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận 10 và Công an quận 12 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Đ.Q.V, T.M.K về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Thực tiễn, với hàng loạt bài viết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các học giả trong và ngoài nước cùng việc thể hiện tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong những ngày qua cho thấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn đối với bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo tận tụy vì nước, vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính, liêm khiết; một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân; là một người mà cả cuộc đời dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng vì đất nước cường thịnh. Điều đó đã khẳng định một nhân cách lớn, coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, được cán bộ, đảng viên và nhân dân kính trọng, tín nhiệm cao, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao.

Trong nỗi đau trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi người Việt Nam đã có cách riêng bày tỏ sự đau buồn, thương tiếc. Ngay sau khi thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được công bố, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook đã thay ảnh đại diện thành màu đen trắng để bày tỏ sự tiếc thương. Nhiều người đăng những bức ảnh dung dị, đời thường, gần gũi của Tổng Bí thư khi tiếp xúc với đồng bào nhằm bày tỏ sự tiếc thương với một nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi của nhân dân Việt Nam. Cùng với đó là những đoạn thơ ngắn, những dòng trạng thái, cảm xúc đầy tâm trạng. Không chỉ người Việt ở trong nước mà nhiều người Việt Nam sinh sống và học tập ở nước ngoài cũng đã bày tỏ niềm tiếc thương, chia sẻ những ấn tượng, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của mình với Tổng Bí thư.

Đặc biệt, nhiều người đã trích đăng lại câu nói của văn hào Nikolai Ostrovsky mà Tổng Bí thư thường nhắc: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”. Cùng những căn dặn của Tổng Bí thư: “Tiền bạc lắm để làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Những câu nói ấy trở thành lẽ sống, phương châm sống mà nhiều người Việt, nhất là bạn trẻ đưa lên trang Facebook cá nhân của mình.

Ngay sau khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều nguyên thủ các quốc gia và lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn trên thế giới đã gửi điện chia buồn, trong đó có lãnh đạo các cường quốc trên thế giới như Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden… Bên cạnh đó, các hãng thông tấn lớn trên thế giới như Xinhua, Granma, AP, Reuters, New York Times, Al Jazeera, Yonhap, DW, BBC, NHK, Fox News, CNBC… đều đưa thông tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần và điểm lại những dấu ấn của Tổng Bí thư, nhấn mạnh vai trò, thành tựu của Tổng Bí thư trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và đường lối ngoại giao khéo léo - "ngoại giao cây tre", giúp nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nghĩa tử là nghĩa tận, mang đậm nét nhân văn, truyền thống văn hóa hóa Việt, đó là đạo lý tốt đẹp muôn đời nay của dân tộc ta. Sự bày tỏ niềm tiếc thương cùng những lời chia sẻ sâu sắc là minh chứng cho tình cảm, sự ngưỡng mộ của nhân dân và của các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó vạch trần âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng việc Tổng Bí thư từ trần để chống phá Đảng, Nhà nước, hạ thấp uy tín, nói xấu chế độ, xuyên tạc sự thật.

Vì thế, để thể hiện lòng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi người dân chúng ta hãy đề cao cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, những kẻ xấu chống phá đất nước, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, không lan truyền, cổ xúy những thông tin xấu trên không gian mạng.

Liêm Chính - Bình Nguyên – Thanh Ngà

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文