Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng

05:13 05/01/2024

Giữa trưa, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Siu Un (dân tộc Jrai, trú tại thôn Plei Glung Mơ Lan, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), một trong những người từng nghe theo lời xúi giục của bọn Fulro lưu vong lôi kéo chống phá lại chính quyền, mơ tưởng hão huyền với cái gọi là “Nhà nước Đề ga”.

Trong căn nhà sàn nằm khép mình giữa vườn cây trĩu quả, ông Siu Un cho biết, sự sai lầm của mình đã phải trả giá bằng bản án 16 năm tù nên không muốn nhắc vì cảm thấy xấu hổ.

Sau khi ra tù được trở về địa phương, không muốn bà con mắc mưu kẻ xấu, lầm đường lạc lối giống như mình trước đây, Siu Un đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an thường xuyên tuyên truyền, vận động những người theo “Tin lành Đề ga” với hình thức “tu tại gia”, quay về với sinh hoạt tôn giáo thuần túy. “Mình từ bỏ “Tin lành Đề ga” đi, đấy không phải là một tôn giáo chính thống mà là tổ chức phản động, gây rối chống phá Nhà nước mà thôi. Theo chúng chỉ mang lại khổ đau và bất hạnh chứ không như mơ tưởng chúng vẽ ra đâu”, Siu Un chia sẻ.

Công an huyện Phú Thiện phối hợp cùng người có uy tín trong cộng đồng đến tận nhà người dân từng bị kẻ xấu lôi kéo đi theo “Tin lành Đề ga” giúp họ trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Cùng chung tay tuyên truyền đến những người từng lầm đường lạc lối, ông Ksor Lý, Chức sắc Chi hội Tin lành truyền giáo cơ đốc xã Ia Heo, huyện Phú Thiện chia sẻ, trước đây do thiếu hiểu biết, một số bà con dân làng đã nghe theo bọn Fulro, tham gia nhóm họp “Tin lành Đề ga” dưới hình thức “tu tại gia”. Sau khi bị xử lý, nhiều đối tượng cầm đầu phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Những người trót nghe theo bọn xấu trở nên mặc cảm với lỗi lầm.

“Những người này họ thường sống khép mình, không muốn giao lưu với ai, thế nhưng thực tế trong lòng họ không muốn điều đó. Khi tôi và cán bộ Công an huyện đến từng nhà gặp gỡ, tiếp xúc tuyên truyền vận động, họ quay trở lại sinh hoạt trong điểm nhóm Tin lành truyền giáo cơ đốc, ban đầu mọi người né tránh, nhưng chúng tôi nhiều lần đến nhà quyết tâm gặp gỡ và trải lòng, họ từng bước hiểu ra lẽ phải và tinh thần phấn khởi. Mọi người thực sự đã được tháo gỡ “nút thắt” bấy lâu trong lòng, từ đó hăng hái tham gia sinh hoạt tôn giáo, sống hoà hợp với bà con dân làng”, ông Ksor Lý cho biết.

Trước việc các đối tượng Fulro lưu vong lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và thiếu hiểu biết của một số người dân tộc thiểu số để lừa phỉnh bà con nhóm họp “Tin lành Đề ga” dưới hình thức “tu tại gia” nhằm mục đích chống phá chính quyền, năm 2022, Công an huyện Phú Thiện đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể và hệ thống chính trị ở cơ sở triển khai thí điểm mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”.

Mô hình nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng gạt bỏ quá khứ lỗi lầm, yên tâm lao động, sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, hòa nhập với cộng đồng. Giải quyết tư tưởng, niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo, thức tỉnh những người đã tin theo Fulro, “Tin lành Đề ga” dưới hình thức “tu tại gia”, quay về sinh hoạt trong tôn giáo thuần tuý được Nhà nước công nhận.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho hay, sau hơn 1 năm thành lập, ra mắt mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” tại địa bàn huyện Phú Thiện đã giải quyết được các vấn đề, như: Phát huy vai trò của người uy tín, chức sắc tôn giáo và hệ thống chính trị ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hoá những người từng lầm lỡ, tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt pháp luật, không nghe, không tin các đối tượng tuyên truyền, xuyên tạc âm mưu phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc.

Giải quyết được niềm tin tôn giáo, nhu cầu tín ngưỡng của bà con nhân dân, đặc biệt là những người từng lầm lỡ theo Fulro, “Tin lành Đề ga”, từng bước làm mất đi những điều kiện mà các thế lực thù địch, bọn phản động Fulro âm mưu thực hiện hành vi câu móc, lôi kéo hoạt động chống phá, thực hiện mưu đồ đen tối của chúng. “Bên cạnh đó, mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” cũng đã giúp mọi người dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số hiểu và nhận thức đúng về niềm tin tôn giáo, từ đó để họ cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng Fulro lưu vong và bọn phản động”- Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, mô hình là cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự ở cơ sở. Mô hình đã được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời chỉ đạo các cục nghiệp vụ, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Gia Lai thông báo quy trình, cách thức thực hiện để Công an các tỉnh Tây Nguyên, vùng phụ cận và các tỉnh Tây Bắc nghiên cứu, vận dụng vào thực tế.

V.Thành-H.Trường

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文