9 tai tiếng và một tên tuổi
Tên tuổi: Uyên Linh - hiệu ứng truyền thông và giọng ca đẳng cấp!
Không đẹp, và đã từng bị giám khảo một cuộc thi hát cách đây 2 năm loại vì lý do không đẹp đó, nhưng Uyên Linh đã thực sự là một hiện tượng trong Vietnam Idol 2010. Nhiều nhà báo không tiếc lời khen cô là một hiện tượng và coi cô là diva thứ 5 của nhạc nhẹ Việt Nam, sau Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà.
Uyên Linh là trường hợp đầu tiên tạo được một sự đồng thuận cao, từ giám khảo đến khán giả và cả giới truyền thông. Suốt hai tuần, Uyên Linh đã khiến cư dân mạng phát cuồng đến mức trên Facebook có hẳn một Hội những người ủng hộ Uyên Linh và rất nhiều tranh vui, những bài viết phân tích bình luận và cùng vận động bầu chọn cho cô gái 22 tuổi này. Uyên Linh, không như những gì mà thiên hạ đang ca ngợi, cô cũng rất chật vật để đến được ngày hôm nay.
Có thể nói, cô giống như hầu hết các thí sinh bây giờ, tham dự tất cả các cuộc thi hát trên truyền hình. Và phải đến lần thứ ba, cô mới được may mắn mỉm cười và tạo ấn tượng từ đêm gala đầu tiên của Vietnam Idol. Nhưng, đến gala thứ 5 thì cô đã bị loại. Nếu như thí sinh Đăng Khoa không dời cuộc chơi và ban tổ chức quyết định cho cô đi tiếp, thì chúng ta sẽ không có hai tuần ồn ào về hiện tượng Uyên Linh như vừa qua.
Và đúng như nhạc sỹ Huy Tuấn nói, Uyên Linh đã đủ chín chắn và đẳng cấp để không cần các cuộc thi hát nữa. Thế nên, đến lúc này, việc cô được giải quán quân Vietnam Idol 2010 hay không không còn là điều đáng bàn. Bởi cô đã thực sự chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất. Và người ta kỳ vọng ở cô sự bứt phá nhiều hơn sau cuộc thi.
Có thể nói, hiệu ứng từ truyền thông trên mạng internet đã làm nên sức nóng của hiện tượng Uyên Linh . Đây là lợi thế nhưng cũng sẽ là sức ép của cô gái trẻ này trên con đường... tiến tới diva của mình. Và việc tỏa sáng của Uyên Linh cũng là một minh chứng cho thành công của mùa giải Vietnam Idol năm nay...
1. Nguyễn Lệ Chi, Báo Thanh niên:"Nổ như sao Việt"
Nghệ sĩ nào cũng có khát khao được khán giả trong và ngoài nước khẳng định. Vì vậy việc tìm kiếm cơ hội đóng phim với nước ngoài là một niềm mơ ước mà tất cả nghệ sĩ nào cũng muốn, đặc biệt là với các diễn viên trẻ còn một chặng đường nghệ thuật dài. Trong xu thế hội nhập và mở cửa như hiện nay, việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đóng phim với nước ngoài không phải là điều quá khó khăn.
![]() |
Thực tế đã có không ít diễn viên Việt Nam tham gia các phim nước ngoài, nhưng để có được một vai chính hoặc thứ chính vẫn còn là một giấc mơ quá xa vời. Nhưng hình như một số diễn viên trẻ, đặc biệt là diễn viên mới vào nghề, dường như quá sốt sắng trong quá trình khẳng định mình. Những gì họ tuyên truyền quá nhiều, quá lớn về sự thân mật với một ngôi sao tầm cỡ quốc tế, hoặc vai diễn mà họ tham gia… thực tế quá "khủng" so với mấy tích tắc lướt qua màn ảnh một cách mờ nhạt.
Tôi thông cảm cho sự nôn nóng của họ, nhưng cũng thấy thương cho họ. Thông tin càng mở, sự thật càng biết tường tận chỉ với một cú click chuột trên Google. Độc giả Việt Nam giờ đây đâu chỉ nghe một chiều, khán giả Việt Nam tự biết cảm nhận và đánh giá mức độ truyền cảm và lôi cuốn của từng nhân vật trên phim, cũng thừa trí thông minh so sánh mức độ "nặng nhẹ" của vai diễn so với những lời tuyên ngôn của các diễn viên này trước đây.
Hãy là chính mình, đừng đánh bóng và dại dột tuyên bố những gì "ngoài tầm với". Bởi đó cũng có thể là lưỡi dao PR phản tác dụng. Thế nên mới có những scandal kiểu Lý Nhã Kỳ, Vũ Thu Phương thoáng qua trên màn ảnh phim "Shanghai" mà được thổi phồng thành sự kiện "hoành tráng"!
3. Ngô Bá Lục, Báo điện tử VnMedia: "Sao "lộ hàng": Giả bộ thanh minh!"
![]() |
Trong năm 2010 xảy ra hàng loạt sự cố "lộ hàng" của sao Việt như: Trang Nhung, Tăng Thanh Hà, BB Phạm, Hà Anh, Đoan Trang… Không biết là vô tình hay cố ý nhưng dễ dàng nhận thấy sau khi những "sự cố" này xảy ra, tên tuổi của những ngôi sao này thêm nổi tiếng hơn. Những ngày đầu năm, cư dân mạng sửng sốt chuyền nhau bức ảnh lộ vòng 1 của Trang Nhung.
Theo lời giải thích của "chủ nhân" thì lý do bị lộ hàng cũng đơn giản vì "mải chỉnh sửa lại trang phục vô tình làm dây buộc cổ bị tụt xuống". Siêu mẫu cũng cho biết thêm sự việc xảy ra trong một công viên do buổi chụp hình diễn ra vào buổi trưa và báo chỉ xin phép công viên đến khoảng 12h nên rất vội.
Nhưng những lời biện minh của cô rơi vào khoảng không vì hầu hết các comments trên diễn đàn đều cho rằng đây là màn lộ hàng cố ý để đánh bóng tên tuổi của siêu mẫu này. Sự cố của Trang Nhung được nhiều độc giả cho rằng cô mở đầu trào lưu "lộ hàng" cho năm 2010. Điều nhận định này dường như có phần chính xác khi hàng loạt các sự vụ khác xảy ra tiếp sau đó.
Xuất hiện trong bữa tiệc mừng ngôi vị Nữ hoàng khiêu vũ của Ngô Thanh Vân cùng Siu Black với tư cách khách mời đặc biệt, Đoan Trang trông vô cùng "nóng bỏng" khi diện một chiếc váy màu đỏ chói và ngắn cũn cỡn. Trong khi Đoan Trang mải mê ôn lại những kỷ niệm vui khi tham gia cuộc thi Khiêu vũ cùng ngôi sao thì ở dưới phía khán giả phải lên tiếng nhắc nhở vì cô "lộ hàng mà không hay".
Trong đêm Diamond Night diễn ra tại Sheraton - TP. HCM, khi Bebe Phạm đang trình diễn thì chiêc vay bỗng dưng tuột xuống, để lộ gần như toàn bộ ngực bên phải. Người đẹp đã dùng tay để che lại và cố gắng hoàn thành nốt phần trình diễn của mình. Tuy nhiên, khi cô phát hiện ra sự cố thì đã… quá muộn, hinh anh đã được các ống kính phóng viên ghi lại và lan truyên đi rât nhanh trên mang.
Cũng trong đêm thời trang này, Siêu mẫu Hà Anh đóng vai trò người dẫn chương trình và tham gia trình diễn một ca khúc mở màn. Tuy nhiên, chiếc váy quá ngắn của cô đã giúp khán giả có một phen "nóng mắt". Mãi sau, khi nhận được lời nhắc nhở từ phía dưới, người đẹp 28 tuổi mới kịp sửa lại trang phục của mình và thực hiện nốt công việc.
Ngay sau "sự cố", Trang Nhung chia sẻ: "Đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp mà các người mẫu cũng thường gặp". Siêu mẫu Hà Anh cũng lên báo trần tình: "Đó là một sự cố, tựa như sự cố khi nấu bếp mình lỡ nếm quá tay. Tất nhiên cá nhân tôi cũng phải rút kinh nghiệm. Phải cẩn thận hơn nữa mỗi khi lên sân khấu".
Còn ca sỹ Đoan Trang thì chân thành xin lỗi khán giả, cô khẳng định: "Tôi hoàn toàn không cố ý tạo ra scandal từ việc ăn mặc". Sau khi thanh minh trên báo, Hà Anh, Bebe Phạm, Đoan Trang cũng nhận được sự cảm thông của một bộ phận độc giả. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến phản bác. Vì thế, những sự kiện này cũng gây xôn xao dư luận một thời gian khá dài.
Điểm chung của tất cả những sự cố "lộ hàng" bên trên là ngay sau đó những ngôi sao này đã nhờ đến phương tiện truyền thống để giải thích. Tuy nhiên một sự thật là các vụ lộ hàng ngày càng nở rộ và nhiều người cho rằng, có những người đã dựa vào những "kịch bản lộ hàng" để đánh bóng tên tuổi. Vì thế, công chúng ngày nay cũng đã không còn "mặn mà" với những chiêu gây sốc này, còn nếu là "vô tình" thì những nghệ sỹ này cũng bị chê trách là "hớ hênh", không chuyên nghiệp.
Việc lên báo giải thích cũng có 2 mặt, vì thế, mỗi khi dính "sự cố", các nghệ sỹ, đặc biệt là các người mẫu nên cân nhắc thật kỹ để xem có cần thiết phải lên báo thanh minh hay không, và sẽ nói gì để dư luận có thể thông cảm và chia sẻ, tránh những sự "thanh minh" gây phản cảm, nghi ngờ đối với công chúng.--PageBreak--
2. Quang Tuyến, Tạp chí Gia đình trẻ: "Giao lộ định mệnh" và cú lừa ngoạn mục?
![]() |
"Giao lộ định mệnh" được coi là một cú hích cho sự phát triển của dòng phim thriller ở Việt Nam. Bộ phim được đánh giá cao và khán giả xem cũng rất hào hứng. Tuy nhiên, chưa lâu sau thì cư dân mạng đã phát hiện ra nó là… anh em với bộ phim Mỹ "Shattered". Đạo diễn Victor Vũ thanh minh về việc trùng lặp ý tưởng, nhưng dường như những giải thích của anh rất kém thuyết phục.
Đó là chưa kể, nếu chỉ xem trailer của phim "Chuyện tình xa xứ" và "Cô dâu đại chiến"- hai phim do Victor Vũ làm, thấy phong cách khá thống nhất. Còn "Giao lộ định mệnh" là một phong cách khác hẳn. Điều đáng nói là diễn tiến của câu chuyện phim cho đến những nút thắt trong kịch bản cũng giống nhau, khiến cho khán giả khá thất vọng. Nhiều người nói, đó là cú lừa ngoạn mục. Tôi nghĩ, nếu đúng là sự thật, thì đây là sự kiện đáng thất vọng nhất của giới nghệ thuật trong năm qua.
4. Nguyễn Hà, Tạp chí Sành điệu: "Khi nghệ thuật là… hàng nhái"
Nhìn lại năm qua, nếu để chọn, tôi chọn những scandal liên quan đến chuyện "photocopy" hay nghi án "ăn cắp ý tưởng". Đầu tiên từ vụ đạo diễn Victor Vũ với bộ phim "Giao lộ định mệnh" bị cho là "đạo" từ bộ phim Mỹ "Shattered" , sau đó là Tăng Thanh Hà với những chiếc đầm được "biến hóa" đôi chút với những phiên bản cũ và cuối cùng là Công Trí với những bộ đồ được cho là "có chút dính dáng" với LV.
![]() |
Câu chuyện về đồ "nhái" hay chuyện "ý tưởng lớn" gặp nhau không phải bây giờ mới xảy ra nhưng năm qua đúng là năm được mùa. Nếu là một người làm công tác biểu diễn như Hà Tăng thì chuyện nhầm lẫn là điều có thể chấp nhận được bởi cô không thể hoặc cũng chưa đủ kiến thức cũng như thời gian để nắm bắt với những xu hướng thời trang thế giới và cũng bởi đó là công việc của trợ lí.
Nhưng nếu là một đạo diễn hoặc nhà thiết kế, những người làm công tác sáng tạo, thì đó lại là một câu chuyện khác. Có thể là ý tưởng lớn gặp nhau nhưng khi ý tưởng đến và thể hiện sau một ý tưởng đã định hình trước đó (ở đây còn chưa nói đến chuyện họ đã thành công và nổi tiếng hơn) cũng đã là một sự thiệt thòi cho chính những người trong cuộc.
Đó là chưa kể đến chuyện việc phục hồi danh dự sau những "tổn thương" như vậy bởi tâm lí dò xét và mặc định của đám đông với những "nghi án" như thế là điều không thể trách cũng như đòi hỏi sự công bằng được. Thêm một điều nữa cũng nhìn thấy từ những nghi án như thế này là chuyện nhiệt tình của giới truyền thông nhưng thờ ơ lạnh nhạt của những hội ban ngành. Sáng tạo là danh dự và là bộ mặt của không chỉ của cá nhân ai mà còn "hình đại diện", xét ở một khía cạnh nào đó, với một ngành nghề.
Thế nhưng, hình như chúng ta đã để mặt mình "bẩn" quá lâu mà chưa hề có động thái để nó "sáng bóng" hoặc ngăn chặn cho những "vết bẩn" bám trở lại. Hơn bao giờ hết, vai trò của những hội nghề cần được đề cao như hiện nay bởi nó còn là những "tấm gương" cho những người trẻ tiếp nối sau này. Có câu "Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt", đừng để những thói quen xấu được tạo dựng từ bây giờ.
5. Trần Ngọc Hà - Trưởng ban Pháp luật Việt Nam Cuối tuần- Báo PLVN: "Sợi xích" chỉ là hiện tượng của giới truyền thông!
Văn là đời, dĩ nhiên thế. Mà đời thì lắm sự nhộn nhạo cũng như lắm nhân tình thế thái. Nhưng không phải mọi thứ nhộn nhạo lẫn nhân tình ấy đều có thể đi vào văn chương như những hình tượng văn học đẹp. Cái chính là bản lĩnh, trải nghiệm của người viết với tư cách là một nghệ sỹ, chủ thể sáng tạo tác phẩm tìm đến văn học với một ý đồ sáng tạo nhằm mục đích gì và gửi gắm thông điệp gì.
![]() |
Tôi có đọc trên mạng "Sợi xích" của Lê Kiều Như trước khi đọc cuốn in lậu bán đầy trên mấy nhà sách ở phố Đinh Lễ (vì sách không lậu bị cấm phát hành). Thực chất có gì phải ồn ào về cuốn sách này đâu, những thứ ba lăng nhăng, nhạt nhẽo và tầm phào dù có cho xuất bản hay cấm xuất bản thì vẫn vậy, một khi nó chẳng có giá trị lớn lao gì thì sẽ bị chìm vão quyên lãng hay sẽ bị chính bạn đọc ném vào sọt rác.
Tự thân “Sợi xích” không có giá trị thẩm mỹ và văn học, còn nói nó cách tân, mạnh bạo, dám đưa các vấn đề nóng như sex vào văn chương thì cũng chả phải. Sex trong văn học, cả văn xuôi lẫn thơ đầy ra đấy nhưng vẫn được chấp nhận đấy thôi. Ai dám bảo mấy câu thơ này của Dư Thị Hoàn không sex: "Sau những phút êm đềm trên ghế đá/ Anh quên cài khuy áo ngực cho em…".
Do vậy từ góc độ một người làm báo và người viết lách, tôi không thấy đây là một hiện tượng, mà đã không thấy nó là một hiện tượng thì chẳng có gì để bàn đến tính tích cực hay tiêu cực trong này cả.
Tiêu cực có chăng vì nó nhạt nhẽo, nó tầm phào, nó không chứa đựng những giá trị văn chương đích thực. Đã thế thì vấn đề đặt ra là cái tâm, cái tầm của người cầm bút là điều đáng nói. Đã viết thì viết cho tử tế, mà đã thấy những điều mình viết ra tầm phào thì tốt nhất đừng nên viết. Tôi nghe Lê Kiều Nhu chuyển qua viết truyện thiếu nhi, mong là cô ấy thành công trong mảng đề tài này.
Còn từ "Sợi xích" liệu có tác động tiêu cực hay không và có là một trào lưu để xuất hiện các hiện tượng tương tự hay không thì bạn đừng lo. Bởi lẽ bạn đọc bây giờ hàm lượng văn hóa khá cao. Văn hóa đọc đã được cải thiện rõ nét. Cái gì thực sự là một hiện tượng thì mới gây ảnh hưởng, còn như tôi nói, “Sợi xích” không thể xem là một hiện tượng nên nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai cả.
Một ví dụ khập khiễng thôi, thiên hạ và cả tôi đang phát rồ lên vì giọng ca của em Uyên Linh, vì sao? Vì chính nội lực và tài năng thực sự của em ấy đã làm nên một hiện tượng lạ trong làng Showbiz. Và em ấy sẽ tỏa sáng và ảnh hưởng, còn “Sợi xích”, người ta chỉ sẽ nhắc đến cho vui, như một chút gợn lăn tăn tiêu cực trên mặt hồ không có những cơn sóng lớn. --PageBreak--
6. Lương Trọng Nghĩa, Báo Người đẹp Việt Nam: "Cảnh báo lối sống của ca sỹ trẻ và sự quá đáng của truyền thông"
![]() |
Showbiz đáng lên án nhất và phí giấy mực của báo chí nhất chính là việc Hồ Ngọc Hà có bầu và ca sĩ Tim tiết lộ bí mật đã nếm trái cấm với… Minh Hằng. Với Hồ Ngọc Hà, việc một người phụ nữ có bầu thì chẳng có gì phải lạ lẫm, shock đến độ như một sự kiện có một không hai ở Việt Nam. Với lại những tin tức về đám cưới hay nhẫn đính hôn, giấy kết hôn… tất cả cũng chỉ là hư hư thực thực nên mọi người cũng không thể lấy đó làm "vấn nạn" của xã hội. Khi đi xe bus người ta có 2 điều chú ý, đó là nhường ghế cho người già, và ưu tiên phụ nữ có thai. Nhưng mọi người, đặc biệt là giới truyền thông, đã không làm được điều nhân văn đó với Hồ Ngọc Hà. Còn có ý kiến cho rằng, việc đó là do chính chủ nhân tự PR, tôi nghĩ không một ai lại ác với chính bản thân mình và con của mình chỉ để với mục đích được xuất hiện trên báo cả.
Với việc ca sĩ Tim tiết lộ chuyện "vượt rào" với Minh Hằng, dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh thế hệ trẻ, một lớp người thực dụng và nhạt nhẽo, suy nghĩ nông cạn và muốn tận dụng mọi cơ hội để nổi tiếng. Có lẽ sau sự việc này sẽ không chỉ là bài học cho một cô gái cả tin như Minh Hằng mà con là bài học chung cho những phụ nữ trẻ, họ đang ở cái tuổi tìm hiểu những điều mới lạ, họ tin vào những tình yêu như cổ tích.
Cuộc sống hiện đại, Internet đang là một công cụ sắc bén trong việc truyền tin. Nhưng chính những người trẻ, dễ tiếp nhận những cái mới cũng phải tự kỷ luật riêng với bản thân mình để dung hòa chứ không hòa tan vào cái vòng xoáy của thị trường, của sự thực dụng, của một cộng đồng mà tính nhân văn đang bị giảm đến mức báo động.
7. Tô Mai Trang, Báo Pháp luật & Xã hội : Trình độ của MC kém cỏi đến... ngớ ngẩn
Nhiều phóng viên và nghệ sĩ vẫn nói vui với nhau rằng năm qua là năm sao xấu chiếu vận nhiều sao Việt khi mà gần như ngày nào lên báo cũng thấy scandal lớn nhỏ. Ở đây, tôi không cố ý lựa chọn scandal đình đám của 2010 trong làng giải trí Việt, ở góc độ cá nhân, tôi muốn đề cập đến những sự cố của MC Việt trong năm qua.
Ngô Mỹ Uyên bị khán giả chê trách trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 khi dẫn vấp liên tục, tiếp tục khiến khán giả ngạc nhiên vì "ảo thuật gia" với nhiều năm sinh sống tại Mỹ nhưng lại "án binh bất động" để MC Lại Văn Sâm phải "vội vàng" dịch (trong khi tiếng Anh không phải là thế mạnh của ông) dẫn đến hậu quả dịch sai những phát biểu của tài tử Hồng Công Ngô Ngạn Tổ tại đêm trao giải Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ I. Sự kiện này đã gây ồn ào dư luận một thời gian, bởi lẽ rất nhiều người ngạc nhiên trước cách xử lý tình huống của MC kỳ cựu như Lại Văn Sâm, tại một sự kiện mang tính quốc tế.
Sự ê a, lúng túng của MC Anh Quân và Nguyễn Thị Huyền trong đêm thi Hoa hậu áo tắm, cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 được tổ chức tại Việt Nam cũng khiến khán giả ngạc nhiên. Khán giả sốc hơn khi cựu hoa hậu Nguyễn Thị Huyền giới thiệu sai tên quốc gia của các thí sinh tham dự, và đặc biệt gây choáng váng khi sử dụng một mớ ngôn ngữ pha tạp Anh - Việt. Nhìn một cách rộng hơn, MC Việt trên nhiều chương trình truyền hình đang khiến công chúng lắc đầu ngán ngẩm với cách dẫn trả bài, không có hồn, thiếu linh hoạt, không khác gì bình hoa di động.
Những sự kiện mang tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam ngày càng nhiều, công chúng Việt càng cần hơn bao giờ hết cái cảm giác "được tự hào" khi MC nội có thể tung hứng, làm chủ sân khấu không kém gì những MC đẳng cấp quốc tế. Nhưng câu hỏi là đến bao giờ chúng ta có được niềm từ hào rất Việt ấy, khi mà nhìn vào tình hình phổ biến hiện nay, dường như những nhà tổ chức, những chương trình truyền hình vẫn chăm chăm lựa chọn những cô hoa hậu, chân dài, những cô nàng hot girl, những anh chàng đẹp trai để dẫn chương trình trong khi đó một những điều cần và phải có ở một MC chuyên nghiệp, hình thức là điều không phải trước hết.
8. Lê Thanh Vân, Báo Đất Việt: Chung Thục Quyên - người đẹp nói dối !
![]() |
Trở về trắng tay sau cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2010, người đẹp Chung Thục Quyên (CTQ) bị báo chí vây quanh và một tờ báo mạng, sau khi "nghiên cứu và phân tích thật kỹ" "phong" cho cô danh hiệu Người đẹp nói dối . Tất nhiên, chẳng ai muốn danh hiệu như thế, nên CTQ lập tức "phản pháo" trên Facebook cá nhân và nhiều trang báo mạng khác rằng "Đó là giải thưởng có thật mà tôi nhận được. Tôi có bằng, có cúp chứng nhận đem về…" (trích từ bài Chung Thục Quyên dập tắt nghi vấn "người đẹp nói dối" đăng trên website: ).
Và một trong những bài viết nhằm "cải chính" thông tin trên, thì có một bài do Chung Thục Quyên "cướp" của một tạp chí, và gửi bài đăng trên báo mạng. Nguyên nhân là do người phóng viên kia sau khi viết xong bài phỏng vấn Chung Thục Quyên có gửi e-mail cho cô xem lại để chỉnh sửa những thông tin có thể bị sai lệch trong quá trình viết. Sau khi "sửa", và gửi lại cho phóng viên xong, Chung Thục Quyên cũng "nhanh tay" gọt giũa thật kỹ, cắt bỏ những phần mình không thích trong bài viết của phóng viên kia và gửi cho một tờ báo mạng để họ đăng trước khi khi tờ tạp chí kia được phát hành 2 ngày.
Nguyên nhân cô làm thế là do: "Giờ trên mạng Quyên đã bị lùm xùm thế rồi, giờ mà thêm bài của anh Hoanh (tên phóng viên của tờ tạp chí) ra nữa là chết Quyên luôn!". Tuy nhiên điều đáng nói ở đây không chỉ là ở cách "cải chính" quá... thô bạo của Chung Thục Quyên, mà đáng bàn hơn là sự tắc trách của phóng viên, biên tập tờ báo mạng kia khi họ không cần biết ai là người viết, mà chỉ cần có bài sốc là đăng ngay. Điều này vừa làm ảnh hưởng đến uy tín của báo mạng lại vừa là kẽ hở cho những nghệ sĩ cố tình tạo scandal để nổi danh.
9. Nguyễn Mạnh Hà, Báo Tiền Phong: Nghệ sỹ chửi nhau như hát hay !
Chắc nhiều khán giả sẽ ngạc nhiên vì nghe ca sĩ "chửi như hát hay" qua băng ghi âm Đức Anh, Đăng Khoa thực hiện. Thực ra ca sĩ cũng có khả năng văng tục như người thường. Và có thể trong một giây phút, họ phải chịu nhiều sức ép hơn người thường một chút, nên việc họ thể hiện thái độ quá lố là có thể hiểu được, còn có thể thông cảm đến đâu là tùy mỗi người.
OK, nếu quá bức xúc, anh có thể đào hố để giải tỏa, như chuyện xưa đã hướng dẫn, chỉ tiếc cho Đức Anh là ngày nay lại có máy ghi âm. Vô tình mà Đức Anh không chỉ giải trí cho khán giả bằng những gì anh thể hiện trên sân khấu mà cả bằng những gì thuộc về hậu trường. Vụ việc này chắc chắn ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh và bước khởi đầu sự nghiệp của người ghi và người bị ghi.
Tuy nhiên, Đăng Khoa xem ra khôn ngoan khi tìm ra một giải pháp tối ưu để giải quyết lùm xùm. Anh lập tức nhận trách nhiệm ghi âm và xin rút khỏi cuộc thi Việt Nam Idol ở thế thắng khi lượng khán giả ủng hộ vẫn còn nhiều. Vụ om xòm quanh chuyện vụ ghi âm của thí sinh gây chú ý và làm lợi cho Việt Nam Idol hơn là thay đổi cục diện cuộc thi.
Chẳng lẽ BGK không cứu Uyên Linh và chẳng lẽ sau đó Uyên Linh không đủ năng lực để khẳng định mình? Vụ lùm xùm có thể làm tổn thương một số người (không loại trừ cả khán giả) nhưng dù sao cũng là một tình huống khá hấp dẫn từ góc độ xây dựng chương trình truyền hình thực tế






