Giải thưởng văn chương:

Lớn hơn nhiều chuyện tiền bạc…

07:52 30/12/2005

Không đợi có các giải thưởng thì nhà văn mới sáng tác. Và sẽ chẳng thể có những tác phẩm vạch ngang thời đại, tầm tư tưởng vượt thời đại, nếu người ta chỉ chăm chú vào mục đích và ý nghĩa của từng cuộc thi, từng đợt xét giải với những phần thưởng...

Khi viết "Tiến quân ca", Văn Cao không nghĩ có ngày ca khúc của mình được cử lên trong mỗi buổi chào cờ, trở thành Quốc ca và hưởng những chế độ ưu đãi của Nhà nước. Khi ấy là sự thăng hoa của người nghệ sỹ trước cuộc sống và cuộc kháng chiến của dân tộc. Những tác phẩm lớn của nhân loại nhiều khi được khai sinh trong những tình huống thật sự ngặt nghèo. Khi sinh ra nó, người nghệ sỹ sẽ không nghĩ rằng mình sẽ được hưởng lợi gì từ nó và nó sẽ phục vụ được gì cho lợi ích của mình. Người nghệ sỹ sáng tác ra tác phẩm vì thấy cần phải như thế, họ sáng tác bằng thiên chức của người cầm bút. Chỉ có những con tằm vô tư mới nhả cho đời những sợi tơ óng vàng mà thôi.

 

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Bằng khen cho các nhà văn đoạt giải A giải thưởng văn học về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống 1995 - 2005".

Vậy nhưng, giải thưởng mang trong lòng nó một mục đích tốt đẹp, đó là sự công nhận của một cộng đồng. Giải thưởng của các hội nghề nghiệp, đó là sự đánh giá của các hội viên dành cho tác phẩm. Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật lại có biên độ xét giải rộng hơn. Đó thực sự là những giải thưởng mang tầm cỡ quốc gia, nhằm công nhận và tôn vinh những cống hiến của các tác giả với xã hội thông qua từng tác phẩm, công trình cụ thể. Nếu giải được trao chính xác và kịp thời, đó không chỉ là nguồn khích lệ, động viên với giới văn nghệ sỹ mà đó còn là động lực giúp họ vươn lên. Đây cũng là dịp để họ nhìn lên, trông xa và xem lại chính mình.

Làm thế nào để có được những tác phẩm xứng đáng cho những giải thưởng có uy tín như Giải thưởng Hồ Chí Minh? Đó là một câu hỏi thường trực. Chất lượng thẩm định của cả các hội đồng là vấn đề cần đặt ra. Cần lắm những cái nhìn tinh tường để có thể không trao lầm, trao sai, trao vội, để các giải thưởng xứng đáng với ý nghĩa đích thực của nó. Điều này, với những người nghệ sỹ và với công chúng, lớn hơn rất nhiều chuyện tiền bạc…

Tường Minh

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文