Nhịp sống Việt Nam
Những ngày gần đây, báo chí và mạng xã hội ở xứ Kim Chi cũng như Việt Nam vẫn dành sự quan tâm về chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 4/2026 của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung. Đặc biệt, hình ảnh vợ chồng tổng thống thảnh thơi bách bộ phố cổ Hà Nội và thưởng thức món phở, cơm rang, kem... nhận được sự tán thưởng hào hứng của người dân cũng như cộng đồng mạng ở cả hai nước.
Đó là điều mơ ước của nhiều quốc gia khi muốn chứng minh sự an toàn, hiếu khách, là điểm đến hấp dẫn bạn bè quốc tế... Và, may mắn thay, thực tế đó đã là nhịp sống, là “chuyện thường ngày” ở Việt Nam trong nhiều năm qua, với hình ảnh từ các vị quốc khách đến khách du lịch năm châu thong thả bách bộ trên các con phố, chạy thể dục quanh những hồ nước rợp bóng cây xanh hoặc đạp xe trên đường phố, ghé quán cafe, quán ăn bình dân để thưởng thức nghệ thuật ẩm thực và nhịp sống Việt Nam...
Người dân Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin và tự hào về điều đó, thậm chí hơn thế nữa là sự hãnh diện, bởi vài chục năm về trước, khi nhắc tới Việt Nam thì đa phần người nước ngoài đều mặc định là một đất nước gắn với sự nghèo nàn và chiến tranh. Đương nhiên, họ có lý do khi “gán” cho Việt Nam hình ảnh đó. Song, làn gió đổi mới và quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam và của mỗi người dân vươn lên trong hòa bình hướng tới thịnh vượng, đã làm cho hình ảnh Việt Nam dần dần, rồi nhanh chóng thay đổi.
Một dấu mốc dễ nhớ là cuối năm 2000, ngài Bill Clinton là vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên tới thăm nước Việt Nam thống nhất. Tháp tùng ông còn có phu nhân, ái nữ cùng nhiều quan chức cấp cao của chính quyền và doanh nghiệp Mỹ. Từng là hai nước “cựu thù” có nhiều năm chiến tranh đau thương nhưng Tổng thống Bill Clinton đã được đón tiếp trọng thị và chính ông cũng bách bộ trên đường phố Hà Nội trong sự hân hoan chào đón của người dân; người đứng đầu siêu cường số 1 thế giới đã giao lưu, bắt tay chào hỏi với nhiều người dân bình thường.
Tiếp đó, các vị tổng thống kế nhiệm như George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump cũng lần lượt thăm Việt Nam; riêng ngài Donald Trump đã 2 lần thăm Việt Nam! Đặc biệt, Tổng thống Obama trong chuyến thăm Việt Nam đúng 10 năm trước (tháng 5/2016) đã có một “scene” độc đáo với bún chả và bia chai Hà Nội trên phố ẩm thực nổi tiếng Lê Văn Hưu. Hình ảnh đó đã nhanh chóng lan tỏa khắp thế giới như một thông điệp Việt Nam rất an toàn và hấp dẫn.
Trở lại chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, là vị quốc khách đầu tiên thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước ngay sau khi Việt Nam kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI.
Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Lee Jae Myung, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng, an ninh; phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia.
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, trong đó cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030...
Cũng trong chương trình nghị sự chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, có chủ đề "Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ". Tại đây, ông đã bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước Việt Nam mà ông cảm nhận được tại khu vực hồ Hoàn Kiếm - "nơi lắng đọng hơi thở nghìn năm văn hiến của Việt Nam"; cảm nhận rõ nguồn năng lượng, nhiệt huyết của Việt Nam từ dòng ánh sáng của những đoàn xe tấp nập trên đường phố.
Kết quả chuyến thăm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Việt Nam là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong nhiều năm qua. Có một thực tế thú vị nếu quan sát nhiều chiều, Việt Nam nằm trong số rất ít nước trên thế giới có quan hệ tốt đẹp với cả Hàn Quốc và Triều Tiên - hai quốc gia cùng dân tộc Triều Tiên nhưng vẫn đang trong tình trạng đối kháng nhau theo nhiều nghĩa... Đó chính là kết quả của đường lối đối ngoại đúng đắn của Việt Nam trên nguyên tắc độc lập, tự chủ, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng lợi ích, vì hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia trên thế giới.
Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia và là một trong số ít nước có quan hệ ngoại giao với toàn bộ 193 thành viên Liên hợp quốc. Từ đầu năm 2025, Việt Nam nâng cấp quan hệ với gần 20 đối tác, đưa tổng số Đối tác Chiến lược Toàn diện lên 15, trong đó có 5/5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU).
Không chỉ các vị quốc khách mà rất nhiều khách du lịch quốc tế đều có ấn tượng tốt về đất nước và con người Việt Nam. Hai năm trước, một du khách Hà Lan là Adriaan Schouten, 59 tuổi, chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong hành trình chinh phục Đông Dương bằng xe đạp. Đây là lần thứ hai ông đến Việt Nam.
Khi trao đổi với PV Báo CAND, Schouten cho biết mình đã uống... 4 ly cà phê Hà Nội chỉ trong một buổi sáng và tự nhận mình "bắt đầu nghiện cà phê Việt". "Cà phê Việt càng uống càng thấy ngon. Tôi được những người bạn Việt Nam mời 3 ly và tự mua 1 ly. Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Mỗi lần đều rất tuyệt và chắc chắn tôi sẽ quay lại", Schouten nói.
Gọi Việt Nam là "đất nước mến khách", Schouten bật mí rằng cuộc du ngoạn trên mảnh đất hình chữ S của ông đã bắt đầu từ 10 năm trước, nhờ lời mời dự lễ cưới của một đồng nghiệp người Việt Nam tại Hà Lan.
Năm 2014, cũng vào mùa xuân, Schouten trên chiếc xe đạp địa hình từ Trung Quốc, ghé qua Hà Nội rồi đạp xe vào TP Hồ Chí Minh để dự đám cưới. Dù không còn nhớ rõ địa chỉ, nhưng Schouten kể lại với chúng tôi rằng hôn lễ mà ông tham dự diễn ra tại một ấp ở miền Nam. Trong lần trở lại Việt Nam, Schouten lần nữa có duyên với đám cưới Việt.
"Mọi thứ rất tình cờ. Tôi gặp một người bạn và anh ấy mời tôi dự đám cưới. Lần này là tại một ngôi làng nhỏ nằm gần tuyến đường từ Sa Pa về Hà Nội", Schouten nói. Nhập gia tùy tục, Schouten cũng nhảy sạp, múa xòe và chúc tụng cùng người địa phương.
Không chỉ "nghiện" cà phê Việt Nam, Schouten còn "nghiện" cả thiên nhiên của đất nước tươi đẹp này. Trong mắt ông, Việt Nam có phong cảnh đa dạng. Nếu ở miền Bắc, đồi núi hùng vĩ và hiểm trở, thì di chuyển dần về phía Nam lại có đường bờ biển dài êm đềm cùng làng quê lọt thỏm giữa những rặng dừa.
"Ở thành phố lớn, người Việt sống hối hả, còn ở vùng quê, tôi cảm nhận được sự đơn giản, gần gũi và chân thành. Đó cũng là lí do tôi rất yêu thích đạp xe. Khi đạp xe xuyên Việt, tôi tiếp xúc với mọi người. Nếu không gặp gỡ và quan sát cuộc sống ở mỗi nơi mình đi qua, tôi không cho đó là một chuyến đi đủ trải nghiệm”... Schouten là một trong số vô vàn khách du lịch quốc tế đến và cảm nhận, yêu mến đất nước, con người Việt Nam.
Cũng như anh, nhiều du khách khác đều bày tỏ sự bất ngờ thú vị khi sang Việt Nam. Như anh Patrik Matiaska (người Ba Lan) vừa đưa một content lên trang Instagram cá nhân ngày 7/4/2026 với kiểu chơi chữ đáng yêu: “Tôi nói thật, Việt Nam đúng là “một cú lừa”. Tôi vừa đi ăn trưa về. Tôi ăn mì trứng kèm thịt gà, uống nước ép từ 3 loại trái cây và ăn kem bơ. Tổng cộng, tôi chỉ trả 2,34 euro (tương đương hơn 70.000 đồng)”.
Nội dung này đã thu hút hơn 24.000 lượt “thả tim” cùng hàng trăm lượt chia sẻ. Trong phần bình luận, nhiều du khách nước ngoài từng đến Việt Nam bày tỏ sự đồng tình với anh về giá cả dịch vụ, hàng hóa, sự thân thiện, mến khách của người Việt.
Còn Ashlea McNally, du khách người Anh, cho biết chị cùng cả gia đình (chồng và 2 con) đã chuyển tới sinh sống tại Đà Nẵng. Trong một video chia sẻ trên TikTok, chị cho biết đã “đổi chiếc ô tô gia đình ở Anh lấy chiếc xe máy ở Đà Nẵng nhưng chưa từng hối tiếc”.
“Hôm nay tròn 3 tháng chúng tôi sống ở Đà Nẵng, Việt Nam và tôi chưa bao giờ nghĩ hành trình của mình lại diễn ra như thế này. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình vẫn còn ở đây. Tôi rất vui vì chúng tôi đã chọn ở lại. Để lắng nghe trái tim mình. Để cảm nhận trực giác... Danh sách những điều tôi biết ơn về nơi này là vô tận. Hai ngày trước, chúng tôi đã gia hạn visa và quyết định ở lại thêm 3 tháng nữa. Không có nơi nào trên thế giới mà tôi muốn ở hơn nơi này”, chị McNally viết trong một status đăng vào đầu tháng 5 này.
Bạn bè quốc tế đến và cảm nhận nhịp sống một nước Việt Nam hòa bình, năng động, hiếu khách; còn chúng ta qua họ cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, thống nhất và thành quả xây dựng, phát triển đất nước. Không nên và không được tự huyễn hoặc mình, vì chúng ta cũng có không ít những bất cập, thiếu sót, song chúng ta đủ tỉnh táo, dũng khí và trí tuệ để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng thành công đất nước giàu mạnh, văn minh.