Bén duyên cùng phim hình sự

10:36 29/10/2020
Có khéo tưởng tượng đến mấy, tôi cũng không nghĩ sẽ có một ngày mình “dấn sâu” vào điện ảnh, với vai trò biên kịch, phó đạo diễn, kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm của dự án phim Cảnh sát hình sự “Bão ngầm” hơn 70 tập.

Mong ước tạo ra được những thước phim hấp dẫn, kể về sự hy sinh thầm lặng của đồng đội trên tuyến đầu chống tội phạm, đã giúp tôi vượt qua những giới hạn của bản thân, để hoàn thành công việc hoàn toàn xa lạ với mình.

“Ẩn ức” xưa

Đêm ấy ở ngôi nhà số 7 Thiền Quang, chúng tôi theo dõi bộ phim Cảnh sát hình sự (CSHS) chiếu trên truyền hình. Xem xong, Đại úy Tăng Thanh Bình phấn khích, đứng lên ghế “chốt hạ” một câu xanh rờn: “Các bạn vừa xem xong bộ phim Cảnh sát hình như là sự!” - (“sự” là tiếng lóng của giang hồ chỉ lực lượng CSHS).

Cả bọn cười ồ lên bởi suy nghĩ ngộ nghĩnh của cậu trinh sát lém lỉnh ấy. Nhưng nghĩ lại, điều Bình nói không phải là không có lý. Cảm giác không thoả mãn khi xem “người ta” kể chuyện về mình trên phim… là điều có thật. Nói như Đại úy Bình là “Phim nói về CSHS ở đâu đó, chứ không phải chúng mình”.

Nhìn chung, bên cạnh những thành công nhất định thì dòng phim hình sự Việt còn khá nhiều “sạn”. Điều này đã được các chuyên gia phê bình điện ảnh và những người làm nghề khẳng định. Chẳng hạn như cốt truyện còn khá đơn giản, dễ dãi theo mô-tuyp “có hậu” như “ta thắng, địch thua”, “đã đánh là thắng” quen thuộc, hoặc tôn vinh, ngợi ca, tô hồng một chiều. Trên thực tế, hoạt động đấu tranh chống tội phạm vô cùng phức tạp, không hề giản đơn như thế. Một số kịch bản lỏng lẻo về kết cấu, với nhiều tình tiết phi lý, thậm chí ngô nghê, lời thoại nhạt nhẽo, mưu kế hời hợt, hoặc sự phát triển của tâm lý nhân vật được “đẩy” lên quá logic câu chuyện, khiến người “có nghề” khó chấp nhận. 

Đồng thời khiến khán giả dễ đoán về kết cục của phim, xem tập đầu có thể đoán biết được tập cuối. Có thể nhận thấy sự thiếu vắng những kịch bản có cấu trúc phức tạp, với khả năng “giấu mối”, “giăng bẫy”, “cài ý”… thông qua các tuyến đan bện nhau, các tình huống đột xuất, khó đoán để tạo ra sự đa tầng, đa biến trong câu chuyện. Bên cạnh đó, điều mà lính trận cảm thấy “dị ứng” nhất, chính là việc họ được mô tả như những “cỗ máy”, chỉ biết có công việc và pháp luật. Những yếu tố đắt giá mang tính đời, tính người, tâm lý nội tâm của họ không được phản ánh, hoặc được kể chưa tới và còn nhiều gượng gạo. Người lính dường như bị “robot hoá”. Diễn viên vào vai Công an chưa nhuyễn, gượng gạo, cứng nhắc, tạo ra “độ vênh” khá lớn giữa nhân vật trong phim với những người lính ngoài đời thực.

Điều này có nguyên nhân khách quan là vì hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm mang tính chất khu biệt, nghĩa là không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận, hiểu sâu kỹ để có thể phản ánh chân thực trên màn ảnh đời sống trong lĩnh vực này. Vì phải hình dung, tưởng tượng từ việc viết kịch bản, đạo diễn đến diễn xuất… nên sự “chưa tới” là đương nhiên. Khác biệt giữa điện ảnh và đời sống hiện thực là điều khó tránh khỏi.

 Trở lại với câu bình luận ngắn nhất về phim hình sự tối hôm ấy, chẳng hiểu sao điều Đại úy Bình nói đã hằn vào óc tôi, và làm bật lên một ước ao: nếu có thể làm phim hình sự, mình sẽ kể chân thực về cuộc sống, chiến đấu của những người lính. Thầm ước vậy, chứ tôi chẳng thể ngờ rồi sẽ có một ngày như thế…

Các Diễn viên trong phim “Bão ngầm”.

Tình cờ bén duyên

Sau “cú rẽ” đột ngột của số phận, chuyển từ nghề điều tra hình sự sang lĩnh vực truyền thông, tôi có cơ hội để kể lại bằng ngôn ngữ văn chương, báo chí những trải nghiệm không quên sau bao tháng năm trận mạc. Sau khi đoạt giải A với tiểu thuyết "Bão ngầm", đồng đội cũ ở ngôi nhà số 7 (Trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hà  Nội) liền “xui” tôi viết kịch bản phim hình sự, để kể về bạn cũ, chuyện xưa. Lúc đó, những “ẩn ức” ngày nào khi xem phim hình sự, cùng mong ước sẽ tái hiện cuộc chiến đấu của những người lính một cách chân thực nhất bỗng trỗi dậy, thúc giục tôi cầm bút. 

Sau gần 2 năm ròng, kịch bản phim truyền hình “Bão ngầm” đã hoàn thành với dung lượng khi ra phim khoảng 75 tập. Phim có chủ đề tôn vinh hình tượng người chiến sĩ CAND trong cuộc đấu tranh chống tội phạm hình sự nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng. Nhưng cuộc chiến đấu ấy được kể khá… phức tạp, khó đoán, với nhiều tuyến chuyện đan xen, móc xích, kết nối với nhau, chứ không chỉ có một tuyến địch – ta. Trên “nền” cuộc chiến đấu cam go, khốc liệt với tội phạm, có những cuộc sàng lọc để làm trong sạch đội ngũ, cùng những xung đột ở đáy sâu nội tâm người lính khi đứng trước những sự lựa chọn đúng - sai. Những điều này được ví như những cơn bão không nhìn thấy bằng mắt thường. Phim còn phản ánh nhiều vấn đề đương đại đang nhận được sự quan tâm của công luận.

Với lợi thế gần 20 năm trực tiếp chiến đấu trong lực lượng điều tra hình sự, tôi đã đảm nhận vai trò Phó đạo diễn phim, trực tiếp chỉ đạo diễn xuất ở những đại cảnh liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ của Ngành có đông người tham gia, như đánh bắt tội phạm, khám xét vũ trường… Bên cạnh đó, tôi đã kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm phim, “kích hoạt” các kênh quan hệ tại nhiều địa phương trong toàn quốc, để xin bối cảnh, xin hỗ trợ, giúp đỡ từ cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng tại những nơi đoàn làm phim tác nghiệp.

Kết quả là sau hơn 1 năm sản xuất tiền kỳ ở 10 tỉnh, thành phố, từ miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ… Đoàn phim Bão ngầm đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của chính quyền các địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của các lực lượng Công an và Quân đội. Nếu không có sự giúp đỡ về lực lượng, phương tiện, khí tài, sẽ không thể thực hiện được những cảnh quay trong phim theo đúng nội dung kịch bản. Trong nhiều đại cảnh, Công an các tỉnh đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn xuất trong phim để tái hiện chân thực và hấp dẫn những chiến công hào hùng trong đấu tranh phòng chống tội phạm của Lực lượng CAND, coi đó là nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền của cơ quan, đơn vị. 

Một số cảnh quay trong phim “Bão ngầm”.

Những tình huống... nhớ đời

Hôm ấy, Công an tỉnh Yên Bái cử lực lượng CSGT, CSCĐ với đầy đủ trang bị vũ khí, khí tài, tàu thuyền, ca nô cao tốc để thực hiện đại cảnh đánh bắt băng nhóm tội phạm trên hồ Thác Bà. Thời tiết đẹp, các cảnh rượt đuổi, bắn nhau giữa lực lượng Cảnh sát và băng nhóm tội phạm trên hồ nước mênh mang đã diễn ra khá hoàn hảo, trơn tru. Chiều muộn, đạo diễn cho thu quân về nghỉ, chợt nhận ra một sơ suất “chết người” của họa sĩ thiết kế. Đó là dòng chữ YB trên những chiếc ca nô cao tốc đã không được dán kín, trong khi bối cảnh diễn ra tình huống tấn công tội phạm tại tỉnh Hưng Hòa (không có thật). Công sức của hàng trăm con người trong một ngày trời thế là đi… tong.

Cau có, quát mắng nhau chán chê rồi đạo diễn Đinh Thái Thuỵ quyết định phải quay lại cảnh đó. Buổi sáng hôm sau, ê-kíp làm phim cùng gần trăm Cảnh sát đã tề tựu đông đủ trên các tàu, thuyền, ca nô đặc chủng, đỗ kín bến cảng trước cửa một khu sinh thái. Đến giờ xuất phát ra khơi thực hiện cảnh quay, bất ngờ từ thinh không mưa ập xuống như trút. Mưa dai dẳng cho đến cuối buổi chiều mới tạnh. Bao nhiêu sắp đặt công việc tan theo bóng nước mặt hồ. Có mặt trên tàu chỉ huy lúc ấy, tôi bảo Đạo diễn Đinh Thái Thụy hay là cứ ra khơi quay cảnh đánh bắt tội phạm trong mưa. Anh cười buồn rồi giải thích nếu “cố đấm ăn xôi” sẽ bị sai rắc - co, tức là không đảm bảo sự tương thích trong cùng một phân đoạn giữa cảnh quay hôm trước (trời nắng) với cảnh quay sau...

Có dấn thân mới biết nghề phim cũng đầy nhọc nhằn, vất vả cùng rủi ro. Có khi cả trăm con người chuẩn bị sẵn sàng vào cảnh, thì diễn viên chính lên cơn sốt, lại đóng máy. Mỗi ngày chi phí cho cả đoàn phim cũng gần trăm triệu đồng. Thời tiết xấu hay sự cố diễn viên, trục trặc bối cảnh… là những thứ mà nhà sản xuất sợ nhất.

Trong hành trình làm phim “Bão ngầm”, ê-kip sáng tạo và diễn viên đã đối diện với nhiều trở ngại. Còn nhớ khi quay cảnh đánh bắt tên trùm tội phạm trốn trong hang đá, lúc đó vào mùa đông, nhiệt độ tại Thẩm Hang (xã Sơn A, Văn Chấn, Yên Bái) xuống dưới 5 độ C, cái lạnh thấu xương đã khiến mọi người run rẩy, đờ đẫn. Hay khi phim quay trong Tây Nguyên, những cơn mưa đại ngàn xối xả như chôn vùi vài trăm con người trong chốn thâm sơn cùng cốc... 

Sau bao vất vả, cuối cùng thì phim cũng đã đóng máy. Hiện ê-kíp hậu kỳ đang gấp rút hoàn thiện những công việc cuối cùng để bộ phim kịp ra mắt khán giả trên sóng truyền hình quốc gia vào cuối năm nay.
Đào Trung Hiếu

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文