Ảnh về Việt Nam đạt giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế

19:03 22/03/2018
Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Thu Huynh về Việt Nam, cùng nhiều tác phẩm nổi tiếng khác trên khắp thế giới, đã xuất sắc giành được những danh hiệu cao quý trong cuộc thi ảnh thường niên "Sony World Photography Awards".
Mang thông điệp trẻ em ngày càng gia tăng sự phụ thuộc vào công nghệ, bức ảnh của tác giả Thu Huynh phản ánh một thực tế rằng ngày càng có nhiều trẻ em rơi vào "hố đen" của trò chơi điện tử, đánh mất dần những đam mê như thể thao và đọc sách, khiến bố mẹ ngày càng trở nên lo ngại hơn. Qua bức ảnh đạt giải quốc gia mảng đề tài mở của mình, nhiếp ảnh gia Thu Huynh đặt ra câu hỏi: "Bạn sẽ làm gì nếu như phát hiện con mình có những biểu hiện phụ thuộc dần vào công nghệ?".
Nhiếp ảnh gia Tina Signesdottir Hult đã xuất sắc giành lấy giải thưởng mảng đề tài mở, chủ đề chân dung với bức ảnh ghi lại "nàng thơ" của chính mình. "Lina (cô gái trong ảnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tôi. Tôi đã làm việc với cô ấy kể từ khi cô ấy mới 9 tuổi. Cô ấy tựa như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt con đường nhiếp ảnh của tôi", đó là những lời Tina mô tả về tác phẩm của mình. 
Ngọn núi lửa Bromo ở Đông Java, Indonesia được ghi lại đầy chân thực qua ống kính của nhiếp ảnh gia Kyaw Win Hlaing. Hlaing giải thích, cái tên Bromo bắt nguồn từ cách đánh vần từ Brahma trong tiếng Nhật, có ý nghĩa là vị thần sáng tạo theo thần thoại của đạo Hindu.
Mang chủ đề về sự tiếp diễn của cuộc sống, nhiếp ảnh gia Richar Frishman đã chụp lại một quầy ăn tự chọn tại nhà hàng Jerry Mikeska's Bar-BQ nằm ở Columbus, Texas. Được mở từ năm 1956, cách bài trí của nhà hàng mô tả chính xác sự nối liền của "những con mồi" tới "những món đồ ăn", theo mô tả của Frishman.
"Đó là một buổi sáng đầu năm, chính xác là ngày 13-1-2017 tại ga tàu Kamalapur, Dhaka, Bangladesh. Tất cả mọi người đều rảo bước phía sau con tàu. Thông thường ga tàu này không quá đông đúc, nhưng hôm nay thì khác. Và đây là một hành khách đang cố gắng lọt qua cửa sổ bởi ông không thể vào tàu bằng cửa chính", nhiếp ảnh gia Md Enamul Kabir mô tả về bức ảnh mang chủ đề dịch chuyển của mình.
Bức ảnh với chủ đề đường phố của nhiếp ảnh gia người Đức Manuel Armenis kể về người phụ nữ nổi tiếng nhất khu phố của ông bởi sự dũng cảm chống lại sự khắc nghiệt tuổi già. Luôn mỉm cười, mặc những trang phục màu sắc tươi sáng, giữ cho tâm trạng thoải mái và hạn chế phàn nàn về cuộc sống chính là cách người phụ nữ này lựa chọn để sống thật trọn vẹn mỗi ngày. "Nhưng bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bà ấy mà không có người bạn thân bên cạnh - chính là chú chó nhỏ kia", Armenis hóm hỉnh miêu tả.
Emile, người mẫu trong bức ảnh, được nhiếp ảnh gia Nick Dolding lựa chọn để chụp lại khi ông đang tham gia một chiến dịch quảng cáo của Paypal. Đối với Nick, phong thái của Emile vừa có chút hài hước, nhưng lại có gì đó xa xăm và đầy hoài nghi. 
Stranka, tác giả của bức ảnh này, từng nói với tạp chí Adobe Create rằng: "Mọi người thường thắc mắc những con vật trong chùm ảnh động vật của tôi có phải là con vật thật hay không. Và chắc chắn, tất cả chúng đều là thật". Bức ảnh mang tên "Cho đến khi bạn thức giấc" được Stranka thực hiện khi đang trốn gần đó nhằm ghi lại hình ảnh những chú nai trắng với ống kính 70-200 mm.
Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Zhou Jianguang có tên gọi "Làm việc cùng Gió và Tuyết". Cuộc thi ảnh Sony World Photography Awards là một cuộc thi thường niên được tổ chức từ năm 2007. Cuộc thi năm nay đã nhận được 320,000 bài dự thi gửi về từ 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các bức ảnh giành chiến thắng sẽ được trưng bày tại London, Anh Quốc.
Bức ảnh mang tựa đề "Tình bạn của tuổi thơ" được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Md Tofazzal Hosain tại Bangladesh.
Bức ảnh về chủ đề dịch chuyển của nhiếp ảnh gia Suphakaln Wongcompune thực chất được chụp từ những năm 1850, ghi lại hình ảnh cuộc sống thường nhật tại chiếc cầu U-Bein tại Myanmar.
Bức ảnh về cuộc sống cao nguyên đầy ấn tượng được chụp bởi nhiếp ảnh gia Chin Bong Leng. Theo đó, bức ảnh được chụp tại Tân Cương, Trung Quốc. Nhiếp ảnh gia Chin Bong Leng đã chờ đợi nhiều giờ để có được khoảnh khắc những chú ngựa kiêu hãnh phi nước đại dưới ánh nắng chiều huyền ảo của cao nguyên.
An Nhiên (Ảnh: SWPA/TG)

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文