Chàng sinh viên ngành Kỹ thuật hạt nhân khơi dậy sức sống nhạc cụ truyền thống

09:39 14/10/2015
Khi tiếng ocaria cất lên, cả hội trường hôm ấy có đến gần 1.000 tân sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đứng ngồi chật cứng không còn lối đi bỗng im phăng phắc.

Mấy ai biết rằng, người đứng trên sân khấu thể hiện nhạc cụ ocaria lại là một chàng trai trẻ (mới 20 tuổi), học ngành Kỹ thuật hạt nhân Trần Đăng Quang (ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Tiếng ocaria lúc lắng đọng, khi trầm bổng, da diết vừa dứt là tiếng sáo bầu, sáo mèo, sáo trúc thánh thót, lanh lảnh, có nét gì đó gợi niềm xa vắng cất lên, rồi thanh âm đàn nhị gợi sự hoài niệm, nhớ thương, tiến đàn guitar, kèn harmonica… cứ thế nối tiếp nhau trước sự ngưỡng mộ, khâm phục của những người chứng kiến và lắng nghe.

Sinh viên Trần Đăng Quang.

Quang cho biết, mãi tới năm học lớp 12 anh mới bén duyên với các loại nhạc cụ truyền thống này. Đó là lần tham gia hoạt động văn nghệ của Trường THPT Đức Trọng, thấy một bạn chơi sáo trúc rất hay, đam mê với nhạc cụ truyền thống của Quang đến từ dạo đó. Bắt đầu từ sáo trúc, sáo mèo, rồi sáo bầu… càng học, càng chơi, lại càng tiếp thêm sự đam mê cho chàng trai trẻ. Cứ thế chỉ trong một thời gian ngắn, chàng trai này đã sử dụng thành thạo cùng lúc gần chục loại nhạc cụ truyền thống.

Thấy chàng trai này chơi nhiều loại nhạc cụ truyền thống hay, làm lay động lòng người, có không ít sinh viên đã đến nhờ Quang chỉ dạy cách chơi. Theo Quang, học chơi các loại nhạc cụ truyền thống, ngoài năng khiếu có sẵn còn đòi hỏi người học, người chơi phải có lòng kiên trì, sự nóng vội bao giờ cũng dẫn đến việc nhanh chán nản, rồi bỏ cuộc giữa chừng.

Ông Phan Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt nhận xét, trong khi giới trẻ đang tìm đến những thú vui mới lạ, công nghệ, thậm chí là lao vào những cuộc chơi vô bổ, tốn kém, gây hại, để giải trí thì người chơi nhạc cụ truyền thống thành thạo như  Quang thực sự là một “nghệ sỹ” sinh viên. Ngoài việc lưu giữ, bào tồn và phát huy được các nhạc cụ truyền thống, việc chơi thành thạo các loại nhạc cụ này còn có tác động rất lớn đến những sinh viên khác, hướng sinh viên tới lối giải trí lành mạnh.

Kim Ngân

Ngày 12/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá (trước thời hạn) đối với đồng chí Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. 

Cận Tết Nguyên đán, lượng người dân và du khách đến lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ cao tầng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh càng tăng. Cùng với đó, nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước thực tế này, công tác bảo đảm an toàn PCCC được Công an tỉnh Tây Ninh và các cơ sở lưu trú triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Khác với sự tĩnh lặng thường ngày, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khuôn viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 TP Đà Nẵng (đóng tại xã Phước Trà, Đà Nẵng) như khoác lên mình tấm áo mới. Những chậu cúc mâm xôi rực rỡ, những dải băng rôn đỏ tươi chào mừng Xuân mới được chính bàn tay các học viên chăm chút…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文