“Chống giặc COVID-19” bằng âm nhạc

19:45 16/03/2020
Trên nền giai điệu “Ghen Cô Vy” của nhạc sỹ Khắc Hưng và được biên đạo bởi vũ công Quang Đăng, các chiến sỹ trẻ Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện clip vũ điệu “Rửa tay – Ghen cô Vy”.

Lời ca dễ thuộc, giai điệu vui nhộn cùng động tác khéo léo của những người mặc sắc phục Công an đã truyền tải thông điệp và từng thao tác rửa tay đúng cách để chống dịch COVID-19.

Đây chỉ là một trong rất nhiều phiên bản “Ghen Cô Vy” được thực hiện và lan truyền rộng rãi. Thực tế, hiện có nhiều những sản phẩm âm nhạc của người Việt có “chống giặc COVID-19” đang được lan toả, và có những bản được giới âm nhạc quốc tế xếp thứ hạng cao.

Được biết, bản hit “Ghen Cô Vy” là dự án được Viện sức khoẻ và Môi trường (Bộ Y tế) phối hợp với nhạc sỹ Khắc Hưng, ca sỹ Min và Erik thực hiện. Ngay từ đầu, bài hát đã nhắc đến “lý lịch” của virus Corona: “Dạo gần đây, có một virus rất hot. Tên của em ấy Corona. Em từ đâu? Đang bình yên bỗng chợt thoát ra”. Sau khi giới thiệu nguồn gốc, xuất xứ của “em Corona”, nhạc sỹ dẫn dắt người nghe đến cách phòng ngừa và hướng dẫn cụ thể cách rửa tay: “Cùng rửa tay xoa xoa xoa đều. Đừng cho tay lên mắt, mũi, miệng. Và hạn chế đi ra nơi đông người. Đẩy lùi virus corona”…

Từ những ngày đầu xuất hiện, bản hit này với hình ảnh minh hoạ hoạt hình đã lan toả với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Bản thân người viết bài này khi clik chuột vào để xem cũng thấy hứng khởi bởi giai điệu và lời hát thật vui nhộn, gần gũi. 

Chỉ trong một thời gian ngắn xuất hiện, bản hit này đã có hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Bản hit này càng hot hơn khi vũ công Quang Đăng biên đạo “Vũ điệu rửa tay” trên nền nhạc của “Ghen Cô Vy”. Âm nhạc và những điệu nhảy trẻ trung, sôi động đã đưa thông điệp rửa tay đến với đông đảo công chúng hơn.

Khi xem những hình ảnh các đồng chí Cảnh sát trẻ, cả nam lẫn nữ, chân nhảy theo nền nhạc, tay uyển chuyển làm các động tác rửa, tôi thấy thực sự xúc động. Đại uý Huỳnh Đức Minh, Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, chỉ trong 4 ngày, các đoàn viên đã luyện tập và ghi hình clip trên. 

Những địa điểm ghi hình được thực hiện tại các địa điểm như trụ sở Công an tỉnh, quảng trường tỉnh... Trên mạng Internet trước đó cũng lan truyền clip các nhân viên y tế thực hiện vũ điệu này và cũng lan toả đi những cảm xúc thật đặc biệt. 

Cùng với các vũ các ca sỹ, vũ công chuyên nghiệp, giới trẻ Việt Nam đã và đang truyền tải thông điệp nâng cao ý thức về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây cũng là một trong yếu tố tích cực trong việc chung tay “chống giặc COVID-19” như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Không chỉ người trẻ, Tiến sỹ Lê Thống Nhất, 65 tuổi cũng cho ra đời bài hát “Đánh giặc Corona” từ ngày 10-2. Sáng tác này được thể hiện qua hai giọng ca trẻ là Hải Lê và Thế Anh. 

Giai điệu hào hùng, từng lời ca của vị Tiến sỹ U70 cất lên thật dung dị: "Không đến nơi đông người để dịch bệnh dễ lan ra. Nghi nhiễm cần kịp thời mau đi khám, cách ly xa". Không chỉ là lời khuyên tranh lây lan cho cộng đồng, ông còn dặn: "Nhớ khẩu trang ta mang vì lợi ích ta an toàn. Nên nhớ khi đi về là cần rửa kỹ đôi tay. Ai cũng vì cộng đồng, không lây nhiễm corona"…

Được biết, không chỉ để các ca sỹ thể hiện, đích thân tác giả Lê Thống Nhất còn hát cùng cán bộ, nhân viên của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. MV này tung ra, tiếp tục được cộng đồng đón nhận và lan truyền…

Gần 3 tháng nay, cả nước đang căng mình chống dịch, giai đoạn 1 đi qua với kết quả khả quan khi 16/16 bệnh nhân dương tính đều chữa khỏi; Cách ly xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc thành công; 21 ngày liên tục không có thêm ca dương tính. Nhưng giai đoạn 2 lại xuất hiện, với tính chất và mức độ nghiêm trọng hơn nhiều.

Tính đến nay, đã có 53 ca dương tính, trong đó phần nhiều có yếu tố du nhập từ bên ngoài biên giới vào. Khi Hà Nội có thêm nhiều khu vực phải cách ly, thành phố Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài lệ và những tỉnh nghèo như Bình Thuận có bệnh nhân siêu lây số 34 xuất hiện… thì những lời ca, điệu nhảy là liều thuốc tinh thần trong phòng chống dịch. Khi mọi người đều chăm chỉ rửa tay đúng cách, đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người… đúng như khuyến cáo của ngành y tế được truyền tải qua những giai điệu vui nhộn sẽ góp phần vào việc “chống Cô Vy”.

Không chỉ ở nước ta, nhiều nước trên thế giới cũng chọn âm nhạc để chuyển đi thông điệp chống dịch. Việc dàn hoà tấu đồng loạt trên ban công của người dân nước Ý là một ví dụ. Sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý là nước có tốc độ lây lan dịch bệnh cực lớn với những thiệt hại về người lên đến con số hàng nghìn. Thủ tướng nước này đã ra lệnh phong toả toàn quốc gia. Trong hoàn cảnh ấy, những giai điệu được tạo nên bởi dàn hoà ca trên ban công với sự tham gia của nhiều người như một liều thuốc bổ. Nó động viên tinh thần mọi người cùng vượt qua những ngày khó khăn của dịch bệnh.

Điều bất ngờ hơn nữa là thế giới đón nhận bản hit “Ghen Cô Vy” của Việt Nam rất nồng nhiệt. Nó vượt qua biên giới, lãnh thổ, chủng tộc để cùng cất lên những giai điệu vui nhộn, hối thúc con người ta hiểu đúng về dịch bệnh, cách phòng ngừa. Chẳng thế mà cách đây ít hôm, “Ghen Cô Vy” có mặt trong top 10 ca khúc có tác dụng giảm căng thẳng, tiếp thêm hy vọng trong phòng chống COVID-19 của tạp chí âm nhạc Billboard. Nó còn được ban biên tập tạp chí này nhắc đến như một hiện tượng toàn cầu.

Trước đó, trong chương trình Last Week Tonight, diễn viên hài danh tiếng John Oliver cũng nhắc đến ca khúc này và giai điệu của nó cũng vang.

Cũng như Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới đã có những ca khúc “chống giặc COVID-19” được yêu thích. Đó là “Hãy tin rằng tình yêu sẽ lên ngôi – Believe love will triumph”; “Coronan Virus”…Âm nhạc đã và đang tích cực tham gia phòng chống virus Corona bằng ca từ, giai điệu lan toả năng lượng tích cực.

Cao Hồng

Chiều 29/4, Đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.  

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Quý Hòa (SN 1982, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh) – là Huấn luyện viên trưởng Bộ môn đá cầu - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.