Cuộc thử nghiệm táo bạo của sân khấu Việt

13:38 18/09/2020
Ngày 18/9, dự án nghệ thuật đặc biệt “Huyền sử Việt” chính thức khởi công với vở diễn đầu tiên -  “Cây gậy thần” (Chử Đồng Tử - Tiên Dung) đã tạo sự chú ý của đông đảo người làm nghệ thuật và quản lý nghệ thuật.

Do Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp thực hiện, đây là lần đầu tiên trong lịch sử sân khấu Việt Nam có sự kết hợp một cách toàn diện giữa nghệ thuật Cải lương và Xiếc trong một vở diễn. Nói theo cách của NSND Trịnh Thị Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thì đây là tác phẩm “bom tấn”, được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều sự mới mẻ cũng như sức thu hút lớn và có ý nghĩa đặc biệt trong thời điểm sân khấu vừa lao đao do đại dịch hiện nay.

Ngay từ lễ khởi công, "Huyền sử Việt" đã có sự quan tâm của đông đảo người làm truyền thông lẫn giới truyền thông

“Huyền sử Việt” gồm 4 tác phẩm ca ngợi công đức của 4 vị thánh bất tử trong tín ngưỡng tâm linh nguyên thủy của người Việt gồm: Chử Đồng Tử, Mẫu Liễu Hạnh, Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng. Đây cũng là dự án nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đồng thời là hoạt động sáng tạo mang nhiều yếu tố cách tân nhằm thu hút đông đảo khán giả hơn đến với sân khấu. 

Mở đầu dự án là vở diễn đầu tiên “Cây gậy thần”, khai thác về huyền tích Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Mối thiên duyên vô tiền khoáng hậu thể hiện khát vọng tự do và hạnh phúc của con người ấy cũng đã trở thành câu chuyện thấm đẫm chất thơ, nhiều chiêm nghiệm về triết lý nhân sinh và quen thuộc trong tâm thức của biết bao thế hệ người Việt. 

Vẻ đẹp của nghệ thuật Xiếc sẽ được phô diễn, tạo sức hấp dẫn cho "Cây gậy thần" 

Câu chuyện ấy được cố tác giả Hoàng Luyện, tác giả từng được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, được nhiều người biết đến với vai trò là một tác giả dày dặn kinh nghiệm, bút pháp uyên thâm, chuyển tải trong kịch bản sân khấu “Cây gậy thần”. Kịch bản này được con rể của ông là tác giả Lê Thế Song chỉnh lý cho phù hợp với 2 loại hình: Cải lương và Xiếc.

Tác giả Lê Thế Song cho biết, để có kịch bản “Cây gậy thần” như hôm nay, anh đã cố gắng rút gọn lại, từ một kịch bản cho tác phẩm dài 2 giờ 30 phút xuống còn 1 giờ 30 phút. Ê kíp sáng tạo chắt lọc, lấy những tinh hoa tốt nhất của nghệ thuật Cải lương, những lớp đắt nhất trong kịch bản kết hợp với nghệ thuật xiếc. Dù vậy, khán giả xem “Cây gậy thần” sẽ thấy không có sự tách biệt mà Xiếc và Cải lương hòa quyện với nhau.

Ê kíp sáng tạo của dự án

Về vấn đề này, Đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên cho hay: Trong lịch sử hình thành và phát triển của sân khấu Cải lương đã từng có sự kết hợp giữa Cải lương với Xiếc. Những mà đua ngựa, phóng dao, phun lửa… đã từng xuất hiện trên sân khấu Cải lương của những thập kỷ đầu thế kỷ 20. Nhưng, đây là lần đầu tiên có sự kết hợp toàn diện của Cải lương với Xiếc để tạo thành một tác phẩm. Đây cũng là cuộc thử nghiệm được gửi gắm nhiều kỳ vọng. Bởi lẽ, sân khấu đã gặp rất nhiều khó khăn lại càng khó khăn hơn khi ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

 Dù vậy, các nghệ sĩ vẫn động viên nhau và quyết tâm đổi mới để kéo khán giả đến rạp trở lại. Sau một năm “hò hẹn”, vở diễn “Cây gậy thần” mới chính thức khởi công. Đây là vở diễn theo hình thức nhạc kịch xiếc. Âm nhạc ở đây là Cải lương. Sự kết hợp của nghệ thuật Cải lương trữ tình sâu lắng với Xiếc – bộ môn nghệ thuật mang tính giải trí cao, nhịp điệu nhanh rất khó nhưng cũng rất mới mẻ. 

Nghệ thuật Xiếc không chỉ là những trò khéo, tiết mục đơn lẻ mà người nghệ sĩ hóa thân vào các nhân vật, bộc lộ rất rõ tính cách, tâm trạng, theo sát số phận nhân vật. Ngôn ngữ xiếc sẽ xuất hiện khi hành động kịch, trạng thái tâm lý tình cảm của nhân vật yêu cầu chứ không chỉ  được ghép vào trên sân khấu Cải lương hay phô diễn vẻ đẹp của chính nó. 

2 nghệ sĩ đảm nhận vai Chử Đồng Tử - Tiên Dung biểu diễn thử 1 trích đoạn ngắn

Ví dụ, trong màn Chử Đồng Tử ra biển để tầm sư học đạo, nếu là sân khấu Cải lương truyền thống thường là hình ảnh ước lệ diễn viên với mái chèo trên sân khấu. Nhưng ở đây sẽ có con thuyền độc mộc thật bay lên trời, đàn phượng hoàng lượn quanh, tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo… Tất cả những cái này đều phải nhờ vào nghệ thuật Xiếc, còn Cải lương thì không làm được...

Đạo diễn, NSND Tống Toàn Thắng cũng cho hay, “Cây gậy thần” là dự án thực sự nhiều tâm huyết, là kết quả đầu tiên của nhiều cố gắng, khát khao sáng tạo của nghệ sĩ. Cải lương và Xiếc được kết hợp một cách nhuần nhuyễn, nhằm tạo nên trường cảm xúc mang tính giải trí cao cho khán giả. 

Ví dụ, trong những lúc nghệ sĩ Cải lương đổ vọng cổ thì nghệ sĩ Xiếc biểu diễn bằng hành động của Xiếc. Những kĩ xảo của Xiếc luôn minh họa, đồng diễn cùng với các nghệ sĩ Cải lương, thậm chí tạo ra những khoảng lặng để khán giả tập trung hơn. Xiếc sẽ phối hợp rất hiệu quả trong những màn diễn lớn như khi Chử Đồng Tử xây dựng các khu chợ sầm uất, lâu đài tráng lệ trong một đêm sau khi tầm sư học đạo thành công trở về…

Vở “Cây gậy thần” hội tụ một đội ngũ sáng tạo hùng hậu. Ngoài đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam và đạo diễn, NSND Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, tác phẩm còn có sự tham gia sáng tác âm nhạc của NSND Đào Trung, thiết kế mỹ thuật của NS ƯT Doãn Bằng, Biên đạo múa – NSƯT Thanh Nam. Nghệ sĩ Thanh Thanh Thanh Hiền, giọng ca giàu mê hoặc và đầy nội lực cũng sẽ trở lại và đảm nhận toàn bộ ca khúc mới trong vở diễn. 

Tham gia biểu diễn có hơn 100 nghệ sĩ Xiếc, Cải lương. Nghệ sĩ xiếc thú cũng được đưa lên sân khấu khá nhiều trong tác phẩm này. Dự kiến, vở diễn có thời lượng 90 phút, sẽ có nhiều phiên bản như biểu diễn trên sân khấu tròn, sân khấu hộp và hướng tới nhiều đối tượng khán giả ở trong nước lẫn quốc tế.


Hoa Nguyễn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文