Cuốn sách đặc biệt về tình thầy trò

08:21 19/11/2015
Xuất bản lần đầu tiên từ năm 1964, đoạt giải thưởng Sách hay năm 2011, tái bản lần thứ 11 đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2015) nhưng cuốn sách “Mái trường thân yêu” của nhà giáo, nhà báo Lê Khắc Hoan vẫn chưa bao giờ “cũ”. Dù rằng, giáo dục Việt Nam đã phát triển và thay đổi rất nhiều…

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký chia sẻ rằng, hiện nay chúng ta đang tranh cãi nhiều về giáo dục, về hình ảnh người thầy mẫu mực với nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nếu chuyên tâm đọc “Mái trường thân yêu” sẽ tìm thấy đầy đủ nguyên lý giáo dục: thầy mẫu mực, lớp thân thiện. Giáo dục không đơn thuần là dạy về trí lực, mà còn là đạo đức, lối sống, hướng nghiệp cho học sinh…

“Mái trường thân yêu” là câu chuyện có thật về một học sinh tên Việt. Vốn là một học sinh thị xã, chuyển về trường học ở huyện. Là một học sinh giỏi, nhất là môn toán, Việt thông minh, chăm đọc sách nhưng luôn sống đố kị, ích kỷ, khó hòa đồng. Từ đây, nhiều chuyện bi hài bắt đầu nảy sinh…

Tác giả cuốn sách, nhà giáo Lê Khắc Hoan cho biết, khi đặt bút viết “Mái trường thân yêu”, ông xác định sách viết cho học trò nên dụng công viết nhẹ nhàng, hài hước. Các nhân vật tích cực, từ thầy cô giáo đến học trò, tác giả đều giữ nguyên tên, họ. Chỉ có một số nhân vật nhiều nhược điểm mới bị đổi tên họ. Cuốn truyện xúc động tâm can, hấp dẫn trẻ nhỏ và người lớn bởi nhuần nhị lẽ sống hòa đồng. Gấp cuốn sách hai trăm trang, đọng lại một chữ “Hòa” dịu ngọt.

“Mái trường thân yêu – Thầy giáo của những học sinh giỏi toán”.

Nhà văn Phạm Văn Toàn cũng chia sẻ, anh thật sự tâm đắc với nhận xét về chữ “Hòa” của tác giả của cuốn sách. Với cuốn sách, người đọc sẽ nhận thức được nhiều điều về giáo dục. Đặc biệt, sách đậm đặc các chi tiết với rất nhiều câu chuyện sinh động về tình thầy trò, phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh. Ở đó không chỉ có các thầy cô dành hết tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người”, mà các bậc phụ huynh cũng chung sức chung lòng cùng thầy cô giáo. Đó là các phụ huynh học sinh - nhà thơ Vũ Quần Phương, cô Mai không quản ngại cặm cụi viết, sửa đi sửa lại từng trang kịch bản cho thầy trò diễn, là những người học trò dù trưởng thành, ra  nước ngoài học tập, sinh sống vẫn không quên sưu tầm tài liệu giảng dạy, dịch từng đoạn, nhờ cha mẹ đội mưa đến tặng thầy… Đó chính là tâm lực của cả cộng đồng nhằm thúc đẩy giáo dục phát triển chứ không phó mặc cho nhà trường hoặc mang tính “kim tiền” như hiện nay…

Được xuất bản chung với “Mái trường thân yêu” của nhà giáo Lê Khắc Hoan còn có “Thầy giáo của những học sinh giỏi toán”. Đây là thiên ký sự đặc biệt của tác giả Đỗ Quốc Anh về PGS.TS, Nhà giáo nhân dân Tôn  Thất Thân (thầy Tôn Thân) – người thầy của những người thầy nổi tiếng trong lĩnh vực toán học của Việt Nam ở trên thế giới: Giáo sư Ngô Bảo Châu, Giáo sư Vũ Hà Văn, Tiến sĩ Hoàng Lê Minh, PGS.TS Vũ Đình Hòa…

Nói về quá trình dạy học của thầy Tôn Thân, ký sự “Thầy giáo của những học sinh giỏi toán” ra đời từ những năm 1981. 15 năm dạy toán ở Trường THCS Trưng Vương, thầy Tôn Thân đã dạy 7 khóa học trò với 215 học sinh giỏi toán, đoạt 42 giải toàn quốc, nhiều học sinh dự thi toán quốc tế…

Trong ký sự, tác giả khắc họa rõ nét tập thể thầy trò đã làm nên kiểu dạy toán, học toán đặc sắc mà dạy học là dạy phương pháp tư duy sáng tạo, học toán là học cách học, học cách sống, rèn luyện thành người, tự khẳng định mình và hòa nhập với cộng đồng.

Về ký sự, Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng nhận định: “Thầy giáo của những học sinh giỏi toán” viết về thầy Tôn Thân vào năm 1981, trước cả khi lần đầu tiên tôi được cắp sách đến học thầy. Sau hơn 30 năm nghĩ lại, tôi thấy mình quả là có nhiều may mắn, mà một trong những may mắn lớn nhất là được làm học sinh khóa cuối cùng của thầy Tôn Thân ở Trường Trưng Vương… Đối với tôi, thầy Tôn Thân luôn là người thầy mẫu mực. Thầy không bao giờ đến trễ, trang phục thì luôn luôn chỉnh tề. Bài giảng toán của thầy lúc nào cũng trong sáng, dễ hiểu. Thầy luôn có những lời động viên, phê bình đúng lúc và công bằng dành cho học trò… Thiên ký sự “Thầy giáo của những học sinh giỏi toán” của anh Đỗ Quốc Anh là một tài liệu rất quý. Nhờ vào nó, ký ức về một thời, về một con người sẽ không thể phai đi trong tâm khảm chúng ta. Tôi tin rằng, giữ gìn ký ức chân thực về những gì đẹp đẽ nhất của một thời đã qua là việc không thể không làm nếu chúng ta muốn cuộc sống ngày hôm nay tốt đẹp và nhân văn hơn”…

Hoa Nguyễn

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文