Hơn trăm đô vật tranh tài tại lễ hội 5 năm một lần

18:06 13/02/2017

Ngày 13-2, thôn Lập Ái, xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ hội kỷ niệm 1505 năm ngày sinh Thượng Quốc Tuy Ông (17 tháng Giêng năm 512 – 17 tháng Giêng năm 2017), một người con của làng Lập Ái đã có công đánh giặc, giữ làng giữ nước từ thời Lý Nam Đế.

Lễ hội kỷ niệm 1505 năm ngày sinh Thượng Quốc Tuy Ông được chia thành hai phần, gồm phần lễ và phần hội. 

“Sáng ngày 13-2, dân làng tổ chức lễ rước thành hoàng Tuy Ông từ đền sang chùa để lễ, lấy dấu nhà phật và sau đó tổ chức rước ngược về đền làm lễ tế, đánh trống khai hội. Buổi chiều cùng ngày, dân làng tổ chức lễ tế tạ tại sân đền Tuy Ông” – Cụ Nguyễn Bá Lệ (75 tuổi), Thủ từ đền Tuy Ông cho biết.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Văn Miên nổi trống khai hội.

Phần hội của lễ hội kỷ niệm 1505 năm ngày sinh Thượng Quốc Tuy Ông được tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như chơi cờ người, kéo co… trong đó trọng tâm là hội vật bởi Thượng Quốc Tuy Ông vốn là một vị tướng, sinh thời ông thường tuyển chọn thanh niên trai tráng của làng, rèn luyện võ thuật để tập hợp quân sĩ ra trận đánh giặc. 

Được sự tín nhiệm của dân làng và chính quyền địa phương, Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo Công an nhân đã nổi 3 hồi trống khai hội.

Thôn Lập Ái nói riêng và xã Song Giang nói chung là một cái tên nổi tiếng trong môn vật cổ truyền với thương hiệu võ vật Chi Nhị (làng Chi Nhị, xã Song Giang). Từ nhiều năm nay, xã Song Giang vẫn duy trì được một lò luyện võ vật để chuyên đào tạo các vận động viên cung cấp cho huyện Gia Bình và tỉnh Bắc Ninh. Trong đó có những cái tên nổi tiếng như tuyển thủ vật quốc gia: Bùi Công Diễm; Hoàng Sỹ Còn; Phạm Sỹ Thu (Huy chương Vàng Seagame...

Tại hội vật, sau khi Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Văn Miên nổi trống khai hội là phần “vật thờ” của hai cụ cao niên (cụ Nguyễn Văn Tài 78 tuổi và cụ Trịnh Đình Chưng, 75 tuổi) trong làng, có kinh nghiệm và bề dày thành tích trong môn võ vật. 

“Vật thờ” là phần vật mang tính nghi thức, trình diễn cách vật và các miếng vật cho dân làng và các trai tráng chiêm ngưỡng, để khơi lên tinh thần của môn võ vật.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Văn Miên trao giải cho các lão đô trong keo “vật thờ” khai hội.

Lễ hội đền Tuy Ông được tổ chức 5 năm một lần. Riêng phần hội vật năm nay có sự tham gia của hơn 100 đô vật với khoảng hơn 50 trận ở các thể loại vật tự do và vật cổ truyền với cả hai nội dung nam và nữ. 

Hội vật đền Tuy Ông năm nay cũng có sự tham gia của nhiều đoàn vật nổi tiếng như đoàn vật trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh; đoàn Quân Đội; đoàn tỉnh Bắc Giang…

Cụ Trịnh Đình Chưng (75 tuổi), là một trong hai lão đô tham dự keo “vật thờ” khai hội cho biết, cụ bắt đầu tham gia môn vật trong làng từ năm 16 tuổi. Nhìn chung, về kỹ thuật, võ vật làng Lập Ái tập trung vào 3 miếng cơ bản là: miếng ngói, miếng sườn và miếng lộn. Người tham gia môn vật phải trải qua quá trình luyện tập từ nhỏ, rèn thể lực cũng như kỹ chiến thuật thật bài bản thì mới có thể đem về vinh quang trên sàn đấu.

“Chúng tôi tổ chức lễ hội đền Tuy Ông định kỳ 5 năm một lần để tưởng nhớ công đức của ngài với dân với nước trong sự nghiệp chống ngoại xâm của dân tộc. Bên cạnh đó, lễ hội cũng sẽ khơi dậy niềm tự hào trong lòng nhân dân sở tại, để động viên, khích lệ tinh thần rèn luyện sức khỏe cho thế hệ trẻ ngày nay” - Ông Trần Đăng Công, chủ tịch xã Song Giang, trưởng Ban tổ chức lễ hội kỷ niệm 1505 năm ngày sinh Thượng Quốc Tuy Ông cho biết.


Năm 545, khi Tuy Ông vừa mãn tang mẹ thì nước ta có giặc Lương là Trần Bá Tiện kéo sang xâm lược. Vua Triều Lý (Lý Nam Đế) quyết tâm đánh giặc, phát lời kêu gọi nhân dân bốn phương chống giặc. Nghe lời kêu gọi của vua, Tuy Ông tập hợp nhân dân Lập Ái và các nơi khác được 3.000 người kéo về nhập vào đại nghĩa quân nhà Lý. 

Tuy Ông làm Thượng tướng quân giữ chức Đô úy cầm quân giao chiến với Trần Bá Tiện. Quân Trần Bá Tiện thua to phải rút về. Sau chiến công này, Tuy Ông được nhà vua phong thưởng rất hậu. Ông trở về củng cố doanh lũy ở Lập Ái.

Năm 550, ông lại cùng quân đội Vạn Xuân tổ chức kháng chiến chống quân Lương và đã anh dũng hy sinh vào ngày 15 tháng 8 năm Đinh Tỵ (550). Nhân dân xây đền, dựng tượng ông. Triều đình phong là Uy linh đại vương - Thượng Quốc Tuy Ông. Từ đó ông đã trở thành vị Thành hoàng của làng Lập Ái. Năm 1994 đền Lập Ái thờ Tuy Ông được Bộ Văn hóa công nhận xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia.

Đền Tuy Ông nằm ở giữa thôn Lập Ái. Hiện nay, ở khu vực cửa đền còn lưu giữ được ba tấm bia đá ghi sự tích của vị Thành hoàng làng Tuy Ông. Bên cạnh đó, đền cũng vẫn giữ được bản sắc cổ kính với nét hoa văn của các thời đại đã trải qua thời gian. Đền làm theo kiểu chữ tam mỗi nếp nhà đều có ba gian hai chái và hậu cung. Các hiện vật lưu giữ trong đền vẫn được bảo quản khá nguyên vẹn, những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và một số văn bản Hán Nôm quý hiếm có giá trị lịch sử cao.
Cảnh Vũ

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文