Dàn sao “Cô dâu 8 tuổi” bất ngờ “gõ cửa” nhà khán giả

19:02 14/07/2016
Sáng nay, ngày 14-7, 4 ngôi sao phim “Cô dâu 8 tuổi” đã cùng ekip “Gõ cửa bất ngờ” của TodayTV ghé thăm nhà các khán giả của phim. Hành trình “Gõ cửa” nhà khán giả được trải dài qua các quận 3, quận 5, quận 7 và quận Bình Thạnh.

Sự xuất hiện bất ngờ của dàn diễn viên ngay tại nơi sinh sống và làm việc của mình không chỉ khiến nhiều gia đình khán giả vỡ òa trong niềm vui ngạc nhiên, hạnh phúc mà trên những chuyến đường mình đi qua, các ngôi sao đến từ Bollywood còn thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo người hâm mộ.

“Lần đầu tiên đến Việt Nam và được trở thành đại sứ của chương trình “Gõ cửa bất ngờ” của TodayTV, tôi khá tò mò về hành trình mình sẽ đi qua. Hy vọng đây sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa mà tôi cũng như TodayTV mang đến cho các khán giả của mình”- Nữ diễn viên Roop Durgapal chia sẻ. 

Trong khi đó, nữ diễn viên Aasiya Kazi lại không giấu được bất ngờ khi được khán giả Việt Nam nhận ra và gọi tên:  “Bước xuống phố, tôi được các khán giả Việt Nam nhận ra mình và gọi tên Ganga. Đó là một bất ngờ đối với tôi vì vai diễn của tôi chỉ mới xuất hiện trong những tập gần đây. Người dân Việt Nam rất dễ thương, gần gũi và tôi thật sự thích thú khi được đích thân “gõ cửa” nhà các khán giả nơi đây”.

Để có thể ghé thăm được nhiều gia đình khán giả, 4 diễn viên “Cô dâu 8 tuổi” đã phải “tách đôi” thành 2 đội: Shiddharth Shukla bắt đôi với cô em gái Saanchi- nữ diễn viên Roop Durgapal, trong khi đó, Avinash Mukherjee bắt đôi với bác sĩ Ganga- nữ diễn viên Aasiya Kazi.

Anh em Shiv-Saanchi bắt đầu hành trình bằng việc “gõ cửa” nhà của một khán giả đặc biệt, bởi ngoài là một khán giả trung thành của “Cô dâu 8 tuổi”, chị còn được biết đến là giám đốc sáng tạo của một tạp chí về thời trang & làm đẹp hàng đầu Việt Nam- chị Hà Đỗ. Trong vai trò của một khán giả đồng thời là một người làm nghệ thuật, Hà Đỗ đã không ngại “chất vấn” 2 anh em Shiv về mối liên hệ giữa nhân vật trên phim, ngoài đời cũng như bí quyết để giữ gìn thần sắc, phong thái hoàn hảo trong mỗi lần xuất hiện... 

Đặc biệt, nữ giám đốc sáng tạo còn dành tặng cho 2 ngôi sao Ấn Độ món quà đặc biệt khi đích thân set-up studio chụp ảnh cho 2 anh em Shiv, Saanchi để hai diễn viên có những bức ảnh đẹp gửi tặng khán giả Việt Nam.

Bên cạnh phần quà đặc biệt là những shoot hình được thực hiện tại studio riêng của Hà Đỗ, 2 anh em Shiv, Saanchi còn không giấu được bất ngờ khi lần đầu tiên được thưởng thức món cóc ngâm đường do đích thân cô Hà- một khán giả tại quận 7 thực hiện: “Đây là món ăn vặt đầu tiên tôi được thưởng thức tại Việt Nam. Món ăn có vị chua ngọt rất ấn tượng”- Roop Durgapal chia sẻ. Trong khi đó, Shiddharth thì lại hài hước: “Liệu có thể cho tôi một ít để mang về khách sạn ăn dần được không?”.

Dù không được hưởng “chiến lợi phẩm” nhiều như 2 anh em Shiv- Saanchi, nhưng Avinash Mukherjee và Aasiya Kazi lại dễ dàng chiếm trọn tình cảm của các thành viên trong gia đình mình ghé thăm bởi sự trẻ trung, nhiệt huyết. “Đôi vợ chồng khác thế hệ” của “Cô dâu 8 tuổi” Jagdish-Ganga đã hài hước xin được “khất nợ” thử thách hát một bài tiếng Ấn của cô Tuyết Anh- một khán giả tại quận 5, với mong muốn được gặp lại cô và gia đình trong đêm concert “IMC 8  năm – Hành trình Đánh thức Giấc mơ” với sự đồng hành của nhãn hàng tinh chất làm đẹp Adiva sẽ được diễn ra vào tối 15/7. 

Một số hình ảnh nghệ sĩ Ấn Độ và khán giả.

Chia sẻ về hành trình “Gõ cửa bất ngờ” của mình, Avinash chi biết: “Tôi thật sự hạnh phúc và đón chờ hành trình này, vì đây là cơ hội để tôi và các diễn viên “Cô dâu 8 tuổi” được tiếp cận một cách gần gũi hơn với các khán giả của mình. Tôi ước gì tôi có thể sắp xếp được thời gian để có thể tiếp tục hành trình “Gõ cửa bất ngờ”, để không chỉ được đến thăm nơi ở, nơi làm việc của các bạn mà còn hơn thế nữa, ít ra là được ăn một bữa cơm Việt Nam đúng nghĩa”.

Kết thúc hành trình “Gõ cửa bất ngờ”, sáng mai, ngày 15-7, 4 diễn viên Shiddharth Shukla, Avinash Mukherjee, Roop Durgapal và Aasiya Kazi sẽ tham gia hoạt động thiện nguyện- tặng quà cho 300 hộ dân nghèo thuộc địa bàn quận 8. Buổi tối cùng ngày, các diễn viên sẽ tham gia biểu diễn trong đêm concert “IMC 8 năm – Hành trình đánh thức giấc mơ” tại Nhà thi đấu Quân Khu 7 .

Thanh Hằng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文