Giáp Tết đi tìm hoài niệm nơi chợ đồ xưa Vạn Phúc

18:59 28/01/2019
Càng gần đến Tết Nguyên đán, chợ đồ cũ hay còn được biết tới với tên gọi chợ đồ xưa Vạn Phúc càng tấp nập người đến mua bán, trao đổi. Nhiều đồ độc, quý hiếm lần đầu được trưng bày.


Chợ đồ xưa Vạn Phúc, Hà Đông những ngày giáp Tết Nguyên đán đông vui tấp nập hơn ngày thường. Nơi đây được người dân Hà Nội tìm tới không hẳn chỉ để mua bán mà còn để tìm cho mình những kỷ niệm xưa cũ.
Khách tới với chợ đồ xưa Vạn Phúc có thể mua bán, trao đổi tất cả mọi thứ, bất kể là hàng còn có thể sử dụng hay đã... vô dụng. Từ những bức tượng phật, bình gốm sứ, những đôi loa bãi tới những chiếc điện thoại đã vỡ tan nát, chiếc đầu máy băng.
Nhiều sự ví von vui vẻ cho rằng khu chợ không khác gì một bách hóa tổng hợp "thập cẩm", nơi mọi thứ đều có thể bày bán, có chăng một điều đó là giữa hàng hà món đồ cũ ấy liệu còn bao nhiêu thứ có thể sử dụng được
Thật khó tin nhưng chiếc đồng hồ đeo tay này được người bán rao với mức giá tới 2 triệu đồng
Một gian hàng với vô số những chiếc Pin dự phòng, người mua chọn mua theo sở thích và ra giá với người bán. Mức giá đương nhiên là rẻ hơn rất nhiều so với việc mua mới tại các cửa hàng bán đồ điện tử cho dù chất lượng của những món đồ điện tử chỉ được đánh giá một cách "tù mù" bởi niềm tin.
Một chiếc bàn máy khâu cũ kỹ cũng được mang ra bán tại khu chợ đặc biệt này. Hẳn nhiên, người chọn mua món đồ này để tìm lại hoài niệm xưa hơn là để sử dụng.
Chợ đồ xưa Vạn Phúc tấp nập người bán kẻ mua những ngày cuối năm.
Những chiếc áo da cũ được bày bán trong chợ cũng là một trong những mặt hàng được nhiều người chọn mua cho mùa đông lạnh giá năm nay.
Chiếc bồn vệ sinh kế bên một chiếc xe đẩy em bé được bày bán ở chợ.
Những chiếc giày da với mức giá "sinh viên" được bày bán rất nhiều tại chợ đồ xưa Vạn Phúc
Là một khu chợ “đặc biệt” với những món đồ thực sự... khó tìm, lại giúp mọi người tìm về một thời đã qua, chợ đồ xưa Vạn Phúc là một điểm đến thú vị. Cũng nhờ hoạt động buôn bán của chợ mà cuộc sống của người dân ở đây trở nên khấm khá hơn.
M.Thắng - B.Châu (Ảnh)

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

Ngày 23/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng 23/4, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, thẩm tra Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Số tiền cướp được, Vũ Văn Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của lịch; 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo.

Ngày 23/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã đề nghị Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xác minh bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng nghi là bằng giả và sẽ chuyển thông tin đến Công an TP Hồ Chí Minh để phối hợp điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.