Gió mùa “đốt cháy” khán giả Hà Nội

10:46 22/10/2016
Đêm nhạc đầu tiên của 3 đêm trong khuôn khổ Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2016 cùng Tuborg đã thu hút hàng nghìn khán giả đến với Hoàng thành Thăng Long để thưởng thức những phần trình diễn đầy màu sắc của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.


Bắt đầu chương trình với màn biểu diễn sôi động của PB Nation – gồm 2 thành viên Hà Lê và Phúc Bồ. Trong phần biểu diễn có tên gọi Lucky Duck , PB Nation trình diễn một số ca khúc cùng Màu nước Band như Để em rời xa, Hà Nội của tôi, Hoa, Chợ tình,…  Phần mở màn của PB Nation đã khuấy động được không khí của đêm diễn và nhận được sự hò reo của khán giả.

Phúc Bồ là nhà sản xuất với nhiều giải thưởng, một trong những gương mặt xuất sắc nhất của thế hệ nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi, trong khi Hà Lê làngười tiên phong trong thể loại Hip Hop tại Việt Nam. Lý giải cho việc lựa chọn PB Nation chứ không phải một band nào khác, tổng đạo diễn Quốc Trung nói rằng, PB Nation là đại diện của các nghệ sĩ trẻ xuất sắc mang dự án mới đến với công chúng.

Mosoon đêm đều tiên được đốt nóng bởi phần trình diễn đầy ma mị và hiệu ứng âm thanh, áng sáng đỉnh cao của nhóm nhạc đến từ Thụy Điển, Kite. Những ca khúc ban nhạc như Nortune, Dance Again,… mang đến một sắc màu mới cho đêm diễn. Kite là một nhóm nhạc synthpop với các thành viên là Nicklas Stenemo và Christian Berg). Họ cũng đã biểu diễn cho nhiều festival lớn, như RECession festival ở Århus, Denmark, và Arvika Festival vàPutteiparken ở Thụy Điển. Kite đã có những buổi biểu diễn cháy vé ở khắp Thụy Điển,  và được mệnh danh là ban nhạc pop hay nhất từ sau thời của The Knife.

Một nghệ Bắc Âu nữa gây ấn tượng trong đêm “Giómùa” đầu tiên là Save Us. Nam ca sĩ đến từ Đan Mạch biểu diễn 10 ca khúc tủ của mình trong set nhạc khoảnghơn 40 phút. Sự pha trộn giữa hai dòng nhạc Gospel và Drum and Bass, cùng với cách biểu diễn trẻ trung của Save Us đã thực sự cuốn khán giả vào một không khí sôi động của âm nhạc.

Tâmđiểm của đêm diễn chắc chắn là diva Mỹ Linh. Phải gần 11h Mỹ Linh mới xuất hiện cùng với Ban nhạc Anh Em. Nhưng chị đã không phụ lòng khán giả. Tưởng như sau những cao trào mà Save Us mang lại, nghệ sĩ Việt sẽ bị lép vế. Nhưng không, Mỹ Linh đã một lần nữa thể hiện đẳng cấp của mình.

Một số hình ảnh tại đêm diễn.

Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Monsoon cùng ban nhạc Anh Em, Mỹ Linh thể hiện lại những hit đình đám một thời của mình như Tóc ngắn, Hương ngọc lan, Trưa vắng,…với những bản phối mới đầy sôi động và màu sắc. Người ta thấy diva tung tẩy và phiêu hết mình với một không gian rộng lớn, bao la và cuồng nhiệt với hàng nghìn khán giả.

Ngoài ra, Mỹ Linh cũng giới thiệu album Chat với Mozart 2 trên sân khấu Monsoon Music Festival 2016 by Tuborg với một số ca khúc mới như Em muốn nói yêu anh… Dù là một sản phẩm mang nhiều chất cổ điển Chat với Mozart 2 hoàn toàn đủ sức để hạ gục hàng nghìn khán giả Hoàng ThànhThăng Long với phong cách mang khá nhiều sự tươi mới và hiện đại.

Trước đó,  Chat với Mozart 1 có thể coi là một sự sáng tạo mới mẻ  của Mỹ Linh và nhạc sĩ Dương Thụ khi phổ lời Việt cho các ca khúc cổ điển nổi tiếng của thế giới và làm mới lại trên nền hoà âm mang đậm chất R&B hiệnđại.

Đêm thứ 2 của Gió mùa sẽ diễn ra vào tối nay, 22-10, hứa hẹn sự bùng nổ của Tùng Dương và nhiều ban nhạc nổi tiếng khác.

PV

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文