H’Hen Niê chia sẻ những khó khăn của bà con trong buôn

17:19 07/01/2019
Trở về thăm lại buôn làng lần thứ 2 sau khi lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, chia sẻ những dự án kéo điện chiếu sáng và đưa nước sạch về với buôn làng, H’Hen Niê đã nghẹn ngào khi nói về những khó khăn của bà con trong buôn. 

Chiều 7-1, tại buổi gặp mặt với chính quyền địa phương và đông đảo bà con ở nhà văn hoá Buôn Sứt Mđưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, hoa hậu H’Hen Niê đã có những chia sẽ để truyền cảm hứng cho thanh niên trong buôn làng đồng thời nói lên những dự định hỗ trợ buôn làng trong vấn đề an sinh xã hội.

H’Hen Niê vẫy tay chào người dân trong buôn khi cô trở về thăm lại mái nhà lần thứ 2 sau khi lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới

H’Hen Niê cho biết, hôm nay trở về nhà truyền thống của buôn, cô thấy nơi này vẫn hết sức thân thuộc, bình dị, đơn sơ. Điều này khiến cô nghĩ về những việc mình có thể làm cho buôn làng.

 “Như mọi người thấy, cổng buôn không to đẹp như cổng của các buôn làng khác và hư hỏng nên Hen muốn đóng góp để buôn xây được chiếc cổng to đẹp, khang trang hơn. Bên cạnh đó, Hen muốn chia sẻ những suất học bổng để các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn để các em được tiếp tục đến trường. Bởi các em nếu không đi học sẽ lại ở nhà lấy chồng, lại khó khăn”, H’Hen Niê nói.

H'Hen Niê nghẹn ngào chia sẻ những khó khăn của bà con tại buổi gặp mặt

H’Hen Niê cũng cho biết, bản thân cô sẽ tìm hiểu các hoàn cảnh, hỗ trợ một gói nhiều năm để các em có thể hoàn thành việc học và hy vọng rằng các bậc phụ huynh sẽ cố gắng để con em được tới trường.

 “Hen làm được, mọi người, những cô gái, chàng trai ở buôn làng cũng sẽ làm được. Mẹ đã nói với Hen rằng, những khoản tiền thưởng có được không phải do mồ hôi, xương máu của mình nên phải biết chia sẻ cho người khác. Câu nói của mẹ luôn hiện trong đầu Hen và Hen hứa sẽ dành những khoản tiền thưởng để thực hiện các dự án thiện nguyện, mang lại niềm vui cho cộng đồng”, H’Hen Niê nghẹn ngào chia sẻ.


Cùng tham gia trò chơi kéo co...

Gửi lời cảm ơn đến các bậc sinh thành, H;Hen Niê đã gửi lời cảm ơn ba mẹ đã luôn động viên cô để vượt qua nhiều khó khăn. “Mẹ Hen không bắt Hen lấy chồng từ sớm nên Hen đã có cơ hội để tiến xa hơn trên bước đường sự nghiệp của mình ngày hôm nay. Mẹ Hen cũng dặn Hen rằng, phải luôn nỗ lực cố gắng trong cuộc sống để không phụ lòng mọi người. Trong đó có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp…Hen hy vọng rằng, các bậc phụ huynh sẽ cố gắng mọi cách để con em mình được tới trường, được học lấy cái chữ có như thế mới giúp quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Chính bản thân Hen đây, khi học xong, đi ra ngoài buôn làng mới thấy nhiều điều mới mẻ và học được nhiều điều hơn nữa. Hen làm được, mọi người, những cô gái, chàng trai ở buôn làng cũng sẽ làm được”, H’Hen Niê chia sẻ.

Và giã gạo với người dân trong buôn

Chiều cùng ngày, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có những trải nghiệm thú vị khi cùng người dân trong buôn khi tham gia các trò chơi như: nhảy bao bố, thi giã gạo, kéo co, đá bóng…


Văn Thành

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban An ninh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (Đại hội) đã chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban An ninh Đại hội.

Cục CSGT cho biết, sau khi sát hạch để cấp giấy phép lái xe (GPLX) đạt yêu cầu, trên VNeID sẽ có tin nhắn thông báo và yêu cầu cập nhật thông tin GPLX. Khi đó, người dân thực hiện cập nhật thông tin theo yêu cầu với điều kiện số căn cước công dân đúng với số căn cước khi đăng ký dự thi và cài đặt app VNeID mức độ 2.

Trong hai ngày 13- 14/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB), Bộ Công an đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tại đại hội.

Ngày 14/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành Công điện số 4349/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ năm 2025.

Từ cuối tháng 11/2024, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Edna và Tony tại thành phố Morelia, Mexico luôn đầy ắp tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Đối với đôi vợ chồng trung niên này, đây là những âm thanh ngọt ngào nhất mà họ đã mong chờ từ bao lâu nay - cậu con trai Luis. Và điều đặc biệt hơn cả là Luis đã trở thành đứa trẻ đầu tiên được thụ thai nhờ một quy trình hoàn toàn tự động, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công nghệ hỗ trợ sinh sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.