Khai mạc triển lãm tranh “Đường đến các vì sao”

22:40 17/04/2017
Ngày 17-4, Trung tâm Khoa học và Văn hóa (TTKH&VH) Nga tại Hà Nội đã phối hợp với Cung thiếu nhi Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội tổ chức buổi Lễ Khai mạc Triển lãm tranh thiếu nhi “Đường đến các vì sao” để kỷ niệm Ngày Vũ trụ 12-4.

Triển lãm trưng bày 65 bức tranh của thiếu nhi Việt Nam vẽ về chủ đề vũ trụ. Đây là những bức vẽ được đánh giá cao nhất trong cuộc thi vẽ tranh mang tên “Đường đến các vì sao” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Vũ trụ 12-4.

Ngày 12-4 đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công bố là “Ngày Quốc tế chuyến bay của con người vào vũ trụ” nhằm đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho nhân loại, khẳng định sự đóng góp quan trọng của khoa học và công nghệ vũ trụ trong phát triển và nâng cao sự thịnh vượng của các quốc gia.

Đại sứ Nga tại nước Việt Nam Konstantin Vnukov cùng Anh hùng Phạm Tuân và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Theo đại diện TT KH&VH Nga, bà Natalia Safinskaya, cuộc thi vẽ tranh lần này còn đặc biệt ở chỗ 2017 là năm gắn liền với nhiều sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử chinh phục không gian của nhân loại như kỉ niệm 80 năm ngày sinh của nữ phi hành gia đầu tiên trên thế giới Valentina Tereshkova và 60 năm vệ tinh nhân tạo đầu tiên của con người được phóng vào không gian.

 “Triển lãm hôm nay còn là minh chứng rằng chủ đề vũ trụ và nghiên cứu vũ trụ là điều cần thiết với trẻ em, những người luôn tò mò về khả năng chinh phục của con người”, đại diện TT KH&VH Nga khẳng định.

Một bức vẽ tại triển lãm mang tên "Tình hữu nghị trong vũ trụ".

Trong các tác phẩm của các em thiếu nhi, kiến thức và thực tế hợp đã nhất với những giấc mơ và trí tưởng tượng táo bạo nhất. Thông qua những bức vẽ về đề tài Ngày Vũ trụ, các em thiếu nhi đã miêu tả sống động khả năng trinh phục vũ trụ của con người và về tình hữu nghị Việt- Nga trong phát triển ngành khoa học vũ trụ tại mỗi nước.

Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trình chiếu những đoạn phim tài liệu quý giá về chuyến du hành vào không gian của người Việt Nam đầu tiên, người Châu Á đầu tiên: Anh hùng Việt Nam, Anh hùng Liên Xô, Anh hùng lao động – Phi công vũ trụ Phạm Tuân.

Theo ban tổ chức, buổi triển lãm sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 17 đến 21-4. Những tác phẩm xuất sắc nhất sau đó sẽ được lựa chọn để trao giải vào ngày 21-4.


Theo ban tổ chức, buổi triển lãm sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 17 đến 21-4. Những tác phẩm xuất sắc nhất sau đó sẽ được lựa chọn để trao giải vào ngày 21-4.


Theo ban tổ chức, buổi triển lãm sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 17 đến 21-4. Những tác phẩm xuất sắc nhất sau đó sẽ được lựa chọn để trao giải vào ngày 21-4.


Theo ban tổ chức, buổi triển lãm sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 17 đến 21-4. Những tác phẩm xuất sắc nhất sau đó sẽ được lựa chọn để trao giải vào ngày 21-4.

Phùng Nguyễn

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文