NSND Vương Duy Biên: Gửi triết lý nhân sinh sau sự hài hước

16:33 06/11/2017
Những ngày đầu tháng 11, NSND Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gây nhiều bất ngờ khi công bố không gian nghệ thuật anh đã dày công gầy dựng tại Bốt Tép, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Một triển lãm cá nhân quy mô lớn với 80 tác phẩm, trong đó có hơn 40 bức tranh, hơn 30 tác phẩm tượng. Nhiều tiết mục trình diễn nghệ thuật múa rối có sự tương tác với các tác phẩm mỹ thuật cũng được “trình làng” trong dịp này.

NSND Vương Duy Biên sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Hà Nội. Cụ nội của anh là nhà hoạt động văn hóa Vương Duy Trinh, bố là nhà phê bình mỹ thuật Vương Như Chiêm. Ảnh hưởng truyền thống gia đình nên NSND Vương Duy Biên và người anh cả - Vương Học Báo đều theo đuổi nghệ thuật điêu khắc từ rất sớm.

NSND Vương Duy Biên bên 1 tác phẩm của anh trong không gian nghệ thuật tại Sóc Sơn, Hà Nội

Thập kỷ 90 của thế kỷ trước, tên tuổi Vương Duy Biên còn khá mới mẻ nhưng anh đã tạo ấn tượng khá đặc biệt với người làm nghề khi trở thành nhà điêu khắc duy nhất có tác phẩm được chọn tại cuộc thi thiết kế tượng đài Trần Hưng Đạo tại thành phố Nam Định. Bằng linh cảm của một người đam mê điêu khắc, anh đã thể hiện chân dung Đức Thánh Trần với hình thế danh tướng Trần Hưng Đạo“tay phải cầm Hịch tướng sĩ, tay trái tì lên đốc kiếm”. Bức tượng đã thể hiện sự trí dũng của bậc danh tướng nhưng cũng thể hiện được tinh thần của dân tộc Việt Nam, một dân tộc không bao giờ muốn chiến tranh, luôn yêu chuộng hòa bình nhưng cũng luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù xâm lược. 

Góc trưng bày của triển lãm

Hội đồng thẩm định của cuộc thi cũng nhận định, Tượng đài Trần Hưng Đạo là một tượng đài thành công về khả năng dùng ngôn ngữ điêu khắc mạch lạc, khỏe khoắn, tập trung chi tiết vào chân dung nhân vật, nhất quán trong cách tạo nhịp điệu vút thẳng từ trang phục hướng lên chân dung, làm toát lên được tinh thần cương nghị, quyết thắng nhưng trí tuệ của bậc vĩ nhân. Tượng đài còn thể hiện khả năng tốt trong tổ chức không gian lớn, tạo được tầm nhìn phù hợp cho không gian quảng trường 3/2 Nam Định và toàn bộ cảnh quan tự nhiên. 

Sau gần 2 thập kỷ, đến nay, bức tượng đó đã trở thành “khuôn mẫu” trong sự hình dung của nhiều người về danh tướng Trần Hưng Đạo và đã được nhân bản ra rất nhiều công trình tâm linh – nghệ thuật trên mọi miền tổ quốc.

Hình ảnh con trẻ hiện diện trong nhiều tác phẩm của NSND Vương Duy Biên

Cũng ngay từ năm 1993, nghệ sỹ Vương Duy Biên đã tổ chức thành công triển lãm tranh lụa cá nhân tại Hà Nội. Triển lãm này được giới chuyên môn và công chúng đánh giá rất cao. Hàng loạt những triển lãm cá nhân được tổ chức sau đó tại Ba Lan, Nhật Bản, Pháp, Đức, Trung Quốc… đã giúp tên tuổi của nghệ sĩ đến với đông đảo người yêu nghệ thuật. 

Một trong số các bức tranh của NSND Vương Duy Biên chuẩn bị cho triển lãm

Mới đây, anh còn tạo bất ngờ khi đạo diễn thành công vở múa rối “Hồn quê” – một tác phẩm được đánh giá là có sự kết hợp tài tình - kỳ lạ giữa rối nước truyền thống với nghệ thuật sắp đặt hiện đại. Hiện nay, vở rối “Hồn quê” và nhiều tác phẩm nghệ thuật múa rối khác do anh đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật đã được trình diễn ở nhiều nơi trong nước và thế giới, đoạt nhiều giải thưởng, Huy chương Vàng, Bạc tại các  Liên hoan Sân khấu Múa Rối quốc gia và quốc tế.

Một trong số tác phẩm trong không gian nghệ thuật được NSND Vương Duy Biên dày công gây dựng

Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của NSND Vương Duy Biên tại thôn Bốt Tép, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là một bất ngờ mới mà anh dành tặng người yêu nghệ thuật. Các tác phẩm điêu khắc mang đậm dấu ấn sáng tạo của Vương Duy Biên sẽ được trưng bày trong triển lãm như: Chiếc ghế đang chìm, Kéo cưa lừa xẻ, Chum kinh nghiệm, Mãn nguyện, Ai bảo tôi không làm được?,Hãy mở những ổ khóa (cụm tượng)…

Góc trưng bày khác của triển lãm

 Nhiều tác phẩm trong số này là hình ảnh các cậu bé vô ưu, hồn nhiên, trong sáng được đặt trong sự đối nghịch với thế giới bon chen, vô minh của một bộ phận không nhỏ “người lớn”  mà tác phẩm "Cái ghế đang chìm" cùng thông điệp về bản chất phù du, sự vô nghĩa của tham vọng công danh, danh vọng chỉ là một điển hình... 

NSND Vương Duy Biên chia sẻ, anh mong muốn thực hiện các tác phẩm tương đối giản dị, dễ gần, dễ chia sẻ, không cầu kỳ về ngôn ngữ thể hiện, hình khối, màu sắc hay chất liệu. Anh không tham vọng đưa vào tranh tính nội dung của hình ảnh nhưng đều cố gắng truyền tải những thông điệp nhiều ý nghĩa, những triết lý nhân sinh sâu sắc một cách dí dỏm, nhẹ nhàng. Nỗ lực ấy, anh hy vọng công chúng và đồng nghiệp sẽ đón nhận, góp ý chân thành khi các tác phẩm được “trình làng” vào ngày 17-11.

Hoa Nguyễn

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文