Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kêu gọi đưa thơ ca trở lại đời sống

15:53 26/09/2019
“Chúng tôi thật lòng muốn kêu gọi tất cả những nhà thơ, nhà nghiên cứu, bạn đọc hãy mang thơ ca quay trở lại trong đời sống để giảm bớt những phiền muộn mà chúng ta đang phải chứng kiến hàng ngày trên các trang mạng điện tử về nhân tính của con người”. Đó là chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trong buổi giao lưu, tọa đàm chủ đề “Xứ - thơ Trần Lê Khánh.

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, tất cả những công việc như  buổi giao lưu, tọa đàm  “Xứ - thơ Trần Lê Khánh” mà các văn nghệ sĩ đang làm, với tình yêu với thơ ca và sự sáng tạo, là một việc tái sinh, phục dựng lại nghi lễ thơ ca mà trước đây chúng ta đã có nhưng đang có nguy cơ phôi pha, thậm chí có những nơi đã để mất. 

Chứng kiến không gian trang trọng, hội trường đầy ắp người đến nghe thơ, bình thơ, ông thực sự xúc động, cảm thấy những điều đẹp đẽ, vẻ đẹp nghệ thuật, nhân tính, vẻ đẹp của tâm hồn đang từng bước quay trở lại. 

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kêu gọi các văn nhân, cộng đồng đưa thơ trở lại với đời sống

Sự xuất hiện của những người như nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhiều nhà thơ tên tuổi khác, những người mà ông đã nghĩ sẽ không cần đọc thêm thơ của ai nữa và đã có nhiều thành tựu sáng tác  ở cả trong nước và quốc tế nhưng đến giao lưu cùng các sinh viên, thầy cô, nhà nghiên cứu, bạn đọc đã chứng minh rằng những vẻ đẹp thực sự trong đời sống con người không hề mất đi và cần đưa quay trở lại nhiều hơn, mạnh mẽ hơn.

Riêng về cơ duyên chọn Trần Lê Khánh để giới thiệu với bạn đọc, đồng thời hợp tác với vai trò là người phụ trách phần tranh phụ bản cho tập thơ “Xứ”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết, ông chọn tác giả này là bởi muốn giới thiệu với bạn đọc một vẻ đẹp mới, như một mầm cây, một nụ hoa hé mở. 

Gương mặt mới của "làng" thơ - Trần Lê Khánh

Với Nguyễn Quang Thiều, những “gương mặt” mới trong “làng” thơ luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Từ thời còn làm biên tập thơ ở Báo Văn nghệ, mỗi lần nhận những bản thảo gửi, ông không bao giờ mở phong bì của những nhà thơ danh tiếng như Trần Đăng Khoa, Nguyễn Việt Chiến... Vì mọi người đều đã biết họ. Ông muốn mở những phong bì có tên lạ hoắc, chờ đợi vẻ đẹp mới. Thơ Trần Lê Khánh là một trong những vẻ đẹp như thế.

Nhiều nhà thơ, nhà phê bình nổi tiếng cùng giao lưu với bạn đọc tại Hà Nội

Nhà thơ Trần Lê Khánh sinh năm 1971, tại Kim Bôi, Hòa Bình, từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế, có bằng CFA - bằng cấp về phân tích tài chính quốc tế do Viện CFA, Mỹ cấp năm 2004, hiện sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Anh khẳng định mình là người yêu văn chương, đến với thơ để tìm tri kỷ, không phải để tìm bạn đọc, tiếp cận số đông. Sáng tác của anh chỉ chú trọng vào thơ lục bát và thơ ngắn. 

Ngoài các tập thơ đã xuất bản gồm “Lục bát múa”, “Dòng sông không vội”, “Ngày như chiếc lá”, “Lục bát múa trọn bộ”, “Giọt nắng tràn ly”, anh dự định sẽ phối hợp cùng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều hoàn thiện tập thơ “Xứ” vào năm 2020. Hiện tại, tuyển tập thơ “Sự bắt đầu của nước” đã được dịch sang tiếng Anh và dự định sẽ xuất bản tại Mỹ.


N.H

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文