“Vua đầu bếp Pháp” Huỳnh Khánh Ly:

Phong cách ẩm thực Việt – Pháp giúp Khánh Ly giành chiến thắng

08:41 21/03/2017
Là quán quân cuộc thi ẩm thực trên sóng truyền hình Pháp "Vua đầu bếp” năm 2015 khi mới 24 tuổi, Huỳnh Khánh Ly – cô gái trẻ mang trong mình dòng máu thuần Việt luôn trân trọng và hướng về quê hương, nơi có nền văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú, cùng những món ăn đường phố được công nhận là ngon nhất thế giới.

Gặp Khánh Ly trong một buổi chiều mưa phùn tại quán cafe kiểu Pháp nổi tiếng ở Hà Nội, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và tự hào khi được nghe cô gái trẻ gốc Việt trải lòng, chia sẻ những cảm xúc và dự định về con đường ẩm thực rộng mở phía trước. Tóc nâu, môi trầm với đôi mắt sáng thông minh, tác phong nhanh nhẹn cùng năng lượng tỏa ra từ Khánh Ly khiến chúng tôi cảm nhận được sức trẻ và sự nhiệt huyết căng tràn trong cô.

PV: Chào Khánh Ly, được biết đây là lần thứ hai Ly về Việt Nam, vậy cảm xúc của bạn khi trở lại quê hương lần này như thế nào?

Khánh Ly: Xin chào chị! Lần nào về Việt Nam Ly cũng rất vui. Ly về Việt Nam lần đầu tiên cách đây ba năm là để đi du lịch và thăm hỏi họ hàng. Lần này, Ly vinh dự được nhận lời mời từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, trở về quê hương để tham gia Ngày hội Pháp ngữ và giao lưu với các bạn trẻ Việt yêu ẩm thực. Việt Nam đã đổi mới rất nhiều so với trước đây. Ly quan sát thấy những đường tàu điện trên cao và metro đang được xây dựng. Là một người con gốc Việt, Ly rất tự hào vì nhận thấy sự phát triển hạ tầng và tương lai tươi đẹp của đất nước.

PV: Trong chương trình "Vua đầu bếp" ở Pháp năm 2015, Ly sở hữu một mái tóc dài vô cùng duyên dáng và đặc trưng của người con gái Việt. Nhưng hiện tại, mái tóc của Ly đã được cắt ngắn, rất phong cách và cá tính. Vậy lý do nào đã dẫn đến việc Ly thay đổi diện mạo táo bạo như thế?

Khánh Ly: Qua tìm hiểu và được mẹ kể, Ly biết rằng văn hóa Việt Nam rất coi trọng mái tóc dài của người phụ nữ. Trở thành quán quân "Vua đầu bếp" là một dấu mốc lớn trong cuộc đời và Ly muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt, thể hiện sự cứng cỏi của bản thân, nên mái tóc đã được thay đổi. Hiện tại, Ly đang nuôi lại tóc dài vì tóc dài rất đẹp và mang nét truyền thống của người Việt Nam.

PV: Ly có niềm đam mê với ẩm thực từ bao giờ? Có phải mẹ là người đã truyền cảm hứng cho Ly vào bếp không?

Khánh Ly: Khi còn nhỏ, mẹ đã dạy Ly làm những món ăn Việt Nam như nem cuốn, nấu bún bò Huế và đặc biệt là phở Hà Nội vì mẹ Ly là người gốc Hà Nội. Ly còn rất thích ăn bánh cuốn nữa. Tại Pháp, gia đình cũng mở một quán ăn Việt nên Ly cùng tham gia phụ giúp và rất thích công việc này. Nhưng làm quán ăn rất cực, dậy rất sớm và về rất muộn, ngoài ra cần phải đảm bảo được nhiều tiêu chí khắt khe khác bởi người Pháp rất sành, nên ba mẹ khuyên Ly đi học Luật.

Thuở đó còn trẻ lắm, thấy ba mẹ khuyên mình rất có lý, học Luật nhẹ nhàng hơn mà Ly có sẵn nền tảng là tú tài văn học từ năm 16 tuổi, nên Ly đã dừng hẳn việc nấu ăn. Mãi đến năm 20 tuổi, khi chuyển lên Paris sống một mình thì niềm đam mê ẩm thực trong Ly lại trỗi dậy. Thực sự thì "lý trí muốn chối bỏ nhưng cảm xúc lại dâng trào" và Ly đã đi theo tiếng gọi của đam mê, tự tìm hiểu, học hỏi để đi thi chương trình Masterchef - Vua đầu bếp.

Khánh Ly (trái) trong buổi trò chuyện cùng PV.

PV: Khi quyết định rẽ ngang, ba mẹ có ngăn cản hay khuyên Ly điều gì không?

Khánh Ly: Ly quyết định rẽ ngang từ trước khi trở thành "Vua đầu bếp" bởi khi đó mình thích và yêu công việc này quá đỗi. Nhưng ba mẹ lại một lần nữa giải thích cho Ly điều gì là tốt nhất và không muốn Ly đi theo con đường vất vả này. Ở thời điểm đó, với sức trẻ pha chút ngông cuồng, Ly quyết tâm thi Masterchef để chứng tỏ với gia đình. Khi đi thi chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ biết là Ly đã làm thì phải cố hết sức, bằng cả tấm lòng và cuối cùng được nếm hương vị của chiến thắng, thuyết phục được ba mẹ.

PV: Liệu tư duy của một người học Luật giúp ích gì cho Ly trong lĩnh vực này và ai là thần tượng của Ly trong ngành ẩm thực?

Khánh Ly: Một câu hỏi rất hay ạ! Người học luật phải có tư duy logic và phản biện rất tốt. Những điều đó giúp Ly tiếp thu các tinh hoa và kiến thức về ẩm thực nhanh, sắp xếp các khâu chuẩn bị và nấu nướng hợp lý. Trong khi thi Masterchef, mỗi người cần phải hùng biện về món ăn của mình và đôi khi còn bị các giám khảo vặn vẹo.

Chính vì đã từng học Luật nên mình có thể vận dụng, khéo léo đối đáp các tình huống trong cuộc sống nói chung và trong công việc nói riêng. Ly không thần tượng ai một cách đặc biệt vì Ly quan niệm, ẩm thực "lên ngôi" là khi tất cả mọi người đều có thể tiếp cận với những món ăn ngon, tốt cho sức khoẻ và hiểu được công sức của người đầu bếp. Vì vậy, Ly đi khắp nơi để học hỏi, từ ẩm thực đường phố, từ những bãi biển, từ bạn bè và cả từ những cảm xúc của riêng Ly.

PV: Chưa đầy một năm sau khi giành chiến thắng, Ly đã xuất bản cho riêng mình cuốn sách dạy nấu ăn đầu tiên với 45 công thức. Vậy bạn có thể chia sẻ với độc giả về công việc hiện tại?

Khánh Ly: Khi trở thành quán quân, Ly còn tương đối thiếu kinh nghiệm vì mình còn trẻ và chưa được tiếp xúc nhiều với môi trường ẩm thực chuyên nghiệp. Sau đó, Ly có cơ hội được theo học một khóa đào tạo chuyên về thành lập và quản lý các nhà hàng tại Viện Paul Bocuse danh tiếng ở thành phố Lyon, Pháp. Tại đây, Ly được thỏa sức sáng tạo các công thức món ăn dựa trên những kỹ thuật làm bếp chuyên nghiệp học được.

Hiện tại, Ly thường xuyên nhận lời mời tham gia các chương trình truyền hình, tổ chức tiệc trong và ngoài nước. Nhân cơ hội làm việc này, Ly cũng dành thời gian để tìm hiểu thêm về nền ẩm thực các nước bạn, nếm những món ăn mới lạ, thử những đồ uống đặc trưng, giao lưu và tự trau dồi kiến thức.

PV: Mục tiêu trong vòng 6 năm kể từ khi trở thành "Vua đầu bếp" của bạn là tự mở một nhà hàng. Vậy bạn có thể bật mí với độc giả về dự án này được không?

Khánh Ly: Ngoài những lúc tự biên tự diễn, trong chương trình "Vua đầu bếp", Ly đã nấu món súp cá kết hợp giữa hai phong cách Việt - Pháp và giành chiến thắng. Vì thế, khi làm khóa luận tại Viện Paul Bocuse, Ly đã lập kế hoạch mở một nhà hàng ăn kết hợp hai phong cách Á - Âu. Dự án này được 20 giám khảo là những chuyên gia kỳ cựu trong ngành đánh giá cao và nhiều nhà đầu tư mong muốn được hỗ trợ tài chính cho Ly thực hiện. Tuy vậy, Ly đã từ chối bởi Ly là một người cầu toàn, muốn mình thực sự trưởng thành để lo cho toàn bộ dự án và tỉ mỉ từ khâu lên kế hoạch.

Những việc Ly làm bây giờ là để chuẩn bị cho một tương lai vững vàng, để tự do tài chính và chăm sóc gia đình. Ly sẽ rất vui được giới thiệu với mọi người về nhà hàng của riêng mình khi đã sẵn sàng.

PV: Gần đây, Việt Nam được bầu chọn là một trong những quốc gia lý tưởng nhất thế giới để khởi nghiệp, Ly có ý định mở nhà hàng tại Việt Nam hay không?

Khánh Ly: Ở thời điểm hiện tại, hướng đi của Ly rất rõ ràng. Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước phát triển, nếu có cơ hội thì chắc chắn Ly sẽ nắm bắt và xây dựng một thương hiệu tại quê hương, vì Việt Nam là một phần không thể thiếu trong tâm hồn của Ly.

PV: Cảm ơn Vua đầu bếp Huỳnh Khánh Ly đã dành thời gian chia sẻ dù lịch làm việc tại Việt Nam rất dày đặc. Chúc Khánh Ly luôn thành công với mọi dự định và cháy hết mình với đam mê ẩm thực!

Linh Bùi - Duy Tiến (thực hiện)

Từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U23 Việt Nam với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc lại đang trải qua nghịch lý lớn nhất sự nghiệp ở sân chơi quốc nội. Trong màu áo CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN), tiền đạo sinh năm 2004 vẫn chưa thể ghi bàn tại V.league, kể cả trong chiến thắng 2-1 của đại diện Thủ đô trước Ninh Bình FC tối 14/3, dù anh được tung vào sân khá sớm thay Alan và thi đấu đầy nỗ lực.

Từ một dự án mạng xã hội du lịch được cấp phép, các đối tượng đã biến Xintel thành công cụ huy động vốn trái phép, dựng lên đồng tiền ảo vô giá trị và mô hình đa cấp tinh vi để lừa đảo hàng chục nghìn người trên khắp cả nước. Đã có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Từ các khu dân cư, phường, xã trên đất liền đến các vùng biển đảo như Trường Sa, đặc khu Côn Đảo, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Cờ hoa rực rỡ, khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, lực lượng phục vụ sẵn sàng, tất cả hướng tới ngày hội lớn...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn thành kết luận điều tra trong thời gian ngắn, trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2025-2031 thể hiện quyết tâm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, sớm đưa vụ án ra truy tố, xét xử trước pháp luật của lực lượng Công an.

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, luật đã thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác tạm giữ, tạm giam, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết những vướng mắc, bất cập thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian tới.

Ngày 14/3, đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa biểu ngữ. Từng con phố, từng điểm bầu cử rộn ràng  không khí vui tươi chờ đón ngày hội lớn. Với hơn 6 triệu cử tri và hàng nghìn khu vực bỏ phiếu, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.   

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về thực phẩm "chống viêm" và khuyên đây là "kho báu" để các bà nội trợ đưa vào thực đơn bữa ăn gia đình. Vậy "ăn chống viêm" có thực sự làm chậm quá trình phát triển của bệnh tim mạnh và thậm chí là chữa được ung thư như trên mạng chia sẻ hay không?

Những ngày tháng ba, khi mùa khô bắt đầu hong nắng trên dãy Trường Sơn, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp các bản làng biên giới. Dọc những con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ loa truyền thanh của bản, những bản tin về ngày hội cử tri vang lên đều đặn...

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3, gần 1 triệu cử tri của tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Tại vùng cao Sơn La, đến thời điểm hiện tại đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để Ngày hội non sông diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文