Khai mạc triển lãm tác phẩm đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước:

Rưng rưng ký ức về một thời hoa lửa

21:21 30/08/2018
Cuối giờ chiều ngày 30-8, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và chúc mừng các tác giả.

Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức  nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, ông Lê Khánh Hải khẳng định: Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước là giải thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước về Văn học Nghệ thuật nói chung cũng như lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh nói riêng. 

Giải thưởng là sự ghi nhận và đánh giá rất cao của Đảng và Nhà nước về tài năng, sự cống hiến to lớn của các tác giả mỹ thuật, nhiếp ảnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. 

Đây là các tác phẩm của các tác giả đã tự nguyện hòa vào dòng chảy của dân tộc, bằng lao động nghệ thuật của mình đóng góp tích cực vì mục đích cao nhất là giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc của mỹ thuật, nhiếp ảnh tiếp tục được vinh danh, đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước, phát triển nền nghệ thuật nước nhà.

Được biết, năm 2016, Chủ tịch nước đã trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 2 tác phẩm mỹ thuật của tác giả Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, cho 1 cụm tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả, nhà báo Lương Nghĩa Dũng. 

9 tác phẩm và cụm tác phẩm cho 7 tác giả lĩnh vực mỹ thuật được trao Giải thưởng Nhà nước: Bửu Chỉ, Cổ Tấn Long Châu, Lê Lam, Đỗ Sơn, Nguyễn Văn Quế, Nguyễn Bích, Phan Thị Gia Hương; 8 tác phẩm và cụm tác phẩm cho 4 tác giả lĩnh vực nhiếp ảnh: Hứa Kiểm, Lâm Tấn Tài, Mầu Hoàng Thiết, Nguyễn Hữu Cấy. 

Ngoài số lượng tác phẩm này, để triển lãm thêm phong phú và giúp người xem hiểu được hoạt động sáng tạo của các tác giả trong các năm gần đây, ban tổ chức đã chọn trưng bày 9 tác phẩm khác của tác giả này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu tham quan triển lãm.

Tập trung cho chủ đề chiến tranh, cách mạng, tại triển lãm, người xem và các nghệ sĩ lão thành, người thân của các tác giả đã khuất đều xúc động khi ngắm lại các tác phẩm nghệ thuật về một thời hoa lửa hào hùng của dân tộc được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. 

Để có những tác phẩm này, nhiều tác giả đã không quản ngại cống hiến, thậm chí hy sinh cả xương máu. Như tác giả như nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lương Nghĩa Dũng, để có các tác phẩm khắc họa đến tột cùng khốc liệt của chiến trường, ông đã hy sinh ngay trên đường cùng các chiến sĩ ra trận.

Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hứa Kiểm xúc động chia sẻ rằng, ông may mắn hơn nhiều đồng đội khi may mắn còn sống trở về. Nhưng, hôm nay, nhìn các tác phẩm trưng bày, ký ức về những ngày cấm máy cùng các đồng nghiệp – đồng đội xông pha ngoài chiến trường, chia nhau từng điếu thuốc, miếng ăn vẫn rõ ràng như mới đâu đây. Ông tin, đồng đội, đồng nghiệp của ông – những người đã khuất vẫn hiện diện bên mình trong sự kiện trang trọng này.

Dự kiến, các tác phẩm sẽ được trưng bày đến hết ngày 8-9.

Ngọc Nguyễn

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文