Tản mạn “Giữa mùa hoa Pơ lang” cùng Phạm Xuân Trường

08:24 22/05/2020
“Giữa mùa hoa Pơ lang" là đứa con tinh thần mới nhất của Nhà văn Phạm Xuân Trường sau hai tác phẩm “Con đường họ đã đi qua" và "Ngọn đèn trong bão lửa”. Tập sách gồm 9 tác phẩm tản văn, bút ký, truyện ngắn, truyện ký viết về nhiều chủ đề khác nhau được thai nghén từ những chuyến đi thực tế qua các vùng miền của tác giả.


Những năm tháng tuổi thơ của của Phạm Xuân Trường ở xứ sở hoa phượng đỏ được khắc họa mộc mạc, dung dị qua tác phẩm “Bánh đa cua”. Ở đó, có những con người bình dị làm đủ các nghề như: Dạy học, viết báo, công nhân cảng, lái xe, đạp xích lô... Tất cả đều ăn sáng ở quán bánh đa cua của cụ già lưng còng. 

Hương vị bánh đa cua là cả một miền ký ức in đậm trong niềm thương của tác giả, để rồi khi xa quê nỗi nhớ cứ da diết, day dứt, khắc khoải về một món ăn thời xa vắng, có dáng hình người mẹ thân yêu nhất của mình.

Sách do Nhà Xuất bản Quân đội ấn hành

Tình mẹ gói gém trong món bánh đa cua luôn ngóng chờ đứa con đi xa trở về. Nhưng rồi chẳng kịp nữa. Quê hương, ngôi nhà, góc phố, bóng mẹ đã tan mờ... những kỷ niệm nhạt nhòa không thành tiếng.

9 tác phẩm của Phạm Xuân Trường trong tập sách này, dù dài dù ngắn, người đọc đều nhận thấy vấn đề con người là vấn đề chính yếu. Các truyện ngắn, bút ký đều được viết ra một cách tự nhiên, chân thật, không có sự gượng ép hay trang điểm cầu kỳ. Phạm Xuân Trường có lối kể chuyện dung dị, câu văn chứa đựng sự mộc mạc, chân chất của một con người mang đậm chất lính.

Có cơ hội đi nhiều, gặp gỡ nhiều, thấu hiểu nhiều nên Phạm Xuân Trường có cái nhìn sâu lắng, tinh tế với mỗi vùng đất, con người, những cơn gió và các loài hoa. Trong bút ký “Giữa mùa hoa Pơ lang”, anh nhớ da diết hoa Pơ lang nở đỏ thắm bên dòng sông Pô Cô thuở nào, bóng cây Kơ nia hùng vĩ sừng sững giữa đại ngàn Tây Nguyên và cả ngôi nhà rông cao vút trên nền trời xanh thẳm. Những em gái buôn làng Kom Pơ Nay mang vẻ đẹp hoang sơ trong ánh lửa bập bùng cứ thổn thức vờn quanh nỗi nhớ của Phạm Xuân Trường.  

Tác giả Phạm Xuân Trường 

Ngoài những trang văn đời thường, tập sách đã dành phần lớn thời lượng cho các truyện ngắn, truyện ký về đề tài chiến tranh và người lính. Bút ký "Chàng sĩ quan trẻ đam mê khoa học Nguyễn Danh An", người đọc cảm nhận rõ rệt hơi thở cuộc sống hiện đại, sức làm việc bền bỉ, bản lĩnh và ý chí kiên định của người lính trẻ. Hay truyện ký “Má Sáu Ngẫu”, tác giả đã khắc họa được người phụ nữ suốt đời tận tâm tận lực phục vụ tổ quốc trong thời kỳ chiến tranh. 

Những trang viết về tình cảm vợ chồng của má, về những chuyến đi công tác giao liên trong hoàn cảnh khốc liệt của chiến trường. Sau cùng, Phạm Xuân Trường đã xây dựng một hình tượng Má Sáu Ngẫu tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam, đảm đang, tháo vát việc nước việc nhà. Trải qua rất nhiều gian nguy, rất nhiều khổ đau vẫn hướng về ngày thắng lợi cuối cùng của cách mạng.    

Ngọc Thiện

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文