Thu hút khách du lịch từ phim “Mắt biếc”

09:00 30/12/2019
Chỉ hơn 1 tuần ra mắt khán giả, bộ phim “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã lôi cuốn hàng triệu trái tim người xem.

Đặc biệt, nhiều địa danh ở tỉnh Thừa Thiên-Huế xuất hiện trong phim này như trường Đại học Sư phạm Huế; đồi Thiên An; phố cổ Bao Vinh; thôn Hà Cảng… đã trở thành điểm đến lý tưởng của du khách.

Với bối cảnh cuộc sống ở làng quê và đô thị vào những năm 1960-1970, “Mắt biếc” kể về câu chuyện tình yêu của Ngạn, một chàng trai lớn lên ở làng Đo Đo dành cho cô bạn gái cùng quê tên Hà Lan. Dù ra mắt khán giả với các suất chiếu sớm từ ngày 19-12 trước khi ra rạp ngày 20-12, nhưng chỉ sau hơn 1 tuần phát hành, bộ phim này đã trở thành hiện tượng phòng vé dịp cuối năm 2019 khi đạt 100 tỷ đồng và được giới chuyên môn đánh giá cao về doanh thu.

Ngoài con số doanh thu phòng vé đạt cao kỷ lục, “Mắt biếc” còn được xem là “cú hích” cho du lịch Huế. Trong những ngày qua, có rất đông du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên ở khắp mọi miền đã tìm về những địa chỉ trong phim “Mắt biếc” được quay tại tỉnh Thừa Thiên-Huế để khám phá, trải nghiệm và chụp hình lưu niệm.

Bối cảnh làng Đo Đo trong “Mắt biếc” chính là thôn Hà Cảng (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền). Từ “cây cô đơn” đến cánh đồng mía, hay hợp tác xã Phú Thuận- trường Tiểu học cộng đồng Đo Đo trong phim đều được ghi hình ở thôn này. Và, những ngày cuối năm, những nẻo đường về thôn Hà Cảng nhộn nhịp hẳn lên khi nhiều người tìm đến để chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc tại các địa điểm trên.

Nhiều người dân ở xã Quảng Phú khá bất ngờ khi ngày càng có đông đảo du khách, các bạn trẻ tìm đến địa phương để tham quan, chụp hình lưu niệm. Ông Trần Quang Hào, Giám đốc Công ty Du lịch Huế (Hue Tourist) cho biết, bối cảnh các bộ phim có hiệu ứng quảng bá rất tốt cho phong cảnh thiên nhiên, con người xứ Huế. Bởi khi lên phim, các hình ảnh sinh động, mềm mại và rất thật chứ không bị khô cứng như những loại hình quảng bá khác.

“Cây cô đơn” ở xã Quảng Phú thu hút bạn trẻ đến chụp ảnh sau khi phim “Mắt biếc” được công chiếu.

“Hiện đơn vị đã tiến hành khảo sát và đưa vào khai thác thử nghiệm tour du lịch liên quan đến những cảnh quay trong phim “Mắt biếc” với điểm đến của tour du lịch Huế - thôn Hà Cảng – Rú Chá – Đầm Chuồn để du khách tham quan”, ông Hào thông tin thêm.

Trước sức hút du khách tại các địa điểm trong “Mắt biếc”, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho hay, với mục đích quảng bá những địa điểm trong phim được khởi quay tại địa phương cũng như phục vụ du khách và cộng đồng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đưa ra phương án tổ chức dọn dẹp, vệ sinh môi trường ở tuyến đường dẫn vào “cây cô đơn”, dựng lại quán nước để phục vụ du khách giải khát. Bên cạnh đó, sẽ lắp đặt thêm biển báo chỉ dẫn tại một số điểm đến để hướng dẫn du khách tìm đường, tổ chức dịch vụ thuê xe đạp để du khách tham quan và chụp ảnh…

Ngày 25-12, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng một số doanh nghiệp lữ hành ở địa bàn tỉnh cũng đã có buổi khảo sát một số điểm quay trong phim “Mắt biếc” như “cây cô đơn”, hợp tác xã Phú Thuận ở thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú; con đường Ngạn tiễn Trà Long đi học ở xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền); phố cổ Bao Vinh (xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà)… để có những phương án giới thiệu, quảng bá phù hợp và hình thành các tour du lịch mới phục vụ du khách.

Theo lãnh đạo Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngoài phim “Mắt biếc”, trước đây đã có nhiều hãng truyền hình như Đài Truyền hình NHK (Nhật Bản), Studio Lambert Associates (Anh), kênh truyền hình Intrepido Films (Tây Ban Nha)… đã chọn Huế làm phim trường cho các bộ phim nổi tiếng. Và khi những bộ phim có cảnh quay tại Huế được công chiếu luôn góp phần quảng bá, thúc đẩy ngành Du lịch địa phương phát triển…

Tuy nhiên, ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế muốn phát triển bền vững thì cần phải tận dụng và phát huy thế mạnh vốn có về di tích lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng, bởi vì việc thu hút du khách kiểu “ăn theo” những bộ phim “gây sốt” chỉ “đóng khung” trong khoảng thời gian nhất định mà thôi… 

Anh Khoa

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文