“Tỏa 2” – Lát cắt trẻ trung của nghệ thuật đương đại Việt Nam

12:00 11/06/2018
Triển lãm “Tỏa 2” của Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) đã đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước các tác phẩm của 10 nghệ sĩ trẻ, một làn gió mới mà VCCA mang đến cho cộng đồng nghệ thuật Việt Nam.


Triển lãm “Tỏa 2” trưng bày 34 tác phẩm của 10 gương mặt nghệ sĩ triển vọng do Tiến sĩ Mizuki Endo – Giám đốc Nghệ thuật VCCA đồng thời là giám tuyển triển lãm – lựa chọn, bao gồm: Nguyễn Nghĩa Cương, Hà Phước Duy, Tạ Minh Đức, Phạm Hà Hải, Triệu Minh Hải, Lê Phi Long, Nguyễn Đức Phương, Vũ Đức Trung, Lương Trung, Vũ Ngọc Vĩnh.

Với các tác phẩm thuộc nhiều ngôn ngữ nghệ thuật như tranh, điêu khắc, video và sắp đặt, không gian trưng bày VCCA dưới “bàn tay” sắp xếp của giám tuyển Mizuki Endo khoác lên mình một diện mạo mới. “Tỏa 2” được sắp xếp tinh tế như một cuộn phim, có mở đầu, kết thúc, có diễn biến nhanh chậm, song không đơn thuần là một “dòng chảy” thị giác mà người xem còn có thể tương tác với tác phẩm theo những cách khác nhau.

Điểm đầu tiên thu hút những ánh nhìn là khu vực cửa sổ trưng bày (window display), với series 3 tác phẩm gốm tinh xảo của nghệ sĩ Triệu Minh Hải ngay khi đặt chân vào Triển lãm. 3 chiếc bình thân trắng với nét vẽ tay chuyển động xoáy cuộn như những vòng lặp mê hoặc.

Với sự tham gia của các họa sĩ trẻ thuộc nhiều trường phái khác nhau như hiện thực, trừu tượng, biểu hiện…, “Tỏa 2” cũng trưng bày nhiều tác phẩm tranh mang nhiều phong cách và chất liệu đa dạng như acrylic trên toan, sơn dầu, chì, sơn mài.

Triển lãm “Tỏa 2” còn chứng kiến sự tương tác giữa tác phẩm với kiến trúc đặc trưng của không gian trưng bày, làm nên những sắp đặt mang dấu ấn riêng ở VCCA. Đáng chú ý là tác phẩm sắp đặt đa chất liệu “Hic Domus Est Dei” (Đây là nhà của Thiên chúa) của nghệ sĩ Lê Phi Long – được tạo xếp từ những thân cây và gỗ dầm bỏ hoang. Công trình được tác giả “dịch chuyển” từ Đà Lạt, tái hiện gác chuông của nhà thờ do các nhà truyền giáo Pháp dựng vào những năm 1930, mang theo những ẩn ý về lịch sử và tín ngưỡng.

Không thể bỏ qua Sky Dome – một trong những địa điểm thu hút nhất tại VCCA – khu vực mái vòm được thiết kế như một giếng trời khổng lồ nằm ở vị trí chính giữa trung tâm với không gian mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Tại “Tỏa 2”, giếng trời này trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại có ứng dụng những chất liệu và kỹ thuật truyền thống, bao gồm sắp đặt gốm “Vạn cảnh giai không” của nghệ sĩ Nguyễn Đức Phương và hai chuỗi tranh sơn mài trên gỗ của nghệ sĩ Vũ Đức Trung. Không gian nơi đây mang đến cho người xem cảm nhận về sự chuyển động của thời gian, sự giao thoa của quá khứ và hiện tại, hiện đại và truyền thống.

“Tỏa 2” bắt nguồn từ sự tâm huyết của VCCA và các nghệ sĩ lớp trước với nghệ sĩ trẻ, là kết quả của sự đối thoại và hòa quyện của nghệ thuật. Giám đốc Nghệ thuật VCCA Mizuki Endo ví triển lãm như một lát cắt trẻ trung, sinh động của nghệ thuật đương đại Việt Nam.

 "VCCA mong muốn giới thiệu những nghệ sĩ trẻ triển vọng đến với công chúng, mang tới cho khán giả những trải nghiệm mới về các tác phẩm chất lượng - 'Tỏa 2' là một luồng gió mới mà VCCA mong muốn mang đến cho cộng đồng nghệ thuật Việt Nam", ông chia sẻ.

Triển lãm “Tỏa 2” tiếp nối sự thành công của VCCA đối với dòng Triển lãm Giáo dục, đem tới cho công chúng cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về các nghệ sĩ bậc thầy, thành danh hoặc triển vọng của nghệ thuật Việt Nam.

Sự kiện mở cửa tự do từ ngày 9/6 đến hết ngày 15-7-2018 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) ở B1 – R3, Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Trong khuôn khổ triển lãm, VCCA sẽ tổ chức ba cuộc tọa đàm nghệ thuật với 10 tác giả vào ngày 16-6, 30-6, 15-7 cùng các hoạt động minishow, workshop. Chương trình chi tiết sẽ được cập nhật trên website và trang fanpage chính thức của trung tâm.

Giang Nguyễn

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文