Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn 2018 không bán vé, vẫn an toàn tuyệt đối

15:33 18/09/2018
Sáng ngày 18-9 (tức 9-8 âm lịch) tại Sân vận động trung tâm quận, UBND quận Đồ Sơn tổ chức trận chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2018. Đây là năm đầu tiên, sau 28 năm Lễ hội được phục dựng mà không tổ chức vòng đấu loại và không bán vé vào cổng.

Theo Ban tổ chức, trận chung kết năm nay có 16 "Ông Trâu" tham gia thi đấu. Trước đó tất cả các Trâu đều đã được Ban tổ chức kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng.

Ngay từ 5h sáng, hàng vạn người dân và du khách đã đến, ngồi chật cứng các khán đài, đến khoảng gần 8h, lượng du khách vẫn tiếp tục đổ về rất đông, do các khán đài đã không còn sức chứa nên buộc Ban tổ chức phải đóng cổng. Mặc dù lúc này trời đổ mưa rất to nhưng hàng nghìn du khách vẫn đội mưa, đứng chật cứng đường vào khu cổng chính, mong có cơ hội được vào xem, lực lượng Công an và chính quyền địa phương phải rất vất vả để vãn hồi trật tự và đảm bảo TTATGT.

Ông Trần Văn Hải, 75 tuổi cùng con trai lặn lội từ Nam Định ra xem Hội chia sẻ: Biết qua báo chí là năm nay quận Đồ Sơn không bán vé vào cổng, nhận định sẽ rất đông người dự nên bố con tôi đã ra đây từ chiều hôm qua, 5h sáng nay không kịp ăn sáng đã phải vào sân rồi vì sợ không có chỗ ngồi...Rất nhiều du khách cùng có chung suy nghĩ như ông Hải nên các bãi gửi xe của du khách đã rất đông phương tiện gửi từ sáng sớm…

Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Xuân Minh cho biết: Để đảm bảo an toàn và quản lý chặt chẽ số người vào sân, ban tổ chức đã thiết lập 3 lớp hàng rào từ cổng vào sân, lực lượng Công an quận huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với CBCS của Công an thành phố tăng cường đã triển khai bảo đảm trật tự trên toàn khu vực từ 4h sáng, lực lượng CSGT hướng dẫn du khách và phương tiện trên các tuyến đường vào khu vực Lễ hội để phòng ngừa tai nạn và chống ùn tắc giao thông. Quận  cũng đã cho lắp đặt màn hình ở phía ngoài khán đài, phục vụ cho những người đã qua cổng nhưng không vào được trong sân theo dõi các kháp đấu...

Kết thúc trận chung kết hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay, các nhà chuyên môn đều có chung đánh giá là có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thượng tá Nguyễn Xuân Đài, Phó Trưởng Công an quận Đồ Sơn cho biết: Hội chọi trâu năm nay không tổ chức bán vé vào cổng, nhận định là sẽ có nhiều vấn đề phức tạp xảy ra do lượng người tham gia sẽ tăng đột biến. Tuy nhiên, tình hình ANTT và TTATGT vẫn được đảm bảo tốt, mặc dù số lượng người dự đông gấp gần 2 lần các năm trước, nhưng không xảy ra ách tắc giao thông, không có tình trạng du khách bị trộm cắp, móc túi.

Kết thúc hội, trâu số 12 của chủ trâu phường Bàng La đoạt chức vô địch, đây cũng là năm đầu tiên phường Bàng La, quận Đồ Sơn có trâu vô địch.

Hình ảnh tại khu vực ngoài sân chọi trâu, du khách xem qua màn hình lớn.

Lực lượng CSGT hướng dẫn du khách vào dự hội.

Một số hình ảnh ghi tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.
Văn Thịnh - Phú Lương

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文