Bế mạc Trại sáng tác “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”

17:14 26/04/2024

Chiều 26/4, Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức tọa đàm, tổng kết và bế mạc Trại sáng tác cuộc thi viết tiểu thuyết và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống", lần thứ 5 (2022 - 2025).

Thượng tá Phạm Thị Mỹ Nương, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND, đã báo cáo tổng kết và bế mạc Trại sáng tác.

Theo đó, Trại sáng tác quy tụ 32 nhà văn, tác giả trong và ngoài ngành Công an đến từ nhiều địa phương trong cả nước, phần lớn đến từ phía Nam; có nhiều nhà văn thành danh trên văn đàn đã tham gia và đạt giải thưởng trong các kỳ thi viết tiểu thuyết và ký do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trước đây.

Tọa đàm tổng kết và bế mạc Trại sáng tác cuộc thi viết tiểu thuyết và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ 5.

Đồng thời có một số tác giả trẻ lần đầu làm quen với đề tài này; có 6 nhà văn, tác giả là cán bộ chiến sĩ đang công tác trong lực lượng CAND hoặc nguyên là sĩ quan Công an; thành viên trẻ nhất trại sáng tác Thiếu úy Võ Đăng Khoa, sinh năm 2002, công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Trải qua hai tuần sáng tác tập trung tại TP Vũng Tàu là một trải nghiệm khó quên đối với các thành viên trại sáng tác.

Các nhà văn, tác giả phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm.

Trong thời gian trại viết diễn ra, Ban tổ chức đã tổ chức 2 chuyến đi giao lưu, thực tế đến Trại giam Xuyên Mộc và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tìm hiểu cuộc sống, công việc của các chiến sĩ Công an, giúp nhà văn có thêm chất liệu, cảm hứng để sáng tác.

Tại trại sáng tác, nhiều nhà văn tâm huyết không chỉ đầu tư viết tác phẩm của mình, mà còn dành thời gian đọc, góp ý, giúp các tác giả khác hoàn thiện, nâng cấp tác phẩm.

Có nhà văn đến trại với một tác phẩm đang hoàn thiện, qua trò chuyện và gợi ý của các thành viên trại viết, đã tràn đầy cảm hứng bắt tay viết ngay một tác phẩm mới. Với các tác giả trẻ, gặt hái của họ không chỉ là tác phẩm, mà còn là kinh nghiệm viết, là chuyện đời, chuyện nghề từ các nhà văn đi trước. 

Các nhà văn, tác giả phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm.

Sau 2 tuần miệt mài sáng tác, đã có 27 tiểu thuyết và 7 tác phẩm ký, truyện ký đã hoàn thiện hoặc đang hoàn thiện. Tại buổi tọa đàm, các nhà văn, tác giả đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về khoảng thời gian tham gia Trại sáng tác. Trong đó có thể kể như tác giả Võ Chí Nhất đã hoàn thành Tiểu thuyết “Pho tượng cổ”, một cuốn trinh thám tiếp tục với nhân vật thám tử Hà Ớt, hứa hẹn nhiều bất ngờ cho bạn đọc.

Nhà văn Đào Sỹ Quang sắp hoàn thành Tiểu thuyết “Liên minh ma quỷ và tình bạn”, cuốn tiểu thuyết hình sự phản ánh những vấn đề phức tạp của cuộc sống...

Nhà văn, Đại tá quân đội Nguyễn Minh Ngọc tham dự Trại viết với bản thảo: “Bà mẹ Lái Thiêu” (truyện ký), dự định khoảng từ 18-20 chương, hiện đã viết 14 chương. Tác phẩm tái hiện cuộc đời của một người phụ nữ, người con của vùng đất Lái Thiêu (Thủ Dầu Một), trong cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ…

Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND, Ủy viên thường trực Hội đồng cuộc thi, phát biểu kết luận.

Nhà văn Trâm Oanh đã triển khai viết tiếp cuốn tiểu thuyết “Bóng tối của ý nghĩ” theo đề cương đã đăng ký, viết từ chủ trương đưa Công an chính quy về xã, từ nhiều manh mối đã buộc nhân vật Sương bước ra khỏi bóng tối đối diện với pháp luật.

Nhà văn Lại Văn Long tiếp tục hoàn thiện tiểu thuyết “Thánh Nữ”, dự định khoảng 400 trang sách, viết về 3 thế hệ trong một gia đình làm Công an ở 3 thời kỳ: Chống ngoại xâm và Fulro trước và sau 1975, giai đoạn đổi mới thành công, đất nước phát triển 1996 - 2016, và hiện nay 2017 - 2024 chống tham nhũng, bảo vệ môi trường sống cho mọi người.

Nhà văn Phạm Đức Long đã viết xong tiểu thuyết “Ám tiễn”, chủ đề về cuộc sống và cuộc chiến chống Fulro trên vùng Bắc Tây Nguyên. Nhà văn Mã Thiện Đồng viết truyện ký “Chị em sinh đôi”, tiếp tục mạch truyện về các nhà tình báo, hoàn thành trong tháng 5/2024.

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, viết 5 chương cuốn sách “Võ Thị Thắng - còn hơn cả nụ cười”, tái hiện câu chuyện người phụ nữ kiên cường Võ Thị Thắng đã vượt qua thử thách thời bình như thế nào. Nhà văn Kim Quyên tiếp tục hoàn thiện tiểu thuyết “Một phút xao lòng”, viết về công việc, cuộc sống của các chiến sĩ Cảnh sát hình sự. Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hà đang hoàn thiện tiểu thuyết “Ranh giới vô hình” viết về cuộc đấu tranh chống ma túy với nhân vật chính là một nữ cảnh sát…

Dự trại có 32 nhà văn, nhưng kết quả có đến 34 tác phẩm được hình thành, triển khai, hoàn thiện, bội thu hơn cả dự kiến. Sau khi kết thúc trại sáng tác, Ban tổ chức đề nghị các nhà văn tiếp tục giữ cảm hứng đã thắp lên từ Vũng Tàu, sớm hoàn thiện tác phẩm. Hy vọng từ trại viết này, sẽ có nhiều tác phẩm vào vòng chung khảo, giành được giải thưởng, gây tiếng vang trong dư luận, như mong mỏi của Ban tổ chức cũng như của bạn đọc.

Các đại biểu và nhà văn, tác giả chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND, Ủy viên thường trực Hội đồng cuộc thi, đã gửi lời cảm ơn sự tham dự Trại sáng tác của các nhà văn, tác giả. Đồng thời, giải đáp một số ý kiến, đề xuất của các nhà văn, tác giả xung quanh những ý kiến về việc giải mật các tài liệu mật, các chuyên án hay các nhân vật, nhân chứng lịch sử hay vấn đề viết về những câu chuyện hoàn lương của các phạm nhân…

Đại tá Trần Cao Kiều nhấn mạnh: “Về các ý kiến, đề xuất của các nhà văn, chúng tôi sẽ quan tâm, nghiên cứu và có kế hoạch cụ thể phối hợp cùng các đơn vị trong lực lượng Công an, mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà văn khai thác thông tin, tư liệu, viết nên những tác phẩm có chất lượng, tái hiện thực tế chiến đấu, công tác của lực lượng CAND bảo vệ an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân”.

Phú Lữ

Sau chỉ đạo “nóng” của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các hộ dân xây dựng công trình trái phép, có dấu hiệu trục lợi trong bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm quốc gia đường dây 500KV Lào Cai – Vĩnh Yên đi qua địa bàn xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng vi phạm trên diện tích rộng hơn 2.000m2.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 6/4 ra một tuyên bố nêu rõ, các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ sẽ không có nhiều ý nghĩa trong bối cảnh các quan chức Washington bày tỏ lập trường trái ngược nhau. Trong khi đó, một nguồn tin của Arab Saudi tiết lộ, Mỹ đã chuyển thêm tổ hợp Hệ thống Phòng thủ Khu vực tầm cao giai đoạn cuối tới Israel.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án lừa dối khách hàng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Đến nay, bị can chính là Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) đã bày tỏ sự hối hận về hành vi vi phạm.

Chồng của Na là Nguyễn Văn H, đã mất cách nay 5 năm. Sau khi chồng mất, đến tháng 5/2021 thì con trai út của vợ chồng Na là cháu Nguyễn Văn H (SN 2018) mất. Tiếp đó, đến đầu năm 2023 thì anh kế của H là cháu Nguyễn Văn H cũng qua đời, đến nay được Cơ quan CSĐT xác định do Na nhẫn tâm ra tay sát hại.

Lấp lánh trong niềm tin của người dân xứ đảo là sự kiêu hãnh về hòn đảo tiền tiêu. Trải qua biết bao biến thiên của lịch sử, của đời người, cuộc sống của người dân Lý Sơn đã có nhiều đổi thay đến ngỡ ngàng trong ấm no của vùng đảo như ám tiêu chắn trước cửa ngõ biển Đông của xứ biển miền trung.

Thông tin tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế- xã hội quý I/2025 ngày 6/4, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2025 ước tính tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất so với quý I các năm trong giai đoạn 2020-2025.

Sáng 6/4, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ hình sự Trần Như Lâm (SN 2002; thường trú thôn Phổ Trung, xã An Phú, TP.Quảng Ngãi), để tiếp tục phối hợp với Công an các phường, điều tra làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”.

Sau 2 tuần công chiếu “Quỷ nhập tràng” chạm mốc doanh thu 131 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị ăn khách nhất màn ảnh Việt. Thể loại kinh dị đang bùng nổ về mặt số lượng với doanh thu ngất ngưởng. Song chất lượng phim có xứng đáng với thành tích đạt được? Những màu sắc khác của điện ảnh Việt đang ở đâu?

Khi bị CSGT chặn lại để kiểm tra hành chính do phát hiện hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nam thanh niên cố tình điều khiển xe máy SH tông cán bộ CSGT rồi tẩu thoát. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文