“Bùng nổ” cảm xúc với đêm nhạc Sống trọn tinh hoa đánh dấu hành trình 10 năm VietinBank Premium

17:37 26/08/2024

Chuỗi sự kiện âm nhạc đẳng cấp “Sống trọn tinh hoa” đã khép lại bằng đêm nhạc đỉnh cao tại TP Hồ Chí Minh tối 17/8/2024 và để lại ấn tượng sâu sắc với hơn 8.500 khán giả trên toàn quốc.

Tiếp nối thành công của đêm nhạc “Sống trọn tinh hoa” ngày 6/7/2024 tại Hà Nội, VietinBank Premium tiếp tục mang âm nhạc và nghệ thuật đỉnh cao đến với khách hàng tại TP Hồ Chí Minh tối 17/8/2024 vừa qua. Hai đêm nhạc không chỉ mang đến cho khách hàng tinh hoa văn hóa, nghệ thuật mà còn thể hiện cam kết đồng hành và mang đến cho các thượng khách các đặc quyền ưu tiên vượt trội của VietinBank Premium.

Toàn cảnh sân khấu “SỐNG TRỌN TINH HOA” tại TP Hồ Chí Minh.

“Sống trọn tinh hoa” là một sự kiện âm nhạc cao cấp VietinBank Premium dành để tri ân các khách hàng thân thiết. VietinBank Premium không chỉ hỗ trợ khách hàng “lãi” về mặt tài chính mà còn quan tâm đến “lãi” hạnh phúc của các khách hàng. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên hành trình bồi đắp cho “tinh hoa” tỏa sáng” – đại diện VietinBank chia sẻ.

Ba chương nghệ thuật “Khát vọng” – “Tinh hoa” – “Rực rỡ” trong đêm nhạc đã tái hiện một thập kỷ VietinBank Premium đồng hành cùng khách hàng vượt qua những khó khăn, thử thách để đi đến thành công và trở thành tinh hoa tỏa sáng, vươn mình rực rỡ. Hơn 5.500 khán giả tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) đã thực sự bùng nổ và chìm đắm trong những màn trình diễn mãn nhãn cùng âm nhạc đỉnh cao với dàn nghệ sĩ Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Trung Quân, Vũ Cát Tường, Văn Mai Hương và Phan Mạnh Quỳnh.

Văn Mai Hương mở màn chương “Khát vọng”.

Bắt nguồn từ “Khát vọng”, Văn Mai Hương và Phan Mạnh Quỳnh đã mở màn với âm nhạc đầy cảm xúc, dẫn dắt khán giả soi chiếu chính mình qua những hoài bão và nhiệt huyết tuổi trẻ. Với giọng hát đầy nội lực của Văn Mai Hương và những giai điệu da diết từ ca-nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, “Khát vọng” và giá trị VietinBank Premium mang lại được mở ra một cách vô cùng sâu lắng và đầy ý vị.

Phan Mạnh Quỳnh “kể chuyện” bằng tình ca trên sân khấu “SỐNG TRỌN TINH HOA”.

Sau những khát vọng ban đầu, chương “Tinh hoa” tiếp tục dẫn dắt khán giả suy tư về những trải nghiệm để tìm thấy sức mạnh qua những thử thách, tìm ra “tinh hoa” trong chính bản thân mình và tạo nên bản thể vững vàng của hiện tại. Trên hành trình đó sẽ luôn có dấu ấn từ những sản phẩm dịch vụ vượt trội VietinBank Premium cung cấp đến khách hàng.

Vũ Cát Tường gây thương nhớ với những bản tình ca da diết.

Dòng chảy cảm xúc tiếp tục được kết nối bởi âm nhạc của Trung Quân và Vũ Cát Tường. Cảm xúc khán giả được đưa từ sâu lắng cho đến cao trào vô cùng duyên dáng và ấn tượng qua những bản hit đình đám như “Từng là”, “Vết mưa”, “Chưa bao giờ”, “Chân ái”… Chàng bướm Trung Quân cũng hóm hỉnh chia sẻ: “Trong cuộc đời ai cũng cần có một chân ái, và VietinBank chính là chân ái của Trung Quân.

Trung Quân bắn nốt cao với tinh thần “phá kén hóa bướm” mạnh mẽ.

Mở ra “gạch nối cảm xúc” cuối cùng, cả khán phòng bùng nổ với sự xuất hiện đẳng cấp của “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà. Với giọng hát ma mị và cảm xúc, nghệ thuật trình diễn đỉnh cao, Hồ Ngọc Hà đã mở màn chương “Rực rỡ” đầy cuốn hút. Bằng khả năng làm chủ sân khấu đẳng cấp, Hồ Ngọc Hà đã đưa khán giả đến những cung bậc cảm xúc thăng hoa với loạt hit: Chơi vơi, Trống vắng, Cô đơn trên sofa, Xin hãy thứ tha,…

Sân khấu trình diễn bùng nổ của Hồ Ngọc Hà.

Là nghệ sĩ đồng hành cùng chuỗi sự kiện “Sống trọn tinh hoa” từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh, Hà Anh Tuấn đã thay mặt VietinBank Premium hoàn thiện một cách xuất sắc bức tranh về “tinh hoa” và khiến nó tỏa sáng “rực rỡ” bằng cách “lan tỏa” tình yêu, khát vọng và truyền “cảm hứng” cho toàn bộ khán phòng cũng như khán giả của cộng đồng yêu nhạc Việt.

Hà Anh Tuấn đã từng chia sẻ, với Anh mỗi phút giây đều trở nên vô giá, mỗi khán giả đều là những “tinh hoa” mà Anh muốn sống trọn. Chàng trai tháng 4 đêm hôm đó đã một lần nữa chứng minh được tinh thần của “Sống trọn tinh hoa” là như thế nào, là khoảnh khắc vượt qua những thử thách và vươn mình rực rỡ như ánh bình minh. Chúng ta sẽ tỏa sáng, không phải khi chỉ bản thân ta tỏa sáng mà là khi chúng ta lan tỏa ánh sáng ấy đến tất cả những người yêu thương ta.

Bản mashup “Dấu phố em qua – Chợt nghe bước em về - Tháng 4 là lời nói dối của em” đã khép lại đêm nhạc và đưa hơn 5.500 “nhạc khách” của VietinBank Premium đến với sự diệu kỳ của cảm xúc và trở về với kỷ niệm vô giá của cuộc đời.

Hà Anh Tuấn với bản mashup đầy cảm xúc.

Hai đêm nhạc “Sống trọn tinh hoa” không chỉ quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu của showbiz Việt, đây còn là chương trình nghệ thuật quy tụ những nhân tố đẳng cấp góp phần mang đến những giây phút thăng hoa cho các “nhạc khách”. Dưới bàn tay của bậc thầy tình ca – Giám đốc Âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, cùng việc áp dụng những công nghệ dàn dựng âm thanh, ánh sáng, sân khấu hàng đầu, thông điệp của VietinBank Premium đã được truyền tải đến khách hàng một cách đầy thơ mộng và trọn vẹn.

Bằng việc tạo nên sân khấu 360 độ kết nối đa chiều đầu tiên tại Việt Nam, VietinBank Premium muốn truyền tải cam kết trong việc đồng hành cùng khách hàng trong mỗi hành trình cuộc sống. VietinBank Premium hiểu rằng, mỗi khách hàng là trung tâm của những cảm xúc và câu chuyện riêng, ngân hàng luôn ôm trọn mọi khoảnh khắc cảm xúc để hỗ trợ và chia sẻ. Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến nhiều công nghệ ấn tượng và hiện đại nhất hiện nay, tạo ra không gian nghệ thuật tráng lệ: hệ thống Transparent Led Display bốn mặt kết hợp hệ treo hoist lập trình công nghệ hàng đầu thế giới; nghệ thuật chiếu sáng Kinetic tạo ra hiệu ứng chuyển động ấn tượng và trải nghiệm tương tác diệu kỳ.

Khu trải nghiệm tương tác với công nghệ Kinetic ấn tượng.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình tri ân khách hàng thân thiết, chuỗi sự kiện “Sống trọn tinh hoa” còn là một món quà đẳng cấp, đem tới trải nghiệm xứng tầm dành cho các khách hàng. Đồng thời, đây cũng là một cột mốc, mở ra chương mới trên hành trình “Kết ưu quyền -  Nối tinh hoa” cùng khách hàng của VietinBank Premium.

PV

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文