Danh hài Xuân Bắc vào vai chính trong vở kịch của nhà văn Chu Lai

08:47 11/03/2016
Với việc lần đầu tiên chính thức khai sàn 2 vở diễn “Biệt đội báo đen” (kịch bản: nhà văn Chu Lai, đạo diễn: NSND Anh Tú) và “Thầy và trò” (kịch bản: Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn: NSND Ngọc Giàu) vào chiều 9-3, Nhà hát kịch Việt Nam tiếp tục cho thấy bước đi vững vàng sau 3 năm “lột xác”.


Chia vui với Nhà hát, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã có mặt để động viên các nghệ sĩ. 

“Biệt đội báo đen” là câu chuyện về cuộc chiến đấu của những người lính trong thời chiến lẫn thời bình. Thời chiến, họ hy sinh xương máu để bảo vệ từng tấc đất quê hương, nhưng trong thời bình, họ lại phải đấu tranh với chính những đồng đội cũ, vì nhân dân, vì lẽ phải.

Vở diễn phản ánh những góc khuất của thời chiến mà ít ai được biết. Vở diễn gai góc này đã được nhà văn Chu Lai ấp ủ nhiều năm, khi ông phải chứng kiến những nỗi đau, mất mát cả trong thời chiến lẫn thời bình của đồng đội nên đã viết bằng cả tâm huyết của mình để khẳng định: Dù thời nào, chiến tranh hay hòa bình, quá khứ hay tương lai thì sự thật và công lý sẽ luôn được bảo vệ, không thể bị bóp méo dưới ý muốn của những kẻ cơ hội chủ nghĩa.

Các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam tại lễ khai sàn 2 vở diễn.

Sau hàng loạt thành công với “Lâu đài cát”, “Tai biến”, “Trong mưa giông thấy nắng”, “Hamlet” vv… NSND Anh Tú tiếp tục đạo diễn vở “Biệt đội báo đen”. Và từ những thành công đã có, hy vọng vào sự lôi kéo khán giả của “Biệt đội báo đen” không phải là quá khó. Đặc biệt, trong vở diễn này, NSƯT Xuân Bắc, Trưởng đoàn kịch I, sẽ vào vai chính - Sáu Thành - một nhân vật có nhiều đất diễn và có tâm lý khá phức tạp.

Với vai chính diện này, danh hài đất Bắc sẽ có cơ hội thể hiện mình, để khán giả biết thêm tài năng của anh không chỉ ở lĩnh vực hài. Đây là vở diễn từng mang cho Nhà hát chèo Quân đội giải Vàng tại Liên hoan sân khấu về Hình tượng người chiến sĩ Công an 2015 với tên gọi “Người chiến sỹ năm xưa”, nay lại được dàn diễn viên của một nhà hát là “cánh chim đầu đàn” trong làng sân khấu thể hiện, càng thêm nhiều hy vọng và tin tưởng “Biệt đội báo đen” sẽ thổi hơi ấm cho đời sống sân khấu hôm nay.

 “Thầy và trò” là vở diễn do đích thân Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh nêu ý tưởng và chỉ đạo dàn dựng, mang thông điệp mạnh mẽ về đề tài giáo dục nhằm góp tiếng nói vào sự nghiệp trồng người: Học đường là nơi đào tạo ra nhân tài cho xã hội nhưng vì có những cá nhân thoái hóa nên đã gây ra những hệ lụy khôn lường. Con người sinh ra những qui định, nhưng đôi khi chính con người lại không tự rèn mình trong khuôn khổ của qui định. Đã có một đề tài mang tính thời sự, nhưng có lẽ, để đảm bảo cho việc kéo khán giả đến rạp, Nhà hát kịch Việt Nam đã mời NSND Ngọc Giàu, một đạo diễn từng dàn dựng nhiều vở ăn khách cho sân khấu Sài Gòn, ra Hà Nội làm đạo diễn.

Đây là lần đầu Nhà hát khởi công 2 vở cùng lúc. 2 vở diễn chính kịch nghiêm ngắn với đội ngũ sáng tạo đều là những người có tên tuổi trong làng sân khấu, lại do dàn diễn viên của một nhà hát hàng đầu trình diễn nên “hy vọng sẽ có được đời sống lâu bền với khán giả, với bạn nghề như những vở diễn của Nhà hát trong 3 năm gần đây, để tiếp tục nối dài tín hiệu vui mà Nhà hát đang bước đầu tìm lại” như chia sẻ của NSND Anh Tú.

Thanh Hằng

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn), ngày 12/2, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Nam (SN 1981) và Thị Hồng Cam (SN 1995, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Tết là thời khắc của đoàn viên, của sum họp và yêu thương, nhưng với những người đang chấp hành án tại Trại Tạm giam số 2, Công an TP Đà Nẵng, Tết còn là khoảng lặng của nỗi nhớ và sự chiêm nghiệm. Thấu hiểu tâm tư ấy, Ban Giám thị Trại đã nỗ lực mang hơi ấm mùa xuân vào sau những cánh cửa sắt, để nơi đây không chỉ có kỷ luật mà còn có niềm tin và hy vọng về ngày trở về.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng...

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về năng lực tên lửa, động thái được đánh giá là có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong tiến trình đàm phán với Mỹ.

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文