Đề tài sáp nhập, tinh gọn bộ máy, chống hàng giả lên phim

06:58 17/07/2025

Khai thác chủ trương đưa Công an chính quy về xã, bộ phim truyền hình “Có anh nơi ấy bình yên” tạo sự chú ý khi đồng thời bắt nhịp rất nhanh với nhiều câu chuyện đậm tính thời sự hiện nay, trong đó có việc triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, hiệu năng, hiệu quả; chống hàng giả, hàng kém chất lượng…

Bộ phim “Có anh nơi ấy bình yên” do Trung tâm phim truyền hình Việt Nam sản xuất, có sự phối hợp chặt chẽ của Cục Công tác chính trị, Bộ Công an. Phim sẽ lên sóng vào 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1, kể từ ngày 29/7. “Cầm trịch” dự án này là NSƯT Nguyễn Danh Dũng - đạo diễn từng ghi dấu ấn với loạt phim chính luận được đánh giá cao như “Đấu trí”, “Cuộc chiến không giới tuyến”, “Không thể gục ngã”. 

Cảnh trong phim “Có anh nơi ấy bình yên”.

Chia sẻ về phim “Có anh nơi ấy bình yên”, đạo diễn, NSƯT Nguyễn Danh Dũng cho biết, bộ phim mang đậm dấu ấn thời sự, phản ánh một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước là đưa Công an chính quy về xã. Bối cảnh phim là một xã ở miền biển với rất nhiều vấn đề nảy sinh tại địa phương trong thời điểm ngay trước và trong khi triển khai thực hiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, hiệu năng, hiệu quả, xoá bỏ cấp quận, huyện, thị trấn, thị xã, trong đó có Công an quận, huyện…

Cùng với đó là nhiều vấn đề phức tạp tại phương, trong đó có cả vấn đề phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, những sự vụ tưởng chừng rất đơn giản nhưng nếu giải quyết không khéo sẽ khiến tình hình trở nên phức tạp. Tất nhiên, “Có anh nơi ấy bình yên” không đơn thuần là một bộ phim nghiệp vụ, mà còn là một câu chuyện nhân văn, đề cao lý tưởng của lớp thanh niên trẻ muốn được cống hiến, tìm lại ý nghĩa nghề nghiệp trong một môi trường mới mẻ. Ê kíp làm phim xác định, đây là bộ phim có tính tuyên truyền nhưng các câu chuyện được “kể” một cách dung dị, gần gũi, hấp dẫn khán giả, để mỗi người xem đều có thể thấy được đâu đó câu chuyện của chính mình, địa phương mình ở trong đó.

Chuyện phim “Có anh nơi ấy bình yên” xoay quanh hành trình của Huy – một cán bộ Công an huyện được tăng cường về xã Tiên Phong, giữa lúc nơi đây liên tiếp xảy ra những vụ việc gây mất an ninh trật tự. Tại đây, Huy phải đối mặt với những khó khăn rất khác với môi trường đầy kỷ cương, trật tự mà anh từng quen ở vị trí công tác cũ. Có những vụ việc tưởng như đơn giản trở thành bài toán thực tiễn khó mà anh và các cán bộ xã Tiên Phong phải đối mặt. Những chiến sĩ Công an như Huy không chỉ là một người thực thi pháp luật đơn thuần mà đôi khi còn là một bác sĩ tâm lý để giải đáp mọi thắc mắc, giúp người dân hiểu được đúng, sai, khắc phục hậu quả mình gây ra một cách thấu tình, đạt lý.

Sức hấp dẫn của bộ phim còn nằm ở một kịch bản nhiều lớp lang phức tạp. Song hành cùng tuyến truyện điều tra nhiều kịch tính, tác giả khéo léo đan cài những câu chuyện đời thường, gần gũi. Đó là câu chuyện của cậu thiếu niên Thiện mới 14 tuổi đã chọn bỏ học, lêu lổng, giao du với đám "giang hồ” bởi thiếu sự quan tâm của người cha nghiện rượu, triền miên trong những cơn say. Đó là câu chuyện anh em ông Hoà, Thuận, Quá chia đất; chuyện rắc rối nảy sinh của đôi vợ chồng ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà...

Từ những câu chuyện ấy, khán giả phần nào hiểu rõ hơn công việc, tâm lý và hoàn cảnh của người Công an bám cơ sở. Họ không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn phải đặt mình trong những mối quan hệ làng xóm phức tạp, những áp lực vô hình giữa lý và tình.

Ở đó, họ phải thực sự gần dân, sát dân, từ đó mới có thể vận động người dân đồng hành, giúp đỡ mình hoàn thành tốt nhiệm vụ… Với cách kể các câu chuyện lôi cuốn, vừa cảm động, vừa sâu sắc nhưng lại xen chút hài hước, nhẹ nhàng, đạo diễn, NSƯT Nguyễn Danh Dũng “mềm hoá” một đề tài chính luận, biến những vấn đề vĩ mô thành câu chuyện gần gũi, chạm đến cảm xúc, giúp người xem thấu hiểu sâu sắc hơn những hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an xã nói riêng, CAND nói chung.

 Một điểm đáng chú ý khác là phim đã quy tụ được dàn diễn viên tên tuổi và giàu thực lực. Trong đó, diễn viên Vĩnh Xương - gương mặt quen thuộc với khán giả trong các phim “Đấu trí” và “Độc đạo” sẽ tiếp tục hội ngộ khán giả với vai Bằng, một kẻ mưu mô, vũ phu ẩn sau lớp vỏ một doanh nhân thành đạt, một người anh hào sảng. Diễn viên Tuấn Tú vào vai Huy. Anh cho biết, mình chịu rất nhiều áp lực khi vào vai Công an và đây là một vai diễn đa chiều, phức tạp trong bộ phim lần này.

Tham gia diễn xuất trong phim còn có nhiều diễn viên khác như: NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Phú Đôn, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Thanh Bình, NSƯT Bá Anh, NSƯT Thái Sơn, Vân Dung, Thu Quỳnh, Hoàng Công, Thanh Tú, Lê Bống cùng rất nhiều diễn viên khác ở trong vào ngoài lực lượng CAND. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, “Có anh nơi ấy bình yên” cũng là một trong số dự án phim có đội ngũ diễn viên tham gia đông hàng đầu của Trung tâm phim Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

Hoa Nguyễn

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文