Điện ảnh Công an nhân dân cất cánh ra thế giới

08:21 17/02/2026

Được chọn chiếu mở màn Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình ánh sáng”, bộ phim “Tử chiến trên không” (Điện ảnh CAND sản xuất) đã thu hút đông đảo giới chuyên môn trong nước và quốc tế với 2.700 khán giả đến từ 23 quốc gia. Sự kiện không chỉ là dấu ấn mạnh mẽ trong hành trình tiếp nối và khẳng định thương hiệu Điện ảnh CAND mà còn tạo tiền đề cho việc quảng bá điện ảnh Việt Nam đến với công chúng quốc tế.

Tỏa sáng tại rạp chiếu  đẹp nhất thế giới

Cùng với 17 bộ phim kinh điển và ăn khách gần đây của điện ảnh Việt Nam như “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Cánh đồng hoang”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Tro tàn rực rỡ”, “Mưa đỏ”…, bộ phim “Tử chiến trên không” đã có một hành trình rực rỡ tại “Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam” diễn ra tại Paris (từ ngày 5 đến 12/12/2025).

Chương trình được tổ chức bởi Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và Tổ chức AVSE Global dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đón tiếp hơn 6.000 lượt khách đến từ hơn 20 quốc gia, cùng nhiều cuộc gặp gỡ chuyên môn và hoạt động giao lưu có ý nghĩa.

Đại diện đoàn làm phim “Tử chiến trên không” giao lưu với khán giả Pháp.

Được chọn là bộ phim mở màn tại rạp Le Grand Rex, Paris – một trong những rạp chiếu mang tính biểu tượng của châu Âu, được Time Out bình chọn là rạp đẹp nhất thế giới - là một “giấc mơ có thật” với đại diện của Điện ảnh CAND. Việc một bộ phim hành động đầu tư công phu được trình chiếu tại địa điểm mang tầm di sản này không chỉ là niềm tự hào của ê kíp sản xuất, mà còn đánh dấu bước tiến mới của phim Việt trên hành trình kết nối với khán giả quốc tế thông qua những câu chuyện mang tinh thần Việt Nam.

Trước khi có mặt tại “kinh đô ánh sáng”, “Tử chiến trên không” đã có một hành trình đầy tự hào tại quê hương Việt Nam. Ra mắt vào tháng 9/2025, “Tử chiến trên không” nhanh chóng trở thành hiện tượng trong đời sống điện ảnh Việt. Chỉ sau 5 ngày công chiếu, phim vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu, trở thành phim hành động Việt Nam đầu tiên phát hành định dạng IMAX và được giới phê bình ca ngợi nhờ kỹ xảo chân thực, nhịp dựng dồn dập và cảm xúc nhân văn ẩn sau câu chuyện sinh tử trên không trung.

Bộ phim được lấy cảm hứng từ hai vụ không tặc có thật xảy ra tại Việt Nam năm 1977 và 1978, giai đoạn đất nước vừa thống nhất và đang đối mặt với muôn vàn khó khăn. Không chỉ tái hiện chân thực cuộc chiến sinh tồn của phi hành đoàn và hành khách trong khoảnh khắc cận kề cái chết mà còn mang đến biểu tượng về lòng quả cảm và tinh thần đoàn kết của con người Việt Nam. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV, phim đã vinh dự được trao giải Bông sen bạc cùng giải cá nhân cho Đạo diễn xuất sắc nhất (Hàm Trần) và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Bảo Định).

Đông đảo khán giả quốc tế bày tỏ sự bất ngờ và thích thú với bộ phim hành động đặc biệt này về phương diện ngôn ngữ điện ảnh và nội dung nhân văn. Chia sẻ trên báo chí, đạo diễn – diễn viên Ste’phan Lý Cường cho biết thực sự ấn tượng và bất ngờ về bộ phim: “Điện ảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và tôi tin nó hoàn toàn có khả năng vượt biên giới, tiếp cận khán giả quốc tế”.

Khẳng định thương hiệu từ bề dày lịch sử

Có thể nói, với một loạt bộ phim gây tiếng vang ở cả điện ảnh và truyền hình, Điện ảnh CAND đã có sự trở lại mạnh mẽ và ngoạn mục sau 55 năm hình thành và phát triển (1970 - 2025). Ngay từ khi thành lập trong khói lửa chiến tranh đến những ngày hòa bình lập lại, với tinh thần của những người nghệ sĩ – chiến sĩ, Điện ảnh CAND đã tạo được thương hiệu riêng, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả với nhiều bộ phim nổi tiếng, hấp dẫn.

Từ bộ phim truyện nhựa đầu tiên “Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn” (9 tập), Điện ảnh CAND đã có công đầu trong việc mở ra dòng phim hình sự trinh thám, sau này đã trở thành một thế mạnh đặc trưng của đơn vị. Cùng với sự phát triển của Điện ảnh Việt Nam, những năm 80 của thế kỷ trước, Điện ảnh CAND đã có một giai đoạn phát triển hoàng kim với thành tựu rực rỡ. Những bộ phim được sản xuất thời kỳ này như “Người không mang họ”, “Đứa con kẻ tử thù”, “Bí mật thành phố cấm”, “Đêm giông”… đã tạo nên những “cơn sốt” trong lòng khán giả từ thành thị tới nông thôn.

Nổi bật trong số đó, bộ phim “Người không mang họ” của bộ ba đạo diễn Phan Vũ – Quốc Long – Nguyễn Chiến hợp tác với công ty băng hình TP Hồ Chí Minh sản xuất. Bộ phim đưa tên tuổi diễn viên Lý Hùng (vai Trương Sỏi) khi ấy mới 17 tuổi nhận được sự yêu mến đặc biệt của đông đảo công chúng. Sau đó, là một loạt bộ phim gây tiếng vang như “Người con gái đất đỏ”, “Trở lại với người thừa”, “Ảo vọng chân trời”…

Không chỉ mang đến những câu chuyện phim lôi cuốn, hấp dẫn, hình ảnh người chiến sĩ CAND cũng được khắc họa chân thực, đẹp đẽ và sinh động. Đó là kết quả của sự tăng cường hợp tác giữa điện ảnh CAND với các nghệ sĩ tên tuổi, các hãng phim lớn trong cả nước… Từ sự hợp tác đó, một số nghệ sĩ của Điện ảnh CAND cũng ghi dấu ấn bằng những vai diễn để đời như NSƯT Thanh Loan với vai ni cô Huyền Trang trong bộ phim “Biệt động Sài Gòn” (đạo diễn Long Vân)…

Phim “Tận hiến” khai thác cuộc chiến đấu thầm lặng của các chiến sĩ tình báo.

Dù có những giai đoạn thăng trầm nhưng hơn nửa thế kỷ qua, Điện ảnh CAND vẫn là một dòng chảy bền bỉ và mang bản sắc riêng trong đời sống điện ảnh Việt. Ở đó, hình tượng người chiến sĩ CAND với nhiệm vụ vừa bình dị, gần gũi vừa cao cả, thiêng liêng luôn được khắc họa chân thực và giàu cảm xúc. Mới đây nhất, Điện ảnh CAND có sự “tái xuất” ngoạn mục bằng sêri phim hình sự hấp dẫn “Đội điều tra số 7”. Phim không chỉ thu hút khán giả mà còn tạo dấu ấn trong dòng hình sự trinh thám.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND khẳng định: “Trong quá khứ, Điện ảnh CAND đã là một thương hiệu có giá trị và sức nặng trong lòng khán giả. Những năm gần đây, được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an, Điện ảnh CAND từng bước trở lại tiếp nối tinh thần các thế hệ cha anh đi trước. Không chỉ ghi dấu với khán giả trong nước, Điện ảnh CAND còn hội nhập mạnh mẽ với điện ảnh quốc tế, khẳng định vị thế vững vàng để không ngừng vang xa”.

Giờ đây, những người làm Điện ảnh CAND đang bước vào một giai đoạn mới với một tinh thần và khí thế mới. Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND cho biết: “Thời gian qua, những người làm Điện ảnh CAND đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành khối lượng công việc lớn: Hoàn thành 35 tập phim “Người công an cách mạng” kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND; Tiếp tục thực hiện phim tài liệu “Những người con của nhân dân” về thân thế và sự nghiệp của người đứng đầu lực lượng CAND qua các thời kỳ; tổ chức sản xuất và ra mắt thành công bộ phim “Tử chiến trên không”; hoàn thành bộ phim truyền hình “Tận hiến” (chuyển thể từ tiểu thuyết “Mặt nạ”) nhân Kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng Tình báo CAND; triển khai thực hiện phim điện ảnh “Giờ sám hối” hướng tới kỷ niệm 80 năm lực lượng Cảnh sát hình sự Việt Nam…

Thời gian tới, bên cạnh các phim tài liệu sản xuất theo kế hoạch, Điện ảnh CAND triển khai sản xuất bộ phim truyền hình về kế hoạch CM12, phim truyện điện ảnh về an ninh miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước...

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, ngoài kết hợp với các đơn vị điện ảnh lớn trong nước, Điện ảnh CAND đã tăng cường công tác đối ngoại, từng bước khẳng định là một địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Đặc biệt, Điện ảnh CAND chú trọng hợp tác với các đơn vị ngoài lực lượng để có sự trưởng thành, thích nghi và chủ động trong môi trường làm phim hiện đại”.

Thảo Duyên

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Thời khắc đón giao thừa với những tràng pháo hoa lung linh tỏa sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh để lại ấn tượng một năm mới an khang thịnh vượng, đất nước vươn mình. Tại khu vực bến Bạch Đằng, nhiều người háo hức sử dụng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của từng chùm pháo hoa và kỳ vọng vào thành phố phát triển trong năm Bính Ngọ 2026...

Tối 16/2 (tức 29 Tết), trước thời khắc Giao thừa, “Chuyến tàu Hạnh phúc” do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức đã rời ga Hà Nội, mở đầu hành trình đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân 2026 và gửi gắm thông điệp về hạnh phúc, sẻ chia trong những ngày đầu năm mới.

Tại TP Cần Thơ, chương trình nghệ thuật đón Giao thừa “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” chủ đề “Cần Thơ – Xuân mới rạng ngời”, được trực tiếp tại sân khấu 3 địa điểm thuộc 3 tỉnh, thành phố cũ trước khi sáp nhập: Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế); Công viên Xà No (phường Vị Tân) và Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi).

Chiều 16/2 (tức ngày 29 Tết), thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) đã đến kiểm tra công tác vận hành các trạm phát sóng lưu động phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội đầu xuân 2026 trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong tiết trời se lạnh đặc trưng của cao nguyên, khoảnh khắc chào đón giao thừa tại Đà Lạt (Lâm Đồng) càng thêm ý nghĩa khi những cánh tay trên phố siết chặt vào nhau, mọi người trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, trở thành biểu tượng của sự sum vầy, đoàn viên trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới.

Người dân từ khắp nơi đổ về khu vực Bến Bạch Đằng, đường hoa Nguyễn Huệ, khu vực hầm Thủ Thiêm mỗi lúc thêm đông để chuẩn bị đón màn bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Mặc dù TP Hồ Chí Minh tổ chức 17 điểm bắn pháo hoa nhưng bến Bạch Đằng vẫn là nơi thu hút người dân nhất, bởi ngoài xem bắn pháo hoa người dân còn có thể kết hợp dạo đường hoa Nguyễn Huệ cùng gia đình…

Với nhiều người, Tết là sum vầy. Nhưng với người lính Cảnh vệ, Tết là cao điểm nhiệm vụ. Khi phố xá dần lên đèn, khi nhịp chuẩn bị đón năm mới rộn ràng hơn từng giờ, phía sau vành mũ là những ca trực 24/24h, là sự tập trung tuyệt đối để giữ trọn hai chữ “bình an” cho đất nước.

Những ngày cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, một nhịp sống khác, hối hả và căng thẳng hơn bắt đầu chuyển động tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Một mùa xuân nữa lại về trên những cánh bay… Ở nơi cửa ngõ hàng không, các chiến sĩ Công an cửa khẩu vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Đối với họ, niềm hạnh phúc không chỉ là những giây phút đoàn viên mà còn là nụ cười hài lòng của hành khách khi được trở về đón Tết.

Ngày 16/2, các Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, đóng quân tại các tuyến biên giới Tây Nam tổ chức hội thi gói bánh tét, bánh chưng và trang trí mâm cổ ngày Tết.

Nhằm phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 an toàn, văn minh, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tập trung cao độ vào các địa bàn trọng điểm, khu vực tập trung đông người, tuyến giao thông cửa ngõ và khu vực trung tâm Thủ đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文