Độc đáo cuộc thi “Xếp đá nghệ thuật trên cát”

07:58 09/03/2025

Ngày 8/3, cuộc thi “Xếp đá nghệ thuật trên cát” độc đáo, mới lạ đã diễn ra tại Bãi đá Cà Dược - Khu du lịch Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) trong sự thích thú của rất đông du khách, người dân địa phương. Đây là lần đầu tiên Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong tổ chức cuộc thi này.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong cho biết: Cuộc thi “Xếp đá nghệ thuật trên cát” nhằm khai thác các giá trị tài nguyên du lịch và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc sử dụng nguồn tài nguyên lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển, xây dựng thương hiệu du lịch Tuy Phong ngày càng hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh cao.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương, con người, văn hóa của Bình Thuận nói chung, huyện Tuy Phong nói riêng đến với nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó, tạo ra sân chơi ý nghĩa để các tổ chức, cá nhân tham gia sáng tác các tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, mới lạ, độc đáo, mang tính đặc trưng riêng từ nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương. Hơn hết, cuộc thi còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản địa phương, tạo sự lan tỏa đến cộng đồng địa phương.

xep-da-080325.jpg -0
Các thành viên nhóm tác giả xếp đá theo ý tưởng.

Cuộc thi thu hút 53 nhóm tác giả trong và ngoài địa phương tham gia. Sau 2 giờ thể hiện tài năng, những người đam mê môn nghệ thuật hội họa đã tỉ mỉ sắp đặt, tạo hình nên những tác phẩm đẹp mắt, giàu tính nghệ thuật, kỳ thú, ẩn chứa những ngụ ý riêng. Đó là một cánh đồng điện gió, con thuyền no sóng dưới ánh mặt trời, cuộc sống làng chài, những di tích lịch sử văn hóa vùng biển hoặc là những loài sinh vật biển. Những viên đá mộc mạc đơn sơ đã dường như được thổi hồn, sống động.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tác phẩm dự thi lần này đều dùng nguyên liệu sẵn có là đá từ bãi đá Cà Dược và cát, nước biển. Các tác phẩm đều đảm bảo tiêu chí tạo hình tượng chính- phụ rõ ràng; tạo sự tương phản màu sắc từ những viên đá mang màu sắc khác nhau. Nội dung thể hiện của các tác phẩm cũng phong phú, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, con người Bình Thuận nói chung, Tuy Phong nói riêng. Kết thúc cuộc thi, tác phẩm “Dân chài La Gàn” của Trường Tiểu học Liên Hương đã xuất sắc giành giải Nhất. Tác phẩm “Cá voi đại dương” (Trường Mầm non Bông Sen) và Con cá ngựa (Trường Trung học Cơ sở Phong Phú) giành giải Nhì. Giải Ba thuộc về các tác phẩm: “Ra khơi” (Trường Tiểu học Phước Thể 2); “Cánh đồng quạt gió” (Trường Tiểu học Phong Phú 2) và “Tháp PoDam” (Trường Trung học Cơ sở Phú Lạc). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 10 giải Khuyến khích cho các đơn vị. Tất cả các tác phẩm dự thi lần này sẽ được trưng bày phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân và du khách.

Cuộc thi “Xếp đá nghệ thuật trên cát” thu hút sự tham gia cổ vũ của rất đông khách du lịch trong nước và quốc tế. Nhiều người hào hứng vì chứng kiến một cuộc thi độc đáo, khác lạ chưa từng thấy.

Chị Trần Thị Ngọc Thủy, đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết: Gia đình chị đã đến Tuy Phong rất nhiều lần nhưng chỉ là đi công tác; lần này mới có điều kiện đi thăm và may mắn khi bắt gặp cuộc thi xếp đá thật đông vui, rộn ràng. Chứng kiến sự tỉ mỉ, chăm chút của mỗi người trên từng viên đá mới thấy tình yêu của mọi người với nơi đây và chị cũng có những cảm nhận rất riêng về nơi này.

Du khách Romeu, đến từ Bồ Đào Nha chia sẻ: "Tôi đã đi nhiều nơi ở Việt Nam nhưng chưa thấy cuộc thi nào như vậy. Thật vui khi mọi người cùng tập trung trên bãi biển và tạo ra những tác phẩm rất dễ thương. Tôi thích những tạo hình về các loại sinh vật biển và cá heo. Tôi nghĩ đây là dịp tốt để nhiều du khách biết đến bãi biển này".

Bãi đá Cà Dược (hay còn gọi là bãi đá bảy màu) hình thành cách đây hàng trăm năm, trải dài gần 1,5km trên bờ biển Bình Thạnh, được các ngành chức năng của tỉnh và địa phương thống nhất khoanh vùng bảo vệ với tổng diện tích 10ha. Do sự tác động của thủy triều, hải lưu, nước biển và đá được sóng biển đẩy trồi lên từ năm này qua năm khác hình thành nên bãi đá 7 màu tự nhiên như: Đen, xám, nâu, vàng, tím, xanh lam, trắng với những đường vân đẹp. Dưới những đợt sóng và ánh nắng miền nhiệt đới, cả bãi đá ánh lên những gam màu lung linh như những viên ngọc thuần khiết.

Hồng Hiếu

Đây là một nội dung đáng chú ý tại Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 6/7/2025 về tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành.

Từ ngày 21/7, chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu phân phát tiền để toàn bộ người dân kích thích tiêu dùng nội địa, một động thái nằm trong gói hỗ trợ kinh tế đặc biệt trị giá hàng chục nghìn tỉ won, được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào đầu tháng 7.

Cô gái trẻ 20 tuổi bị nước lũ cuốn khi đang đi cắm trại cùng gia đình ven bờ sông Guadalupe, thành phố Ingram, hạt Kerr, bang Texas. Cô đã trôi qua 4 con đập và những cây cầu trước bám được vào một cành cây ở khu vực Center Point. Vị trí cô được tìm thấy cách nơi cắm trại 32km.

Reuters hôm 5/7 cho biết, truyền thông Iran cùng ngày đã đăng một video ghi lại cảnh Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei dự một sự kiện tôn giáo và đây là lần đầu tiên ông Ali Khamenei xuất hiện công khai kể từ khi xung đột Israel-Iran bùng phát.

Vừa qua, hàng loạt đường dây buôn bán, kinh doanh hàng giả với quy mô rất lớn, đủ chủng loại từ thực phẩm, thuốc, hàng tiêu dùng được các cơ quan chức năng triệt phá, được dư luận đồng tình ủng hộ. Nhưng qua các đường dây bị bóc gỡ cũng đã lộ ra nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý, khiến hàng giả, hàng nhái mặc sức tung hoành, trở thành vấn nạn, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Chợ tự phát ở TP Hồ Chí Minh mọc lên rất nhiều quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất, chợ truyền thống… Và chợ tự phát nào cũng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán đầy đủ các loại lương thực, thực phẩm như ở chợ truyền thống. Hình ảnh lấn chiếm lòng, lề đường cũng không còn ai phải để tâm nhiều, thậm chí còn xem đó là việc bình thường ở… chợ!

Phía trên Hà Nội FC, CLB Nam Định gia hạn 13 trụ cột và nhanh chóng chiêu mộ 2 nội binh ở kỳ chuyển nhượng. Phía dưới đội bóng thủ đô, CLB bóng đá Công an Hà Nội và Thể Công Viettel cũng nườm nượp tuyển quân hướng tới mùa giải mới. Chưa kể, tân binh Ninh Bình cũng sẵn sàng “phá két” để có được các ngôi sao. Hành trình tìm lại ánh hào quang vô địch của Hà Nội FC thực sự gian nan và nhiều thách thức.

Bầu trời châu Âu những ngày này không còn là màu xanh hy vọng, mà phủ một lớp mờ đục của khói lửa và hơi nóng bốc lên ngột ngạt. Một đợt nắng nóng chưa từng có trong lịch sử đang thiêu đốt lục địa già, biến những vùng đất trù phú thành “chảo lửa”, đẩy hàng nghìn người vào cảnh ly tán, cướp đi sinh mạng và để lại những vết thương sâu hoắm trên thân thể thiên nhiên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.