Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp 62 hội viên mới

13:41 01/02/2026

Sáng 1/2 tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị triển khai công tác văn học năm 2026 và Lễ kết nạp Hội viên Hội nhà văn Việt Nam” cho 62 hội viên mới. Năm nay, lực lượng Công an có thêm 3 gương mặt tiêu biểu trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đó là các nhà văn: Dương Bình Nguyên, Đoàn Thị Phương Nhung và Viên Kiều Nga.

Ngày 30/12/2025, ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam - đã ký quyết định kết nạp hội viên mới năm 2025 cho 63 hội viên thuộc 5 chuyên ngành: Thơ (29 hội viên), Văn xuôi (18 hội viên), Lý luận phê bình (5 hội viên), Văn học dịch (4 hội viên), Văn học thiếu nhỉ (7 hội viên). Tuy nhiên, tại lễ kết nạp hội viên mới sáng 1/2, Hội Nhà văn Việt Nam trao giấy chứng nhận, thẻ hội viên cho 62 hội viên. Còn 1 trường hợp  là hội viên chuyên ngành Thơ do đang “vướng” đơn thư, nên phải “tạm gác” lại để xác minh theo quy trình giải quyết đơn thư.

Có 28 hội viên chuyên ngành Thơ được kết nạp trong năm 2025.

Ông Nguyễn Quang Thiều cho biết, nếu hội viên “có vấn đề” theo như đơn thư, thì Hội sẽ phải xem xét lại, còn nếu không đúng, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

Theo nhà thơ Trần Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, tính đến hết 31/10/2025, đã có 786 tác giả gửi bản đăng ký gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam, trong đó chiếm số lượng áp đảo là chuyên ngành thơ với 421 người và văn xuôi là 297 người đăng ký.

Nhà thơ Trần Hùng cho rằng: “Với số lượng đăng ký gia nhập Hội như trên, chúng ta vui mừng về nguồn lực sáng tạo văn chương và tấm lòng yêu mến, tin cậy của đông đảo bạn viết trong cả nước với tổ chức Hội Nhà văn Việt Nam”. Cùng với số hội viên mới năm nay đã nâng số lượng hội viên Hội Nhà văn Việt Nam lên con số 1.210 người.

Các nhà văn mới kết nạp ở chuyên ngành Văn xuôi, Lý luận Phê bình, Văn học dịch và Văn học Thiếu nhi.

Nhìn vào danh sách hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam năm nay, có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi có nhiều cây bút mà tên tuổi của họ đã trở nên quen thuộc với bạn đọc nhưng đến nay mới trở thành hội viên như: Thuận Hữu, Phan Đức Nhạn, Dương Bình Nguyên, Nguyễn Quỳnh Trang, Huỳnh Mai Liên,… Về việc đến thời điểm này, nhà thơ Thuận Hữu mới đăng ký vào Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết thêm: “Năm ngoái, tôi đọc tập thơ của nhà thơ Thuận Hữu và tôi thực sự bất ngờ. Ở đó, trong cách nhìn của một nhà báo, của một người làm chính trị và trái tim nhạy cảm của một nhà thơ, tôi biết rằng, khi nhà thơ Thuận Hữu còn là Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nhiều lần nhà thơ Hữu Thỉnh khi đó là Chủ tịch Hội đã muốn mời nhà thơ vào Hội, nhưng ông đã tìm cách chối từ một cách tế nhị. Nhưng ông vẫn đồng hành, chia sẻ, ủng hộ, làm rất nhiều điều trực tiếp và gián tiếp cho Hội Nhà văn Việt Nam. Vì thế, tôi rất cảm ơn nhà thơ Thuận Hữu đã nhận lời tham gia Hội Nhà văn Việt Nam lần này…”.

Thay mặt các “tân hội viên” Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Dương Bình Nguyên (Chi hội Nhà văn Công an) chia sẻ: “Tôi may mắn được nhà văn Hữu Ước phát hiện, động viên và tạo điều kiện tham gia và đoạt giải cuộc thi “Cây bút vàng”. Từ dấu mốc ấy, tôi có cơ hội làm việc và rèn luyện trong môi trường báo chí, văn học của lực lượng Công an nhân dân - một môi trường nghiêm cẩn, nơi chữ nghĩa luôn gắn liền với kỷ luật, trách nhiệm và đời sống xã hội cụ thể. Sau đó, do đời sống riêng có những biến động, tôi có khoảng thời gian gần 15 năm tạm xa rời văn chương, giờ đây tôi vui mừng vì có dịp quay trở lại. Tôi xin cảm ơn Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn Công an, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tạo cho tôi cơ hội để tiếp tục con đường văn chương của mình. Tôi cho rằng, hội viên mới hay hội viên cũ thì đều có chung một lý tưởng, là tiếp tục hành trình đến với chữ nghĩa một cách nghiêm cẩn và trách nhiệm hơn…”.

Trong 3 nhà văn thuộc lực lượng Công an nhân dân trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm nay, có nhà văn Dương Bình Nguyên, nhà văn Đoàn Thị Phương Nhung hiện công tác tại Ban Chuyên đề ANTV (Cục Truyền thông CAND) và nhà văn Viên Kiều Nga hiện công tác tại Công an xã Sà Phìn (Tỉnh Tuyên Quang).

Nguyệt Hà

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文