Khắc họa quê hương bằng tranh vỏ tràm

07:38 14/08/2023

Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Trẹm (thuộc vùng Miệt thứ An Minh, tỉnh Kiên Giang), quê hương với bạt ngàn rừng tràm, những con người hiền hòa, chân chất đã in sâu trong ký ức của "họa sĩ" Lê Hoàng Nhân. Ký ức đó đã gợi cảm hứng để anh sáng tác hàng nghìn bức tranh vỏ tràm mang giá trị nghệ thuật độc đáo.

Anh Lê Hoàng Nhân (SN 1982, ở xã Đông Hưng B, huyện An Minh) đã gắn bó với nghề làm tranh vỏ tràm hơn 15 năm. "Họa sĩ" cho biết, trước đây, anh tốt nghiệp kỹ sư nông học và không học qua trường lớp hội họa nào, nhưng có năng khiếu từ những năm học phổ thông. Anh thành công với nghề làm tranh vỏ tràm nhờ tinh thần kiên trì, chịu khó học hỏi và rèn luyện của bản thân.

Trong căn nhà cấp bốn đơn sơ, bên cạnh hàng chục bức tranh được "Họa sĩ" Lê Hoàng Nhân treo tường để lưu giữ kỷ niệm làm nghề và phục vụ khách tham quan, hàng chục tấm bằng khen, giấy khen, chứng nhận về sản phẩm tranh vỏ tràm Miệt thứ của anh được các cấp có thẩm quyền và ngành chức năng trao tặng. Tranh vỏ tràm Miệt thứ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao vào năm 2020.

"Họa sĩ" Lê Hoàng Nhân làm tranh vỏ tràm.

Anh Nhân chia sẻ, tình yêu quê hương là chủ đề chính trong tranh của anh. Vì thế, hầu hết các bức tranh đã được anh đã khắc họa về hình ảnh những dòng sông, rặng tràm, con đường làng, cánh đồng lúa, mái trường xưa, danh lam thắng cảnh, biểu tượng của Kiên Giang và những nhân vật lịch sử nổi tiếng...

Tranh được làm thủ công bằng chất liệu vỏ tràm rất sống động nhờ những lớp vỏ cây tràm đa dạng màu sắc như: Trắng, vàng, nâu đất, xanh rêu. Từng cấp độ màu, độ dày mỏng khác nhau của vỏ tràm đã tạo cảm giác như thật. Để có thể tạo ra những bức tranh đẹp, anh Nhân đã phải đến nhiều rừng tràm ở An Minh, U Minh Thượng để tìm vỏ những cây tràm lớn, lâu năm làm chất liệu.

Theo anh Nhân, để tạo nên một bức tranh đẹp và có hồn, bên cạnh phác họa đường nét, người làm còn phải tỉ mỉ chọn những lớp vỏ tràm, màu vỏ tràm và tách nhỏ ra rồi lựa chọn sắp xếp vỏ tràm phù hợp với bố cục tranh. Bởi vì, mỗi một lớp vỏ tràm có những gam màu khác nhau nên tác giả phải chọn đúng để thể hiện nên cảnh vật có sức sống như thật, lay động tâm hồn người xem tranh.

Đến nay, hơn 2.000 bức tranh do anh sáng tác đã được trao đến khách hàng trong và ngoài nước. Những năm qua, số lượng tranh anh làm không kịp cung ứng cho du khách. Vì vậy, anh thường làm theo đơn đặt hàng.

Ông Lê Hoàng Đảm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Minh cho biết, anh Lê Hoàng Nhân hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện. Anh luôn có trách nhiệm trong công tác và tích cực vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiên tai, bệnh hiểm nghèo… Nhiều năm qua, sản phẩm tranh vỏ tràm của anh được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Theo ông Tô Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Du lịch Đồng Hành (tỉnh Kiên Giang) - một trong những khách hàng thường đặt mua tranh vỏ tràm Miệt thứ, ông cũng như công ty đã đặt khoảng 100 bức tranh để tặng cho khách hàng, đối tác, bạn bè trong và ngoài nước. Khi được tặng tranh vỏ tràm, các khách hàng, đối tác đều phản hồi lại là rất thích và tìm địa chỉ để đặt mua tranh vỏ tràm Miệt thứ.

"Tôi thấy rất quý nghệ thuật làm tranh vỏ tràm vì đây là những sản phẩm mang đậm nét đặc trưng của miền Tây. "Họa sĩ" Lê Hoàng Nhân còn dành tâm huyết, tỉ mỉ để khắc họa phong cảnh làng quê, hình ảnh vùng đất, con người Kiên Giang để giới thiệu đến du khách gần xa”, ông Tô Thanh Hùng cho biết.

Cùng với tranh vỏ tràm, từ năm 2019, anh Nhân bắt đầu làm tranh từ nguyên liệu bẹ chuối khô, xơ dừa, vải jean cũ. Những sản phẩm này cũng được khách hàng yêu thích và chú ý đến.

“Tranh vỏ tràm Miệt thứ ngày càng được nhiều tổ chức, cá nhân đặt mua để trang trí trong nhà, cơ quan, hoặc làm quà tặng trong và ngoài nước như: Mỹ, Anh, Canada... Nhiều cơ quan trong tỉnh đã đặt hàng tranh vỏ tràm để tặng đại sứ các nước khi đến thăm và làm việc với Kiên Giang. Đây là niềm vui, niềm khích lệ và cũng là động lực để tôi gắn bó với nghề tranh vỏ tràm" - anh Lê Hoàng Nhân chia sẻ.

Văn Sĩ

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文