Khúc hát mừng xuân, dâng Đảng trước Tượng đài “CAND vì dân phục vụ”
Chào mừng mùa xuân mới, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, tối 31/1, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ và học sinh tiểu học đã có đêm biểu diễn đặc biệt phục vụ nhân dân và du khách tại khu vực trước Tượng đài “CAND vì dân phục vụ”, phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
Đây là chương trình do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Đoàn Văn công Quân khu 2, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Đoàn văn công Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Trường Tiểu học Giáp Bát tổ chức.
Với chủ đề “Mừng xuân dâng Đảng - Son sắt niềm tin”, trong chương trình, các cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ lực lượng vũ trang nhân dân và các “nghệ sĩ nhí” đã mang đến cho người dân và du khách hơn 20 tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, những ca khúc mới sáng tác ngợi ca Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, người chiến sĩ CAND, anh bộ đội cụ Hồ.
Tác phẩm mở màn “Việt Nam ơi! mùa xuân đến rồi” – một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, mang đến không khí hân hoan, náo nức đón chào mùa xuân mới của đất trời, non nước. Dàn nhạc kèn cùng cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ Đoàn Nghi Lễ CAND mang đến không khí rộn ràng trên phố đi bộ với loạt tác phẩm đặc biệt quen thuộc: Tiến bước dưới quân kỳ, Vũ điệu kết đoàn, Hào khí Việt Nam, Tiến về Hà Nội, Mười chín tháng Tám, Hải cảng về ta, Hát mãi khúc quân hành, Hành khúc CAND, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Từ một ngã tư đường phố, Phủ Thông chiến thắng, Hành khúc thắng lợi, Hào khí Việt Nam, Đất nước trọn niềm vui.
Niềm tin son sắt vào Đảng, Bác Hồ được các nghệ sĩ chuyển tải qua rất nhiều tiết mục ca múa nhạc. Tốp ca thiếu nhi Trường Tiểu học Giáp Bát trong màu áo của Cảnh sát Cơ động đến với khán giả bằng hai ca khúc: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng; Em là mầm non của Đảng. Các cán bộ, chiên sĩ, nghệ sĩ Đoàn Nghi lễ CAND, Đoàn Văn công Quân khu 2, Đoàn văn công Bộ đội biên phòng mang đến chương trình những giai điệu đầy cảm xúc và ý nghĩa với nhiều tiết mục: Tôi là người Việt Nam, Mẹ yêu con, Mashup “Lá cờ Đảng - Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc - Lá cờ - Tuổi xuân dâng Đảng”.
Hình ảnh người chiến sĩ trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, luôn một lòng son sắt, bền ý chí, vững niềm tin được chuyển tải qua nhiều tác phẩm: Chuyện mẹ kể, Bài ca tuổi trẻ Công an Việt Nam, Cảnh sát Cơ động nguyện thề trung kiên.
Những giai điệu âm nhạc của mùa xuân mang theo khát vọng, niềm tin về tương lại tươi sáng góp phần tạo không gian nghệ thuật đặc sắc trên phố đi bộ ngày cuối tuần. Người xem có dịp thưởng thức nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Khúc giao mù, Đoản xuân ca, Như hoa mùa xuân, Tết này con sẽ về, Thì thầm mùa xuân, Tổ quốc trong ánh mặt trời…Hàng trăm nghệ sĩ trong tiết mục khép lại chương trình Mashup “Hát mãi khúc quân hành - Bài ca Cảnh sát cơ động - Hành khúc CAND - Việt Nam khát vọng hùng cường” không chỉ thể hiện tình yêu, niềm tự hào vô bờ bến đối với Tổ quốc mà còn là lời khẳng định, lời hứa nguyện của toàn quân về những nỗ lực không ngừng vì hạnh phúc, bình yên của nhân dân, phấn đấu vì một đất nước ngày càng phồn vinh.
Một số hình ảnh khác trong chương trình biểu diễn tối 31/1: