Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đoạt Giải Nhất Cuộc thi thơ “Xuân mới”
Ngày 28/3, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi thơ “Xuân mới” đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội. Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng đã thuộc về nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với 3 tác phẩm: “Viết lại hòn vọng phu”, “Sông Hồng”, “Ta như nguyên đán của nhau”.
Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi thơ “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an, Cục Truyền thông CAND tổ chức. Dự buổi lễ có Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Tạp chí Phương Đông, Phó Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi. Về phía Cục Truyền thông CAND có Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản CAND; Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND… Cùng dự buổi lễ có đông đảo các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, gắn bó với lực lượng CAND, các nhà thơ, tác giả có tác phẩm đoạt giải.
Cuộc thi thơ "Xuân mới" do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức từ 10/12/2025 – 10/2/2026. Với chủ đề hướng tới mùa xuân, quê hương, đất nước và con người, đặc biệt ưu tiên hình tượng người chiến sĩ CAND, "Xuân mới" đã mở ra một không gian sáng tạo rộng mở, thu hút sự tham gia của 1.118 tác giả với hơn 3.000 tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức đã lựa chọn 214 chùm thơ của 214 tác giả vào vòng sơ khảo, được đăng tải trên các nền tảng chính thức. Đặc biệt, trên fanpage "VĂN HỌC CÔNG AN", các chùm thơ nhận được nhiều phản hồi tích cực, với độ chia sẻ cao.
Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước khẳng định: Số lượng tác phẩm và tác giả tham gia đã cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi, đồng thời thể hiện tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng đối với đời sống văn học nghệ thuật nói chung, với văn học viết về lực lượng CAND nói riêng.
Có thể nói, cuộc thi không đơn thuần là một hoạt động văn học, văn hóa, nghệ thuật trong dịp đầu xuân mới mà còn là một không gian sáng tạo nghệ thuật, nơi những tâm hồn yêu thơ chia sẻ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Với chủ đề mùa xuân, đất nước, con người, cuộc thi đã là một sân chơi để các tác giả thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc, tạo nên những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.
“Điều đáng trân trọng là bên cạnh những vần thơ viết về mùa xuân, đất nước, quê hương và con người Việt Nam, nhiều tác giả đã dành tình cảm sâu sắc để khắc họa hình tượng người chiến sĩ CAND trong cuộc sống hôm nay. Người chiến sĩ CAND thực sự là điểm tựa bình yên trong đời sống xã hội, là biểu tượng của trách nhiệm, của lòng dũng cảm và của tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đây chính là nguồn chất liệu quý giá để làm nên hình ảnh người chiến sĩ công an trong các tác phẩm của các nhà thơ thời đại hôm nay thành công”, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước nhấn mạnh.
Tổng kết về cuộc thi, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo cho biết, một điểm nổi bật của cuộc thi là sự tham gia của đông đảo các cây bút tên tuổi, cùng nhiều gương mặt trẻ triển vọng, tạo nên sự giao thoa thế hệ giàu sức sống. Sự đa dạng này góp phần hình thành một "bức tranh thì ca" nhiều màu sắc, phong phú về chủ đề, linh hoạt trong bút pháp và mới mẻ trong cách thể nghiệm. Qua đó, cuộc thi tiếp tục khẳng định rằng thơ ca vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, phản ánh đời sống và truyền tải những giá trị nhân văn sâu sắc.
Nội dung các tác phẩm tập trung vào những mạch nguồn cảm xúc quen thuộc nhưng luôn giàu sức gợi: Tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước và ký ức văn hóa cội nguồn. Nhiều thị phẩm đã thể hiện khả năng cô đọng, giàu hình ảnh, tạo nên những liên tưởng sâu sắc về bản sắc dân tộc và sức sống bền bỉ của con người Việt Nam.
Đặc biệt, hình tượng người chiến sĩ CAND được khắc họa sinh động, vừa anh dũng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, vừa gần gũi, đời thường trong cuộc sống. Nhiều tác phẩm đã chạm đến cảm xúc người đọc bằng những chi tiết chân thực, giàu tính nhân văn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Đặc biệt dành cho chùm thơ xuất sắc nhất về hình tượng người chiến sĩ CAND, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Tư và 11 giải ấn tượng dành riêng cho các tác giả trong lực lượng CAND.
Đặc biệt, dịp này, các nhà văn, nhà thơ, tác giả của các tác phẩm đoạt giải còn có dịp giao lưu, thể hiện những bài thơ tâm đắc nhất. Một số bài thơ được phổ nhạc và thể hiện trên sân khấu mang đã góp phần mang đến sự sinh động, mới, lạ hơn so với nhiều cuộc thi, vận động sáng tác văn học khác.
Các tác giả đoạt giải Cuộc thi thơ “Xuân mới”:
Giải Nhất: Tác giả Nguyễn Hữu Quý với 3 tác phẩm: “Viết lại hòn vọng phu”, “Sông Hồng”, “Ta như nguyên đán của nhau”.
Giải đặc biệt dành cho tác giả có tác phẩm hay nhất viết về lực lượng CAND: Thượng tá Lý Hoàng Cung, Trưởng Công an xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai, tác giả của 3 tác phẩm “Xuân trên đỉnh trời”; “Xuân về Dào Sa”, “Xuân nhớ người”.
2 Giải Nhì: Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai với các tác phẩm “Lời Trọng Thủy”, “Thơ viết cho mình”, “Ta từ nguồn cội”; tác giả Nguyễn Đức Hậu với các tác phẩm “Đồng bằng”, “Ly thân”.
3 Giải Ba: Tác giả Nguyễn Khánh Liên với các tác phẩm “Ru em giấc ngủ xuân trưa”, “Sử thi mùa xuân”, “Đi tuần trong đêm mùa xuân”; tác giả Trang Thụy với các tác phẩm “Xác nhện trên tóc mẹ”, “Bầy đom đóm trong khu vườn bỏ hoang”, “Em không thể khêu đỏ một ngọn đèn”; tác giả Võ Đình Duy với các tác phẩm “Em ở đó, mơ mình trong lòng phố”; “Khi trời màu trứng sáo”; “Vọng đại ngàn”.
6 Giải Tư: Tác giả Đinh Tiến Hải với các tác phẩm “Có một loài chim cánh lửa”, “Trong khu rừng nguyên sinh”; tác giả Thy Nguyên với các tác phẩm “Đỉnh gió”, “Sông Hồng”; tác giả Đậu Hoài Thanh với các tác phẩm “Lời của anh”, “Hạnh phúc và mùa xuân”; tác giả Nguyễn Duy Thành với các tác phẩm “Xuân trên bản”, “Mùa xuân con về bên mẹ”; tác giả Nông Thị Hưng với các tác phẩm “Nỗi nhớ trước hiên nhà”, “Mầm tình đá tạc muôn nơi”; tác giả Nguyễn Nhật Huy với các tác phẩm “Sương đậu trên vai áo của bà”, “Tóc và Con đã đến vào một ngày diệu kỳ”.