Những ấn tượng không quên về NSND - họa sĩ Ngô Mạnh Lân

07:49 20/09/2021

Tôi thuộc thế hệ “rất sau”, nên không được tiếp xúc với họa sĩ Ngô Mạnh Lân nhiều. Phải tới khi làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng, tôi được tiếp xúc với ông nhiều hơn. Xin kể vài kỷ niệm nhỏ về một Nghệ sĩ lớn vừa ra đi… để tưởng nhớ ông.

Cuốn sách được thưởng

Hè năm 1973, dù trải qua nửa thời gian bị gián đoạn bởi Mỹ ném bom Hà Nội, nhưng năm học vẫn kết thúc tốt đẹp. 1-6 chuẩn bị nghỉ hè thì bố tôi mang về cho một cuốn sách. Cuốn sách có khổ to khác thường, và rất nhiều tranh minh họa, cuốn sách còn được in màu. Bố tôi nói: Đây là cuốn “Dế mèn phiêu lưu ký”, nó là phần thưởng của con vì đã học tập tốt trong năm qua, cuốn sách này rất hay và nó được vẽ rất đẹp, hãy từ từ xem con nhé.

NSND - Họa sĩ Ngô Mạnh Lân.

Tôi sung sướng đón cuốn sách từ tay bố rồi chạy ra bàn ngồi đọc. Cuốn sách cuốn hút bởi nội dung đã đành, nhưng số lượng minh họa và sức hút từ từng bức minh họa. Tôi xem đi xem lại, hình ảnh Dế Trũi, Châu Chấu voi, Chị Bồ Nông và Đại Vương Ếch cốm… đã làm tôi mê mải tới chiều… Tôi hỏi bố một câu rất ngớ ngẩn: “Cái ông nào vẽ mà đẹp thế?”. Bố tôi trả lời: “Chú Ngô Mạnh Lân, ở Xưởng phim Hoạt họa…”.

 Cuốn sách được tôi giữ tới năm đầu cấp 3, sau đó ai đó mượn và không trả. Tôi tiếc lắm, tìm mua lại mà không được. Đến bây giờ, nó đã được liệt vào loại sách quý hiếm… các nhà sưu tập sách đều muốn có một cuốn trên kệ sách của mình. Có thể nói, đây là cuốn sách có kỉ lục: Sách thiếu nhi có nhiều trang vẽ nhất lúc bấy giờ.

Thăm hỏi, chúc Tết

Tôi được về làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng, làm công tác tìm mời, chăm sóc các cộng tác viên vẽ minh họa cho các ấn phẩm của Nhà xuất bản. Theo tập tục đã có từ lâu, mỗi khi Tết đến, Xuân về, Nhà xuất bản thường có một túi quà nho nhỏ để gửi tới các cộng tác viên. Các cộng tác viên trẻ thường sẽ được mời tới trụ sở để lấy quà. Còn những người đã có tuổi thì các biên tập viên của ban cùng họa sĩ sẽ đến tận nhà để chúc Tết, trao quà.

Năm đó các túi quà đã được các cộng tác viên nhận hết, chỉ còn lại 3 túi. Chị Lê Thị Dắt, Tổng Biên tập Nhà xuất bản bảo tôi: “Còn 3 túi quà của cụ Nguyễn Bích, cụ Mai Long, cụ Ngô Mạnh Lân… đều ở trên Ngọc Hà, em và chị Bích Hồng mang lên cho các cụ cho kịp Tết”.

Cuốn sách “Ngô Mạnh Lân - Nét thời gian” giới thiệu tranh ký họa của NSND - Hoạ sĩ Ngô Mạnh Lân.

Sau khi qua nhà họa sĩ Nguyễn Bích, họa sĩ Mai Long, chúng tôi vòng ra đường Hoàng Hoa Thám, xuống ngõ sát nhà máy bia vào nhà họa sĩ Ngô Mạnh Lân. Ngôi nhà khá rộng rãi, có sân, cánh cửa sơn màu ghi sáng. Chúng tôi bấm chuông. Ông ra mở cửa đón chúng tôi với nụ cười thân thuộc, niềm nở: “Chào Kim Đồng, chào Bích Hồng… Cậu này là người mới à?”. Chị Hồng là người của Ban Tranh truyện đã làm việc với họa sĩ Ngô Mạnh Lân nhiều, nên đã thành thân… lên tiếng luôn ngay khi vào nhà: “Hôm nay, Nhà xuất bản đến tặng quà và chúc Tết cô chú, chúc cô chú mạnh khỏe, ăn Tết vui vẻ. Còn đây là em Tô Chiêm, họa sĩ mới về Nhà xuất bản”. Chị chìa tay về phía tôi. Ông cười to: “A, Tô Chiêm con hả?”. “Dạ vâng” - Tôi trả lời khẽ. Ông nghiêng sang phía tôi, nói nhỏ: “Bố cháu hiền lắm. Ông ấy là người tốt”.

Một câu nói thôi, tôi thấy tan đi mọi sự ngại ngùng và xa cách. Tôi cảm thấy ông thân thiết, dễ gần hơn biết bao. Sau câu chuyện khoảng 20 phút, chúng tôi xin phép ra về. Ra đến sân, ông bảo: “Chờ chút”, rồi ông xách ra một túi to khế vừa được trẩy ở cây khế sân nhà… “Mang về cho ban, bảo là quà của chú Lân”.

Ra về, trên xe, chị Bích Hồng kể cho tôi: “Những tác phẩm truyện tranh của ông được in ở Nhà xuất bản mình là những tác phẩm đắt khách, được tái bản nhiều lần, như ''Dế mèn phiêu lưu ký'', ''Cây tre trăm đốt'', "Trê Cóc", "Đồng tiền Vạn Lịch", "Mụ Lường", "Sự tích núi Ngũ hành", "Đám cưới chuột"… Truyện tranh ông vẽ mang một phong cách riêng, ngoài sự chân thành, trong sáng… còn đầy chất hóm hỉnh trong cách thể hiện. Ngôn ngữ tạo hình mang đậm chất dân gian Việt Nam”.

Cùng với các tác giả Tạ Thúc Bình, Nguyễn Bích, Mai Long… họa sĩ Ngô Mạnh Lân đã tạo nên một phong cách truyện tranh Việt mới với các tác phẩm được xuất bản tại Nhà xuất bản Kim Đồng, phong cách thể hiện giản dị, trong sáng và thuần Việt.

Và từ đó, tôi hay đến nhà ông hơn, khi thì đi cùng Ban Tranh truyện, khi thì đi một mình mang nhuận bút lên cho ông. Thích nhất là được trò chuyện với ông về Khóa Mỹ thuật Kháng chiến của ông, về nghề vẽ minh họa, tranh truyện cho thiếu nhi…

Cuốn sách “Họa sĩ Ngô Mạnh Lân - Một đời mơ những giấc mơ thơ trẻ” do họa sĩ Tô Chiêm biên soạn.

Làm sách với họa sĩ

Nhà xuất bản Kim Đồng, sau khi kỷ niệm 55 năm thành lập đã có một chủ trương là tôn vinh các họa sĩ có nhiều đóng góp với Nhà xuất bản. Chủ trương này do Ban Giám đốc đương nhiệm đã thấy được trong sách của Nhà xuất bản Kim Đồng vai trò của họa sĩ là rất quan trọng, nhưng lâu nay họ không được nhìn nhận đúng vị trí của mình. Tôi được phân công biên soạn những cuốn đầu tiên. Một danh sách các họa sĩ gạo cội được đưa ra, từ các họa sĩ thuở ban đầu như Mai Văn Hiến, Tạ Thúc Bình… đến các họa sĩ lớp sau như Nguyễn Bích, Mai Long, Ngô Mạnh Lân, Nguyễn Thụ… cả một danh sách dài tới gần trăm họa sĩ.

Công việc chuẩn bị tư liệu cũng chiếm khá nhiều thời gian, rồi tìm tới gia đình họa sĩ đã mất xin phép sử dụng di cảo cũng rất mất công. Nhưng rồi mọi khó khăn cũng qua đi, những cuốn sách đầu tiên đã lần lượt ra đời. Năm 2018, tôi bắt tay vào làm cuốn sách “Họa sĩ Ngô Mạnh Lân - một đời mơ những giấc mơ thơ trẻ”. Tôi lại đến Ngọc Hà để gặp ông, những câu hỏi được đưa ra với ông? Rất may lúc đó ông còn khỏe. Ông cho tôi xem các tư liệu ông còn giữ từ những ngày học Khóa Mỹ thuật Kháng chiến, ông nâng niu nó như những vật quý. Nhất là bức ký họa “Chân dung bà Khiêm”. Ông nói: “Thầy Tô Ngọc Vân rất khen bức này, thầy cho điểm cao là 16,5/20 điểm. Trong khi bình thường ở lớp, điểm cao nhất thầy cho là 16 điểm/ 20…”. Ông kể những ngày lớp hết kinh phí, thầy Tô Ngọc Vân bảo vợ gom nữ trang cho ông, để ông bán lấy tiền lo gạo cho lớp. Tôi để ý, mỗi khi nói đến thầy Tô Ngọc Vân là giọng ông chùng xuống nghèn nghẹn. Tôi hiểu rằng với Ngô Mạnh Lân, một chàng thanh niên 17-18 tuổi không còn ai thân thích lúc đó, thì thầy Tô Ngọc Vân như một người Cha trong tâm tưởng. Tình cảm này của ông còn có cả với họa sĩ Nguyễn Trọng Hợp, người đã dạy ông 2 năm (1949-1950) tại Ty Văn hóa khu 10.

Sau một thời gian, cuốn sách đã thành hình, tôi in ra và mang lên để ông đọc lại.

Áp phích phim búp bê “Chuyện ông Gióng” năm 1970  - Đạo diễn NSND - Họa sĩ Ngô Mạnh Lân.

Ba ngày sau, ông gọi tôi lên nhà: “Tớ đọc xong rồi, cậu lên cầm về”. Tôi cầm trên tay tập bản thảo mà thấy xúc động, bởi sự khẩn trương, tận tụy với công việc, bởi sự chi tiết, cẩn trọng của ông. Ông sửa từng dấu phẩy, từ cách đặt câu… Tháng 11 năm 2019, cuốn sách ra đời, tôi mang sách lên biếu ông, thấy ông vui mừng khi nhận cuốn sách. Ông lật giở từng trang của cuốn sách và buông hạ một câu: “Được đấy…”. Chỉ thế tôi cũng hiểu là ông đã hài lòng. Tôi vui vì cuốn sách đã được một độc giả kỹ tính hài lòng.

Những lời cuối

Trong một tự bạch của họa sĩ Ngô Mạnh Lân, ông có viết: “Và mặc dầu còn những điều chưa thỏa, tôi cũng tự nhủ rằng, dù sao mình đã may mắn là làm được một cái gì đó tuy nhỏ, nhưng đã góp một tiếng nói cùng các đồng nghiệp vào nghề hoạt hình đặc thù này, đem lại niềm vui và tiếng cười cho lớp em nhỏ yêu quý của chúng ta”.

Bìa cuốn “Dế mèn phiêu lưu ký” xuất bản năm 1972 do Ngô Mạnh Lân minh họa.

Với sự khiêm nhường, ông đã viết thế nhưng phải công nhận rằng, những con đường nhỏ mà ông và một số đồng nghiệp đã khai mở lúc đầu, đã và đang phát triển thành những đường lớn, đó là hoạt hình cho thiếu nhi, tranh truyện cho thiếu nhi…Và chắc chắn là lớp lớp thiếu nhi sau này sẽ biết ơn ông.

19/9/2021

Thông tin từ gia đình cho biết, tang lễ của Nghệ sỹ Nhân dân Ngô Mạnh Lân sẽ diễn ra từ 7h30 đến 10h30 ngày 22/9/2021 (tức ngày 16/8 âm lịch) tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. Lễ truy điệu từ 10h 30 cùng ngày. An táng cùng ngày tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, tỉnh Hòa Bình.

Họa sĩ Tô Chiêm

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến thông tin báo chí phản ánh việc xuất hiện một ngôi nhà rường bằng gỗ dựng ngay trước cổng vào bửu thành của Lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, đồng thời một cổng gỗ dạng tam quan cũng được dựng ở khu vực phía ngoài Lăng vua Thiệu Trị. Cả hai công trình đều do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho xây dựng, với lý do “phục vụ hương khói, nghi lễ” và được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Với 88 ca ghép gan cho bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó có những ca đòi hỏi kỹ thuật khó. Sau mỗi ca ghép thành công là một tương lai được viết lại, một cuộc đời được hồi sinh từ lòng nhân ái của người hiến và gia đình, cùng sự tận tâm, nỗ lực của các y bác sĩ. Ca ghép thứ 88 được thực hiện cuối năm 2025 là dấu mốc quan trọng đánh dấu lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 3 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh.

Ngày 18/1, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (thuộc Sở Tài chính TP Huế) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng tại gói thầu số 28 nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường 100m nối khu đô thị A-B thuộc khu đô thị An Vân Dương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文