Phim dán nhãn 18+ của đạo diễn Lương Đình Dũng ra rạp trọn vẹn

19:29 19/05/2022

Trong suất chiếu sớm tại Hà Nội, trước khi bộ phim hành động dán nhãn 18+ “578: Phát đạn của kẻ điên” chính thức ra rạp vào 20/5, đạo diễn Lương Đình Dũng – người “cầm trịch” dự án điện ảnh này đã cảm ơn Cục Điện ảnh vì “phim được ra rạp trọn vẹn nhất”.

Phát hành sau 4 năm ấp ủ và sản xuất, bộ phim truyện điện ảnh “578: Phát đạn của kẻ điên” đã thu hút sự chú ý ngay từ lúc mới rục rịch triển khai, khi nhà sản xuất công bố vốn đầu tư sản xuất phim lên đến 60 tỷ đồng, có sự tham gia của gần 1.000 người, nhiều gương mặt làm phim uy tín của quốc tế, võ sư trong nước cùng các gương mặt nổi tiếng như diễn viên Hoàng Phúc, siêu mẫu Ngọc Tình, hoa hậu H’Hen Niê, Jessica Minh Anh…

Đạo diễn Lương Đình Dũng và các diễn viên trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội.

Vai nam chính được đạo diễn tin cậy giao cho nam diễn viên Pháp gốc Việt - Alexandre Nguyễn, cũng là một trong những ẩn số của bộ phim. Đạo diễn Lương Đình Dũng, người “cầm trịch” của dự án này là một trong những cái tên từng gây khá nhiều tranh cãi, nhất là với bộ phim “Cha cõng con” vài năm trước.

Cận ngày ra mắt, nhà sản xuất liên tục tung ra hàng loạt cảnh quay, hậu trường “triệu đô” với những màn truy đuổi khốc liệt của những quái xế container 30 tấn, những trận đánh mang tính thực chiến càng khiến các tín đồ của phim hành động tò mò.

Phim gây nhiều tò mò về những cảnh rượt đuổi khốc liệt.

Ngay trước buổi chiếu sớm tại Hà Nội, đạo diễn Lương Đình Dũng còn tuyên bố chắc nịch: "Đây là một bộ phim khốc liệt, những người làm phim cũng rất khốc liệt, làm đến cùng. Dưới nhiệt độ 6-7 độ C, mưa lạnh, H' Hen Niê, võ sư Tuấn Hạc lạnh đến mức chân run không vững nhưng vẫn không được nghỉ. Phim có 91% cảnh đánh nhau nên dán mác 18+. Trước khi đem phim đi duyệt, tôi lo lắng, chuẩn bị sẵn tâm thế phim sẽ bị cắt nhiều nhưng cảm ơn Cục Điện ảnh đã để tinh thần bộ phim trọn vẹn nhất có thể. Và tôi chắc chắn những điều đó là nằm trong luật".

Tuy nhiên, sự khốc liệt mới chỉ là… một nửa của “578: Phát đạn của kẻ điên”. Mãn nhãn đúng như lời hứa của đạo diễn Lương Đình Dũng – đó là nhận định chung của các khán giả có dịp xem 2 suất chiếu sớm trước khi phim chính thức ra rạp vào ngày 20/5.

Hoa hậu H'Hen Niê trong vỏ bọc nữ lái xe tải xinh đẹp, giỏi võ thuật.

Mặc dù đạo diễn chọn cách kể khá lắt léo, tập trung đậm cho các màn đuổi bắt, song thực tế chuyện phim khá đơn giản. Nội phim xoay quanh hành trình truy đuổi, trả thù và giành lại công lý cho cô con gái tên An bé bỏng của người cha Hùng – một cựu sĩ quan đặc nhiệm. Trong cuộc hành trình săn đuổi và bị săn đuổi, người cha ấy nhận ra anh không chỉ đối đầu với một kẻ ác mà cả một băng đảng tội phạm.

Ngay từ phút mở màn và trong suốt bộ phim, đan xen với các màn đuổi bắt khốc liệt là không ít khung cảnh non nước đẹp như mơ. Đạo diễn còn dệt nên một bức tranh nhiều chất thơ, ăm ắp tình phụ tử của cha con Hùng – An. Ngay cả các màn thực chiến ác liệt nhất cũng đầy duy mỹ và… lãng mạn.

Đảm nhận vai nam chính là diễn viên Pháp gốc Việt.

Được biết, “578: Phát đạn của kẻ điên” là dự án tâm huyết nhiều năm và cũng là cuộc “phiêu lưu” với điện ảnh mới nhất của đạo diễn Lương Đình Dũng. Chịu trách nhiệm phần hành động trong 578 là đạo diễn hành động Oh Sea Young - người từng tham gia và đứng sau hàng loạt siêu phẩm Hollywood và Hàn Quốc như Avengers: Đế chế Ultron, Taxi Driver, Chuyến tàu băng giá, Cộng sự bất đắc dĩ (Huyn Bin), Truy sát (Gong Yoo),...

Phần âm nhạc của phim do Lee Dong June, nhạc sỹ nổi tiếng của Hàn Quốc với “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7”. Để làm tăng độ hấp dẫn cho phần nhìn, “tô điểm” cho bộ phim thêm cuốn hút và thi vị, ekip đã chi khá nhiều kinh phí để mời công ty chỉnh màu đứng sau loạt bom tấn Hàn Quốc: Người hầu gái(The handmaiden), Ngôi trường xác sống (All of us are dead),…

Phần kết mở của bộ phim khiến không ít người xem dự đoán, rất có thể đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ không dừng ở “578: Phát đạn của kẻ điên” như hiện tại mà sẽ có khả năng có thêm phần tiếp theo trong thời gian sắp tới.

N.Hoa

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文