Trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo năm 2025

21:10 16/06/2025

Tối 16/6, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025” đã diễn ra tại Hà Nội. Được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sự kiện góp phần tôn vinh nghề báo và người làm báo – những “chiến sĩ” thầm lặng trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025” do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức. Sau gần  mmột năm triển khai, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 226 tác phẩm của 131 tác giả gửi về tham dự. Trong đó, thể loại thơ có 164 tác phẩm của 83 tác giả; thể loại ca khúc có 34 tác phẩm của 22 tác giả; thể loại kịch bản sân khấu ghi nhận 28 tác phẩm của 26 tác giả.

Phát biểu tổng kết cuộc vận động, nhà báo Vương Minh Huệ, Tổng biên tập Tạp chí Người Hà Nội khẳng định, cuộc vận động là dịp để chúng ta cùng tôn vinh và lan tỏa sâu rộng tinh thần “sống là cho” của người làm báo – những người không quản ngại dấn thân vì sự thật và lẽ phải. Đây cũng là lần đầu tiên một cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo được tổ chức ở quy mô toàn quốc.

Ban tổ chức tôn vinh các tác giả đoạt giải Nhất.

Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo văn nghệ sĩ, nhà báo cùng các tác giả không chuyên trên khắp mọi miền Tổ quốc. Có tác giả tham gia một thể loại, có người gửi nhiều tác phẩm ở cả ba thể loại (thơ, kịch, ca khúc). Đặc biệt, có tác giả đã ngoài 80 tuổi vẫn hưởng ứng cuộc vận động và có tác phẩm được Hội đồng thẩm định đánh giá cao. Điều đó minh chứng rằng, tình yêu và sự trân trọng dành cho nghề báo là rất lớn, vượt qua mọi khoảng cách về địa lý, tuổi tác và nghề nghiệp. Các tác phẩm tham dự cuộc vận động đa số đều bám sát chủ đề, nhiều tác phẩm cho thấy sự tìm tòi trong hình thức thể hiện, chiều sâu tư tưởng và một thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc của tác giả.

Thể loại Thơ chiếm ưu thế với số lượng đông đảo. Các tác phẩm thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận và hình thức thể hiện. Nhiều tác phẩm giàu cảm xúc, khắc họa chân thực hình ảnh người làm báo tận tụy, dũng cảm, đồng thời ca ngợi sứ mệnh nghề nghiệp và phản ánh những hy sinh thầm lặng.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả.

Thể loại Kịch, nhiều kịch bản súc tích, giàu tính hiện thực, phản ánh rõ nét xung đột nghề nghiệp và những lựa chọn đầy bản lĩnh của người làm báo trong môi trường tác nghiệp nhiều áp lực. Các tác phẩm cho thấy sự sáng tạo trong xây dựng nhân vật, tình huống, đồng thời góp phần tôn vinh hình ảnh nhà báo chân chính, có trách nhiệm xã hội.

Thể loại Ca khúc thể hiện rõ nét góc nhìn đa dạng, chân thực và đầy trân trọng đối với nghề báo và người làm báo. Đa số các ca khúc tham gia cuộc vận động đều giàu cảm xúc, đa dạng phong cách từ trữ tình đến hiện đại, pop-rock. Nhiều tác phẩm có giai điệu truyền cảm, ca từ cô đọng, khắc họa sinh động hình ảnh người làm báo trong cả công việc lẫn đời sống.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả.
Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất: Tác phẩm thơ “Trên đường mực cháy” của Phạm Thị Mỹ Liên - bút danh Liên Phạm (Quảng Nam); kịch bản “Lời Bác dặn” của đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Khanh (Hà Nội); ca khúc “Khúc ca người làm báo”  - thơ Nguyễn Đăng Quang, nhạc Duy Anh (Quảng Trị).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 12 giải Khuyến khích. Bên cạnh việc lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao giải, Ban Biên tập Tạp chí Người Hà Nội cũng tuyển chọn các tác phẩm tiêu biểu để giới thiệu trên ấn phẩm điện tử tại địa chỉ nguoihanoi.vn; đồng thời lựa chọn một số tác phẩm để biểu diễn, giới thiệu tới công chúng trong khuôn khổ chương trình lễ trao giải.

N.Hoa

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文