Tròn 60 năm bài ca đi cùng năm tháng “Quảng Bình quê ta ơi”

14:51 06/07/2024

“Nếu ai hỏi vì sao, quê hương chúng ta nhiều ngói mới, rằng có đắng cay nên chờ mới có ngọt bùi...”, 60 năm trôi qua, giai điệu thân thương, trìu mến của tác phẩm “Quảng Bình quê ta ơi” đã trở thành một trong những ca khúc đi cùng năm tháng.

Nhân dịp kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 60 năm ngày ra đời ca khúc "Quảng Bình quê ta ơi" của nhạc sĩ Hoàng Vân.

Các nghệ sỹ biểu diễn các ca khúc của nhạc sỹ Hoàng Vân trong đêm nhạc kỷ niệm 60 năm ngày ra đời ca khúc "Quảng Bình quê ta ơi". 

Đêm nhạc kỷ niệm 60 năm ngày ra đời ca khúc "Quảng Bình quê ta ơi" của nhạc sĩ Hoàng Vân được Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình tổ chức vào tối 5/7 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Bình với sự tham dự của đông đảo người dân và lãnh đạo địa phương.

Ca khúc bất hủ: "Quảng Bình quê ta ơi" được nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác vào năm 1964, trong một lần ông đi xâm nhập thực tế, tận mắt chứng kiến không khí hào hứng, khẩn trương chiến đấu và xây dựng quê hương của nhân dân tuyến lửa Quảng Bình. Tròn 60 năm kể từ ngày ra đời (1964-2024), ca khúc “Quảng Bình quê ta ơi” đã vượt không gian, thời gian và dựng nên “một tượng đài về âm thanh” không chỉ trong trong lòng nhân dân Quảng Bình mà còn với nhân dân cả nước.

Nhạc sỹ Lê Phi Phi con trai cố nhạc sỹ Hoàng Vân trao tặng tỉnh Quảng Bình bản chép tay bài hát "Quảng Bình quê ta ơi" của cố nhạc sỹ Hoàng Vân. 

Đêm nhạc kỷ niệm 60 năm ngày ra đời ca khúc "Quảng Bình quê ta ơi" nằm trong Chương trình “60 năm vang mãi bài ca Quảng Bình quê ta ơi” gồm 2 phần: phần I “Giai điệu thời gian” và phần II “Nhạc sĩ Hoàng Vân - 60 năm Quảng Bình quê ta ơi”. Tại đây, các đại biểu và khán giả được thưởng thức những ca khúc tiêu biểu trong số rất nhiều ca khúc hay của nhạc sĩ Hoàng Vân, như: Tôi yêu Hà Nội; Hò kéo pháo; Người chiến sĩ ấy; Hà Nội - Huế - Sài Gòn... và đặc biệt là ca khúc “Quảng Bình quê ta ơi” đã tạo nên “tượng đài” âm nhạc cho quê hương Quảng Bình.

Nhạc sĩ Hoàng Vân tên thật là Lê Văn Ngọ, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1930 tại Hà Nội. Ông là nhạc sĩ tài năng, sự nghiệp âm nhạc gắn liền với lịch sử dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với những tác phẩm đi cùng năm tháng, trong đó có “Quảng Bình quê ta ơi”. Nhạc sĩ Hoàng Vân đã để lại cho kho tàng âm nhạc Việt Nam hơn 700 tác phẩm với nhiều thể loại khác nhau, như: Ca khúc, giao hưởng, hợp xướng và những tác phẩm dành cho thiếu nhi, những bản nhạc phim... Tên tuổi của ông ghi dấu sâu đậm trong lịch sử âm nhạc nước nhà và trong lòng người yêu nhạc nhiều thế hệ.

Bản gốc bài hát "Quảng Bình quê ta ơi" có bút tích của nhạc sỹ Hoàng Vân. 

Nhạc sĩ Hoàng Vân đã đạt được những giải thưởng quan trọng trong sự nghiệp sáng tác, trong đó có Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000.

Nhạc sỹ Lê Phi Phi, con trai nhạc sỹ Hoàng Vân chia sẻ “Tôi biết đến Quảng Bình từ khi còn nhỏ qua các ca từ của bài hát “Quảng Bình quê ta ơi” của bố mình. Lớn lên và sau này tôi càng hiểu thêm, dù đã đi nhiều vùng miền, sáng tác hàng trăm ca khúc nhưng “Quảng Bình quê ta ơi” luôn được ông dành một tình cảm đặc biệt. Khi ông còn sống và cả sau này cũng vậy, các thế hệ lãnh đạo tỉnh và nhân dân Quảng Bình cũng dành cho bố tôi sự quan tâm sâu sắc”.

Đêm nhạc kỷ niệm 60 năm ngày ra đời ca khúc "Quảng Bình quê ta ơi" là sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đối với nhạc sĩ Hoàng Vân-người đã sáng tác ca khúc bất hủ dành tặng cho nhân dân Quảng Bình.

Sông Lam

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文