Vẻ đẹp kỳ bí của Thánh địa Mỹ Sơn hút khách quốc tế tới Quảng Nam

08:17 31/07/2023

Nằm gọn trong thung lũng hẹp có núi bao bọc bốn bề, quần thể kiến trúc Thánh địa Mỹ Sơn mang một vẻ đẹp cổ kính, hoang sơ và kỳ bí. Dù đã bị thiên tai và chiến tranh tàn phá nặng nề, song Thánh địa Mỹ Sơn vẫn là một trong những điểm du lịch độc đáo nhất của tỉnh Quảng Nam, thu hút hàng ngàn du khách từ trong và ngoài nước ghé thăm mỗi năm.

Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cách thành phố Đà Nẵng khoảng 70 km và cách quốc lộ 1A khoảng 30 km về hướng Tây. Đây là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Chăm Pa với quá trình phát triển liên tục gần 9 thế kỷ. Dù bị thiên tai và chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng Thánh địa Mỹ Sơn vẫn còn dấu vết nền móng của 70 tòa thánh, lâu đài và đền tháp; trong đó khoảng 20 đền tháp phần nào còn nhận ra được hình dạng và kiến trúc.

Kiến trúc của Thánh địa Mỹ Sơn chịu ảnh hưởng lớn từ Ấn Độ giáo. Toàn bộ đền tháp đều sử dụng chất liệu là gạch đá và quay mặt về hướng Đông - hướng mặt trời mọc và được xem là nơi thần linh trú ngụ. Cấu trúc đền tháp tại đây được chia làm 3 phần chính: đế tháp, thân tháp và đỉnh tháp và là nơi tổ chức cúng tế của vương triều Chăm Pa cũng như là lăng mộ của các vị vua Chăm Pa hay hoàng thân, quốc thích.

Du khách nước ngoài khi tới Thánh địa Mỹ Sơn đều trầm trồ trước vẻ đẹp cổ kính và huyền bí nơi đây. Chị Borbala Banya (người Hungary) chia sẻ: "Giáo viên của tôi là một nhà nhân chủng học từng sống một năm rưỡi ở Việt Nam. Những chia sẻ của thầy về đất nước, con người và văn hoá Việt Nam đã thực sự truyền cảm hứng để tôi tìm hiểu sâu hơn về đất nước các bạn. Và như bạn thấy đấy, tôi đã có mặt ở đây, tại di tích Thánh địa Mỹ Sơn. Phải dùng từ tuyệt vời để nói về quần thể di tích này. Nét cổ kính, riêng biệt của nó khiến tôi cảm thấy như lạc vào một xứ sở nào đó vậy. Tôi thực sự ngưỡng mộ lối kiến trúc ở đây".

Trong khi đó, ông Daniel, một du khách đến từ Pháp thì cho biết, khi ông hỏi các nhân viên lễ tân khách sạn ở Hội An nơi ông nghỉ ngơi, họ đã giới thiệu ông tới Thánh địa Mỹ Sơn. "Quả đúng như lời họ nói, đây là một di sản văn hoá thế giới độc đáo. Tôi sẽ còn quay trở lại để tìm hiểu sâu hơn về văn hoá ở Quảng Nam". 

Được biết, trong năm 2022, 110 nghìn lượt khách đã mua vé tham quan Thánh địa Mỹ Sơn, trong đó hơn 60% là người nước ngoài. Năm 2023, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn đặt mục tiêu đón 180 nghìn lượt khách tham quan, trong đó khách nước ngoài đạt 130 nghìn người. 

"Ban quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn đang tập trung củng cố nguồn khách truyền thống, khách châu Âu, Úc, Mỹ và khách Bắc Á sau khi các quốc gia này mở cửa. Đây là thị trường khách có nhu cầu giải trí cao nên chúng tôi tập trung củng cố các chương trình nghệ thuật", ông Phan Hộ - Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết. 

Hãy cùng ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí cũng như những kiến trúc đặc sắc, khác biệt của Thánh địa Mỹ Sơn:

Vợ chồng chị Borbala Banya chăm chú ngắm kiến trúc ở Thánh địa Mỹ Sơn.
Thánh địa Mỹ Sơn được tờ Travel của Canada chọn là một trong 10 điểm đến hấp dẫn của Việt Nam.
Kết cấu mỗi cụm gồm đền thờ chính, bao quanh là những ngôi tháp nhỏ hoặc công trình phụ. 
Một góc kiến trúc Thánh địa Mỹ Sơn. 
Thánh địa Mỹ Sơn vẫn ẩn chứa nhiều điều thú vị.
Thánh địa Mỹ Sơn là nơi tổ chức cúng tế của vương triều Chăm Pa cũng như là lăng mộ của các vị vua Chăm Pa hay hoàng thân, quốc thích.
H.Chi

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文