Vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày thống nhất đất nước

20:59 03/09/2025

Tối 3/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình “Giai điệu Tổ quốc” mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam và vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất (1975 – 2025”.

Đây là sự kiện do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9/2025.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã đến dự chương trình. Cùng dự chương trình có đại diện một số bộ, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cùng đông đảo nhạc sĩ, người yêu âm nhạc tại Thủ đô Hà Nội.

NSND Quốc Hưng và các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình "Giai điệu Tổ quốc".

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhấn mạnh: “Hôm nay, trong mỗi chúng ta vẫn còn đang còn đầy ắp cảm xúc rạo rực, hào hùng của lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong hành trình 80 năm tự hào đó đất nước ta có mùa xuân 1975 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam, sau bao năm bị chia cắt vì chiến tranh xâm lược của ngoại bang, ước vọng cháy bỏng của toàn dân đã trở thành hiện thực, từ đây non sông ta đã trở về một dải, đất nước Việt Nam thống nhất”.

Cũng theo Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, kể từ thời điểm bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui Đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên được vang lên qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đúng vào ngày 30/4/1975, trong suốt 50 năm qua đã có hàng vạn ca khúc của các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam viết về sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc ta: Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước, bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hôm nay đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân trao bằng vinh danh ca khúc tiêu biểu cho tác giả, đại diện gia đình tác giả.
Các tác giả, đại diện gia đình tác giả đón nhận bằng vinh danh ca khúc tiêu biểu từ Ban tổ chức.

Bằng cảm xúc dâng trào và trái tim chân thực, các nhạc sĩ đã viết nên những tác phẩm phản ánh sinh động và phong phú cuộc sống của nhân dân ta sau những năm tháng chiến tranh, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước đang từng ngày đổi mới, ca ngợi và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, ca ngợi tình yêu lứa đôi…

Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tôn vinh, quảng bá, khẳng định những giá trị to lớn của các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu nói riêng và đóng góp của âm nhạc các mạng trong dịp tổng kết 50 năm nền âm nhạc Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Từ kết quả bình chọn của các chi hội nhạc sĩ Việt Nam trong toàn quốc, Ban tổ chức đã chọn ra 50 ca khúc tiêu biểu và 5 tác phẩm khí nhạc, nhạc kịch tiêu biểu để tôn vinh trong Ngày Âm nhạc Việt Nam năm 2025. Đây là ngày hội tôn vinh nền âm nhạc Việt Nam, hội tụ và lan tỏa những điều tốt đẹp nhất với tất cả mọi người..

Chương trình “Giai điệu tự hào” do Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh chỉ đạo và tổng đạo diễn, có sự tham gia cuả nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Quốc Hưng, NSND Đức Long, Ngô Hương Diệp, Minh Tới, Viết Danh, Tùng Lâm, Trịnh Phương, Dương Đức, Hoàng Anh, Nhật Huyền, Thu Thuỷ, Thu Ba… 

Trong chương trình, khán giả có dịp đắm mình trong không gian âm nhạc với những cung bậc cảm xúc thiết tha, sâu lắng và hùng tráng về Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, tình yêu, qua những ca khúc đi cùng năm tháng như: “Giai điệu Tổ quốc” (nhạc và lời: Trần Tiến); “Những bông hoa trong vườn Bác” (nhạc và lời: Văn Dung), “Cung đàn mùa xuân” (nhạc: Cao Việt Bách; phỏng thơ: Lưu Trọng Lư); “Đất nước” (nhạc và lời: Phạm Minh Tuấn; ý thơ: Tạ Hữu Yên); “Tình đất đỏ miền Đông” (nhạc và lời: Trần Long Ẩn); “Trị An âm vang mùa xuân về” (nhạc và lời: Tôn Thất Lập); “Mái đình làng biển” (nhạc và lời: Nguyễn Cường); “Nhớ về Hà Nội” (nhạc và lời: Hoàng Hiệp); “Hoa sữa” (nhạc và lời: Hồng Đăng); “Hà Nội đêm trở gió” (nhạc: Trọng Đài; lời: Chu Lai – Trọng Đài); “Thuyền và biển” (thơ: Xuân Quỳnh; nhạc: Phan Huỳnh Điểu); “Trái đất này là của chúng mình” (nhạc: Trương Quang Lục; lời: Định Hải); “Tình em biển cả” (nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn); “Tổ quốc gọi tên mình” (nhạc: Đinh Trung Cẩn; thơ: Nguyễn Phan Quế Mai); “Mùa xuân trên TP Hồ Chí Minh” (nhạc và lời: Xuân Hồng); “Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi” (nhạc và lời: Huy Du); “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” (nhạc và lời: Phạm Tuyên)...

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố và trao bằng vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày thống nhất đất nước.

Danh sách 50 ca khúc tiêu biểu:

1. Trái đất này là của chúng mình (nhạc: Trương Quang Lục, thơ: Định Hải)

2. Miền xa thẳm (tác giả: Nguyễn Đức Trịnh)

3. Đất nước (nhạc: Phạm Minh Tuấn, phổ thơ: Tạ Hữu Yên)

4. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng (tác giả: Phạm Tuyên)

5. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh (tác giả: Xuân Hồng)

6. Đất nước trọn niềm vui  (tác giả: Hoàng Hà)

7. Mùa xuân đầu tiên (tác giả: Văn Cao)

8. Thuyền và biển (nhạc: Phan Huỳnh Điểu, thơ: Xuân Quỳnh)

9. Tổ quốc gọi tên mình (nhạc: Đinh Trung Cẩn, thơ: Nguyễn Phan Quế Mai)

10. Giai điệu tổ quốc (tác giả: Trần Tiến)

11. Nhớ về Hà Nội (tác giả: Hoàng Hiệp)

12. Đất nước lời ru (tác giả: Văn Thành Nho)

13. Hát mãi khúc quân hành (tác giả: Diệp Minh Tuyền)

14. Việt Nam ơi mùa Xuân đến rồi (tác giả: Huy Du)

15. Dáng đứng Bến Tre (tác giả: Nguyễn Văn Tý)

16. Cung đàn mùa xuân (nhạc: Cao Việt Bách, thơ: Lưu Trọng Lư)

17. Đường bốn mùa Xuân (tác giả: Đỗ Nhuận)

18. Hát về cây lúa hôm nay (tác giả: Hoàng Vân)

19. Bài ca đất phương Nam (nhạc: Lư Nhất Vũ, lời thơ: Lê Giang)

20. Chảy đi sông ơi (tác giả: Phó Đức Phương)

21. Hà Nội mùa thu (tác giả: Vũ Thanh)

22. Hà Nội đêm trở gió (nhạc: Trọng Đài, lời thơ: Chu Lai)

23. Bác Hồ một tình yêu bao la (tác giả: Thuận Yến)

24. Nhớ mùa thu Hà Nội (tác giả: Trịnh Công Sơn)

25. Thời hoa đỏ (nhạc: Nguyễn Đình Bảng, thơ: Thanh Tùng)

26. Sông Dakrong mùa xuân về (tác giả: Tố Hải)

27. Hoa sữa (tác giả: Hồng Đăng)

28. Lời Bác dặn trước lúc ra đi (tác giả: Trần Hoàn)

29. Giọt nắng bên thềm (tác giả: Thanh Tùng)

30. Ca dao em và tôi (tác giả: An Thuyên)

31. Tàu anh qua núi (tác giả: Phan Lạc Hoa)

32. Nơi đảo xa (tác giả: Thế Song)

33. Em ơi mùa xuân đến rồi đó (tác giả: Trần Chung)

34. Những bông hoa trong vườn Bác (tác giả: Văn Dung)

35. Em ơi Hà Nội phố (nhạc: Phú Quang, thơ: Phan Vũ)

36. Tình đất đỏ miền Đông (tác giả: Trần Long Ẩn)

37. Trị An âm vang mùa Xuân (tác giả: Tôn Thất Lập)

38. Mái đình làng biển (tác giả: Nguyễn Cường)

39. Hát về anh (tác giả: Thế Hiển)

40. Mùa xuân làng lúa làng hoa (tác giả: Ngọc Khuê)

41. Làng quan họ quê tôi (nhạc: Nguyễn Trọng Tạo, thơ: Nguyễn Phan Hách)

42. Cỏ non thành Cổ (tác giả: Tân Huyền)

43. Trời Hà Nội xanh (tác giả: Văn Ký)

44. Thành phố và biển cả (tác giả: Phạm Đình Sáu)

45. Ơi cuộc sống mến thương (tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện)

46. Tình em biển cả (tác giả: Nguyễn Đức Toàn)

47. Em có nghe âm thanh ngày mới (tác giả: Nguyễn An)

48. Tổ quốc yêu thương (tác giả: Hồ Bắc)

49. Bài ca thống nhất (tác giả: Võ Văn Di)

50. Quê hương tuổi thơ tôi (tác giả: Từ Huy)

Danh sách 5 tác phẩm khí nhạc, nhạc kịch được vinh danh:

1.Nhạc kịch “Lá Đỏ” - Đỗ Hồng Quân

2. Giao hưởng thơ “Người về đem tới ngày vui” - Trọng Bằng

3. Concerto “Tuổi trẻ” cho piano và dàn nhạc giao hưởng - Chu Minh

4. Nhạc vũ kịch “Ngọc trai đỏ” - Ca Lê Thuần, biên đạo: Vũ Việt Cường - Kim Quy

5. Giao hưởng “Cửu Long dậy sóng” - Nguyễn Văn Nam.

Hoa Lan

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文